Ngựa đua Olympic giật mình vì tượng võ sĩ sumo trên đường chạy Olympic

Mạnh Tùng |

Một số VĐV đua ngựa cho biết chú ngựa của họ đã hoảng sợ khi nhìn thấy bức tượng võ sĩ Sumo to như người thật trên đường chạy Olympic.

Chủ nhà Nhật Bản của Olympic Tokyo đã trang trí trường đua ngựa theo những biểu tượng đặc trưng của quốc gia này: kimono geisha, cung điện Nhật Bản thu nhỏ, trống taiko. Nhưng chắc chắn không có thứ gì thu hút sự chú ý hơn một bức tượng võ sĩ Sumo có kích thước như người thật ở gần chướng ngại vật thứ 10. Những con ngựa và các VĐV sẽ nhìn thấy phần phía sau của bức tượng khi thực hiện phần thi.

Những con ngựa đã được huấn luyện trong thời gian dài để không bị phân tâm bởi những yếu tố ngoại cảnh. Tuy nhiên, trước một bức tượng giống thật, các tay đua cho rằng ngựa của họ đã bị hoảng sợ. Một số cặp đua người-ngựa đã liên tiếp phạm lỗi và không đủ điều kiện vào chung kết

“Khi bạn thi đấu, bạn sẽ thấy cái mông của một võ sĩ Sumo to lớn. Tôi đã thấy có bốn hoặc năm con ngựa đang thực sự sợ hãi vì bức tượng”, tay đua người Anh Harry Charles nói.

Ngựa đua Olympic giật mình vì tượng võ sĩ sumo trên đường chạy Olympic - Ảnh 1.

“Không sợ sao được chứ, nhìn nó giống thật đến thế cơ mà. Nó trông giống một người kỳ quái. Bạn biết đấy, những chú ngựa không muốn nhìn thấy một gã đàn ông to khỏe, với tư thế như thể đang chiến đấu với bạn”, VĐV Teddy Vlock của Israel bức xúc.

Tất nhiên, chúng ta không thể biết những con ngựa nghĩ gì. Ánh sáng rực rỡ của trường đua cũng có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của những con ngựa. Không có bằng chứng cụ thể nào về việc những bức tượng Sumo làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của các tay đua. Vậy nên, các VĐV chỉ có thể trách mình mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại