Cao Thái Sơn cảnh cáo Nathan Lee: Tao có gay, hại chết người yêu hay lừa đảo không tới lượt mày lên tiếng

Mingo |

Hai nam ca sĩ liên tiếp dành những lời lẽ mạt sát nặng nề để nói về đối phương.

Trong suốt nhiều tháng qua, scandal giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn vẫn chưa có hồi kết. Nathan Lee liên tục mua những bài hit của Cao Thái Sơn và công khai đưa ra rất nhiều thông tin bất lợi về nam ca sĩ này.

Cao Thái Sơn thì giữ thái độ im lặng trước những lời công kích đó, thỉnh thoảng lên tiếng nói rõ những điều ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

Vẫn liên quan tới scandal đó, cách đây không lâu, nhạc sĩ Khắc Việt đã "tố" Cao Thái Sơn "hát chùa", ép giá bài hát chỉ 500 nghìn đồng. Sự việc này khiến Cao Thái Sơn bị nhiều dân mạng chỉ trích, chửi bới thậm tệ.

Mới đây, nam ca sĩ "Con đường mưa" đã đăng tải một bài biết dài giải thích về sự việc này, đồng thời cho biết bản thân đã nói xin lỗi Khắc Việt từ 7 năm trước.

Cao Thái Sơn viết: "Tôi xin công bố cho mọi người biết: Tôi từng XIN LỖI Khắc Việt về sự cố trả tác quyền bài "Quên" giá 500K cách đây 7 năm (2014) ngay tại nhà riêng bầu show chị Michelle Le ở Atlanta, Mỹ. Ngày đó có The Men, Minh Vương, Bằng Cường, chị Tiffany... Lúc đó, chúng ta xỉn tới sáng thế nào chắc Khắc Việt còn nhớ và rất nhiều người khác ở chung trong căn nhà đó đều biết câu chuyện này và Việt đã chấp nhận lời xin lỗi đó".

Cao Thái Sơn nhắn Cao Thái Sơn: Nếu mày giàu hãy mua hết đồ lót của Ngọc Trinh - Ảnh 1.

Sau đó Cao Thái Sơn giải thích vụ "ép giá" bài hát của Khắc Việt: "Năm 2008, giá tác quyền chung của 1 bài hát đã được ca sĩ khác sử dụng trả biểu diễn, ra CD/DVD theo giá chung là 500k .

Vì ca khúc "Quên" của Khắc Việt đã hát và ra mắt CD/DVD trước đó nên tôi chỉ hát lại tác quyền cho nên anh quản lý của tôi đã làm việc trả giá trực tiếp với Việt theo giá mua tác quyền vì mới gặp Việt đúng 1 lần trong show diễn miền Bắc.

Việc trả giá đó cũng như giá catxe show của tôi được anh quản lý tự quyết định phải bớt cho các bầu show 5-10 triệu tình nghĩa lúc đó là chuyện rất rất bình thường. Thuận mua vừa bán chẳng ai ép ai.

Khẳng định với quý vị năm 2007-2012 tại Việt Nam, giá các show và chốt hợp đồng biểu diễn, bài hát đều do anh quản lý làm việc chứ tôi không ra mặt deal trực tiếp.

Điều này các bầu nổi tiếng thời đó toàn quốc từ Bắc tới Nam, Miền Trung như anh Phi Phò, Cường New, Hải MDM Hải Phòng, Quỳnh Hải Dương, Vũ miền tây … đều có thể làm chứng.

Sau này 2014, tôi gặp lại Khắc Việt khi làm việc chung một công ty tại Mỹ, tôi nghe Khắc Việt kể hồi đó giận tôi vì 2008 khó khăn mà bên tôi mua bài giá 500K, cá nhân tôi đã chân thành xin lỗi vì làm cậu ấy tổn thương rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Từ lúc quen cho tới 2021, Khắc Việt cũng chưa bao giờ đề cập việc mua bán lại bài hát vì chúng tôi nghĩ thân nhau như anh em quá mà. Khắc Việt bảo tôi cứ hát đi thì tôi tin tôi hát.

Thời gian qua tôi im lặng vì muốn sau này còn gặp lại nhau chứ không muốn bới móc qua lại làm gì mà để chúng tôi phải làm trò hề cho thiên hạ!

Nói thật, chứ bài hát tôi biết mà được bán cho người khác rồi có cho thêm tiền hát lại, tôi cũng có lòng tự trọng mãi mãi không bao giờ đụng tới chứ không cần bao giờ đi hát trộm đâu!".

Cao Thái Sơn nhắn Cao Thái Sơn: Nếu mày giàu hãy mua hết đồ lót của Ngọc Trinh - Ảnh 2.

Còn về phía Nathan Lee, Cao Thái Sơn không ngần ngại dùng từ nặng nề mạt sát ngoại hình anh này.

Cùng với đó là nhắn gửi những lời đanh thép: "Hình như tao im lặng mấy tháng nay thì mày lại càng lấn tới. Nếu mày thích mày cứ ăn lại đồ ăn thừa, tao không cấm. Tao nhịn mày bữa giờ chẳng qua vì một lời hứa với người thân.

Còn giờ sức nhịn của tao có giới hạn, tao tuyên bố thẳng: Khi tao về Việt Nam, tao hứa sẽ qua nhà mày một mình, tao sẽ khoanh tay xin lỗi mày hoặc là tao sẽ thực hiện lời hứa mày muốn chơi kiểu gì tao tiếp mày kiểu đấy.

Còn nếu mày muốn chơi tao, mày cứ mua hết bài. Mày muốn nổi tiếng thì cứ cống hiến âm nhạc và giành các giải thưởng của Việt Nam chứ đừng lên livestream chửi hết nghệ sĩ này tới nghệ sĩ khác, cách nổi tiếng đó bẩn thỉu không ai thèm chơi vì người ta sợ dây với hủi.

Mày tưởng mày giàu tao sợ mày chắc. Tao không bao giờ đụng tới ai thì thôi chứ đừng có đụng tới tao... Nếu mày đủ lòng tự trọng thì làm ơn đừng bám vào cái tên của tao.

Tao khẳng định luôn với mày là tao quân tử không bao giờ phải thuê nick ảo để chửi mày cho bẩn tay và mất thời gian của tao.

Việc nữa, tao cảnh cáo thẳng mày luôn: Việc tao có gay, hại chết người yêu hay lừa đảo ai có pháp luật xử lý, không tới lượt mày lên tiếng. Còn cái miệng của mày nói ra chọc điên tao như vậy thêm thì tao sẽ chiến tay đôi với mày, không bao giờ bỏ qua đâu vì đó là DANH DỰ của tao!".

Trong status, Cao Thái Sơn còn thách Nathan Lee mua hết đồ nội y của Ngọc Trinh, làm được điều này nam ca sĩ mới nhận thua.

Cao Thái Sơn nhắn Cao Thái Sơn: Nếu mày giàu hãy mua hết đồ lót của Ngọc Trinh - Ảnh 4.

Còn về phía Nathan Lee, chỉ sau vài phút khi Cao Thái Sơn đăng tải bài viết đó, anh đã có động thái phản hồi trên trang cá nhân. Vẫn như mọi lần, Nathan Lee dành cho Cao Thái Sơn rất nhiều lời lẽ nặng nề, gay gắt.

Đồng thời Nathan Lee cũng cho biết không sợ bị Cao Thái Sơn trả thù, cũng như hầu toà khi bị Cao Thái Sơn kiện. Cùng với đó, Nathan Lee tiếp tục "bóc phốt", đưa ra nhiều thông tin có ảnh hưởng đến Cao Thái Sơn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại