Leicester giành Siêu cúp, Grealish ra mắt buồn

Phi Phong |

Tân binh đắt giá nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh đã sớm ra mắt Manchester City nhưng kết quả nhận lại là đáng buồn cho cả 2.

Leicester giành Siêu cúp, Grealish ra mắt buồn - Ảnh 1.

Manchester City cầm bóng nhiều hơn nhưng không nhiều cơ hội rõ nét được tạo ra

Trong lần gần đây nhất thi đấu trên sân Wembley, Leicester City đã thắng Chelsea để giành chức vô địch FA Cup mùa giải 2020-21. Cũng nhờ đó, họ được trở lại sân đấu này để đá trận tranh Community Shield với Manchester City, nhà vô địch Premier League.

So về danh hiệu, hẳn nhiên Man City vượt trội nên với nhiều người cảm nhận, họ không đẩy mình vào tình thế buộc phải giành Cúp. Ngược lại, với một đội bóng như Leicester, bất kỳ chiếc Cúp nào cũng có giá trị đặc biệt về tinh thần.

Đó là lý do HLV Brendan Rodgers tung ra đội hình mạnh và điều bất ngờ là ông sắp xếp sơ đồ 3-4-3 đang khá thịnh hành. Trong khi đó, đồng nghiệp Pep Guardiola vắng nhiều ngôi sao nhưng vẫn có các trụ cột quan trọng. Chỉ có vị trí thủ môn (Zack Steffen), tiền vệ (Cole Palmer), tiền đạo cánh (Samuel Edozie) là Pep phải sắp xếp nhân tố dự bị và cầu thủ trẻ.

Tỷ số đối đầu không lạc quan với Leicester khi chỉ thắng 2/20 lần gặp nhau ở các giải đấu ngoài league, nhưng họ cho thấy nhiều quyết tâm hơn sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng Man City đủ chất lượng để dần kiểm soát tình hình, có được cơ hội đầu tiên là cú đá phạt của Ilkay Gundogan khiến thủ thành Kasper Schmeichel phải trổ tài cứu thua.

Hơn 10 phút sau cú đá phạt ở phút thứ 7 đó, Benjamin Mendy có pha tạt bóng rất khó chịu, Caglar Soyuncu phá bóng hướng về khung thành đội nhà. May cho Schmeichel là bóng đi cao hơn xà ngang.

Man City thi đấu có phần đủng đỉnh khiến tốc độ trận đấu không cao. Leicester dĩ nhiên cũng không gây sức ép tầm cao, bởi họ biết đối thủ thoát sức ép tốt và có những đường chuyền phản công rất sắc.The Foxes lên bóng không nhiều nhưng mỗi khi qua vạch giữa sân, họ đều có quân số khá đảm bảo.

Leicester giành Siêu cúp, Grealish ra mắt buồn - Ảnh 2.

Khoảnh khắc mang lại sự hào hứng nhất cho CĐV Man City trong trận đấu

Cơ hội rõ rệt đầu tiên của Leicester đến sau 18 phút thi đấu, Jamie Vardy đón bóng bật ra và ra chân nhanh nhưng bóng lại trúng người Steffen. Kể từ thời điểm đó, một số pha ăn miếng, trả miếng khá hay. Các cầu thủ trẻ của Man City được ghi nhận về kỹ thuật và sự tự tin, tuy vậy, họ luôn có vấn đề trong khâu cuối cùng – chuyền bóng kiến tạo hoặc dứt điểm.

Đúng phút 45, người đến gần bàn thắng nhất là Vardy. Từ pha băng lên cướp bóng đầy kinh nghiệm của Ryan Bertrand, các cầu thủ áo xanh phối hợp, trước khi đặt tiền đạo người Anh vào vị trí thoải mái để dứt điểm. Có điều, bóng lại một lần nữa trúng Steffen rồi đập cột dọc.

Sang hiệp 2, diễn biến trận đấu không có gì thay đổi, khi Man City vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng quá khó khăn để tiếp cận khung thành. Khoảnh khắc được chờ đợi nhất đến ở phút 65, khi Pep quyết định tung Jack Grealish cùng Rodri Hernandez vào sân, tăng cường cho tuyến giữa và hàng công.

Leicester giành Siêu cúp, Grealish ra mắt buồn - Ảnh 3.

Nhưng chỉ một sai lầm ở hàng thủ, họ đã để Leicester City giành Siêu cúp Anh

Sau đó ít phút, Rodgers ở phía bên kia có động thái đầy bất ngờ khi rút cùng lúc Vardy, James Maddison, Youri Tielemans. Dường như chủ trương đưa trận đấu tới loạt luân lưu được thể hiện. Man City sau đó đưa thêm cả Bernardo Silva vào sân nhưng sự kết nối với Grealish rất ít.

Khi tiền vệ người Anh chưa mang đến điều gì đặc sắc thì bước ngoặt đáng buồn xảy ra ở hàng thủ. Trong khoảnh khắc lơ là hiếm hoi, Nathan Ake để mất bóng và phạm lỗi với Kelechi Iheanacho trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính cựu cầu thủ của Man City hạ gục Steffen để mở tỷ số, cũng là bàn thắng mang về cho Leicester siêu cúp Anh, bởi thời gian còn lại quá ít để nhà vô địch Premier League có thể tìm kiếm bàn thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại