Trải lòng của người lính bế cụ bà F0 đi điều trị với câu nói 'Má đừng ngại, cứ ôm lấy con’

T.Hà |

Câu chuyện người lính bế cụ bà F0 đi điều trị với câu nói "Má đừng ngại, cứ ôm lấy con’" đang khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Hình ảnh từ câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Tống Khiêm/ĐNO

Hình ảnh từ câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Tống Khiêm/ĐNO

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 3/8, tại khu cách ly Trường cao đẳng Kinh tế - kế hoạch (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), đại tá Đỗ Văn Đông - chính ủy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã trao bằng khen của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho thượng úy Nguyễn Thanh Bình và giấy khen của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho thượng úy Nguyễn Tống Khiêm.

Thượng úy Bình và thượng úy Khiêm là cán bộ thuộc Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng Đà Nẵng. Anh Bình là nhân vật trong bức hình xúc động "Má đừng ngại, cứ ôm lấy con", còn anh Khiêm là người đã ghi lại khoảnh khắc này.

Thượng úy Khiêm, người đã ghi lại hình ảnh xúc động đó cho báo Dân Trí hay, anh đã ghi lại hình ảnh này tại một khu cách ly ở Đà Nẵng vào ngày 28/7.

Cụ Phan Thị D. (sinh năm 1945) nhận kết quả xét nghiệm nhiễm SARS-CoV-2 khi cụ đang thực hiện cách ly tại điểm Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch. Cụ bà tuổi cao sức yếu, không thể đi lại được nên lúc đó anh Bình đã không ngại tiếp xúc, trực tiếp bế bệnh nhân xuống, đưa ra xe để đi điều trị.

Anh Bình đã bế cụ bà Phan Thị D. từ tầng 4 của khu cách ly tập trung xuống. Khi anh Bình bế cụ D. ra xe, bà lo lắng sẽ lây bệnh cho anh. Anh lính trẻ đã động viên cụ: "Má đừng ngại, cứ ôm lấy con".

Chính khoảnh khắc thượng úy Bình dùng hết sức lực để bế người phụ nữ tuổi mẹ mình suốt một quãng đường dài, từ trên tầng cao xuống đã làm nhiều người chứng kiến rất xúc động.

Nói về thượng úy Bình, anh Khiêm chia sẻ với Trí thức & Cuộc sống rằng, ở đơn vị, anh Bình là người thẳng tính, trong công việc rất nhiệt tình, trách nhiệm và tự giác.

"Gần như các công việc, hoạt động Bình đều xung phong. Lần đi tăng cường trong khu cách ly này Bình cũng xung phong chứ không phải chỉ huy phân công. Nói chung, những công việc nặng nề ở đơn vị đều có Bình tham gia", thượng úy Khiêm chia sẻ thêm với nguồn trên.

Cũng theo thượng úy Khiêm cho nguồn trên hay, sau khi anh chia sẻ bức ảnh này, con gái của cụ D. đã nhắn tin cảm ơn anh Bình nhưng anh nói: "Đó là việc mà ai ở hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi".

Thượng úy Bình tâm sự với Đà Nẵng Online rằng, khi được cử đến làm nhiệm vụ khu cách ly tập trung này cùng 17 đồng đội, mọi người đều xác định quyết tâm cao nhất cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, mình cũng phải động viên, giữ vững tinh thần cho người dân thuộc diện phải cách ly tập trung.

Vì vậy, trong quá trình làm nhiệm vụ, anh cùng đồng đội vừa nhắc nhở bà con tuân thủ đúng các quy định phòng, chống dịch, vừa chia sẻ, thấu hiểu, tạo không khí lạc quan, tin tưởng cho tất cả mọi người trong khu cách ly.

"Làm nhiệm vụ trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao nhưng mình phải là người lạc quan, bình tĩnh mới tạo được cảm giác yên tâm cho bà con ở đây, đồng thời tuân thủ các quy trình phòng, chống dịch để bảo vệ chính mình", thượng úy Bình nói với nguồn trên.

Trong mùa dịch, những hình ảnh đẹp về đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng chức năng và tình nguyện viên các tuyến đầu liên tục được chia sẻ khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Tổng hợp

Trải lòng của người lính bế cụ bà F0 đi điều trị với câu nói Má đừng ngại, cứ ôm lấy con’ - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại