Tuyên bố nghỉ hưu sớm ở tuổi 27 với tài khoản tiết kiệm 100 triệu đồng, cô gái Hưng Yên vẫn nhận dạy tiếng Trung online?

PV |

Thời gian gần đây, quyết định nghỉ hưu sớm của một cô gái 27 tuổi ở Hưng Yên đã nhận được sự thu hút của CĐM.

Theo như chia sẻ của cô gái này trên VnExpress, một ngày của cô bắt đầu từ 4h sáng và bắt đầu ngồi thiền, tập yoga.

Sau đó, cô đạp xe ra chợ mua một chút hoa quả, tiện thể tắm nắng. Buổi chiều, hoạt động của cô có thể là đọc sách, luyện chữ, trồng cây, làm đồ handmade hoặc hôm nào lười, cô sẽ nằm một chỗ xem phim và nghe nhạc.

Tài sản của cô khi nghỉ hưu bao gồm một chiếc xe đạp, một tấm thảm yoga, một chiếc iPad, điện thoại và tài khoản tiết kiệm hơn một trăm triệu đồng. Cuộc sống về hưu của cô sau hơn 3 tháng được miêu tả "không có áp lực tiền bạc, không bon chen, chỉ đơn giản tận hưởng và làm những điều mình thích".

Tuyên bố nghỉ hưu sớm ở tuổi 27 với tài khoản tiết kiệm 100 triệu đồng, cô gái Hưng Yên vẫn nhận dạy tiếng Trung online? - Ảnh 1.

Trước khi quyết định nghỉ hưu sớm, cô từng làm ngân hàng, ngoài ra còn làm thêm bảo hiểm. Tuy nhiên, khi còn đang làm việc, cô cảm thấy mình luôn bị vắt kiệt sức và mệt mỏi. Vì thế, cô quyết định xin nghỉ việc và thực hiện việc nghỉ hưu sớm.

Khi chia sẻ về quyết định này của mình, cô gái người Hưng Yên đã nhận được không ít những ý kiến đồng cảm:

- Tài khoản Hiệp Gà chia sẻ: Ngưỡng mộ các bạn, tôi có cùng suy nghĩ, chỉ có điều các bạn vẫn đơn thân nên dễ thực hiện, tôi có 2 con nhỏ nên ko dám bỏ công việc quá sớm.

- Tài khoản Thang Pham cho biết: Tôi cũng chọn 1 công việc online nhàn nhã ở tuổi 27 và nghỉ hưu. Sau 3 năm tôi mua được nhà + dư tiền gửi tiêt kiệm (dù thời gian bỏ ra chỉ bằng 1/10 so với đi làm thuê).

Giờ thì sinh hoạt cũng giống mấy bạn trên sống ở miền quên yên bình, khí hậu trong sạch.

Nếu các bạn nói ở thành phố sướng hơn? Mình nghĩ là do các bạn chưa được trải nghiệm sướng là gì, và đương nhiên các bạn cũng chưa biết cái khổ do bệnh tật mà thành phố sẽ đem lại cho cac bạn ở một tương lai không xa khi mà sinh hoạt kiểu thức khuya, ngồi máy tính làm việc, não lúc nào cũng phải căng ra, đồ ăn thì cửa hàng nấu với bao nhiêu đồ không vệ sinh các bạn cũng không biết? Âu cũng chỉ vì chữ tham mà ra, thử buông lỏng tay một lần bạn sẽ thấy nắm được mọi thứ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những ý kiến trái chiều:

- Tài khoản Thụy Lữ Nguyễn bày tỏ: 100 triệu đồng trong tài khoản và nghỉ hưu, thật không thể tin nổi lớp trẻ giờ suy nghĩ thế nào.

Tôi từng có suy nghĩ vậy nhưng bước qua tuổi 30 và gần tuổi 40 mới thấy nếu như một ngày mình không lao động thì cuộc sống chán chừng nào. Tôi cũng từng có ý định nghỉ hưu lúc tuổi 40 và thật ra hiện tại tiền nhàn rỗi tôi có đã đủ để sống và làm việc mình thích mà không cần đi làm, thậm chi nuôi cả gia đình và cho con ăn học cũng chẵng phải nghỉ.

Các bạn trẻ đừng đua theo phong trào nghỉ hưu sớm vì còn trẻ còn chưa thấy phía trước thế nào. Với 100 triệu như vậy, lỡ không may mắc bệnh hay bị tai nạn thì sao? Suy nghĩ đúng đắn là trẻ "cày bừa" tích lũy tài sản, đầu tư, bắt tiền kiếm thêm tiền cho mình (thu nhập thụ động) rồi khi 30 hay 40, mình chuyển sang công việc nhàn hơn, không áp lực, lâu lâu lại đi nghỉ phép du lịch.

Đừng bao giờ ngừng lao động, có thể làm cho người ta hoặc làm cho mình nhưng tuyệt đối phải tiếp tục lao động vừa để tạo ra giá trị cho xã hội, vừa có tương tác với mọi người.

- Tài khoản Pps1394 chia sẻ: Cuộc sống vốn dĩ không cầu kỳ, biết sống hay biết sống đủ là khái niệm tưởng chừng dễ nhưng vô cùng khó, riêng tôi thì sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý vẫn là lựa chọn hàng đầu, khi còn sức ta chọn việc 8h/ngày, khi có tuổi ta chọn 3-4h/ngày, nhưng tôi sẽ vẫn làm việc, việc gì cũng được, tiền ít cũng được, nhưng miễn nuôi sống được bản thân, có tương tác xã hội, có sử dụng trí não và cơ thể vận động, để rồi sau đó giây phút nghỉ ngơi mới quý giá và trân trọng.

Xã hội ngày một thay đổi nhanh hơn, rủi ro không biết ập đến bất cứ lúc nào, sự kiên trì lao động giúp ta hòa cùng nhịp thay đổi đó để không bị bỏ lại, và quan trọng chúng ta vẫn còn kiếm được tiền để tích lũy phòng thân, cần khi hữu sự, đừng vì tham công tiếc việc để vắt kiệt bản thân rồi buông bỏ mọi thứ.

- Tài khoản Phúc nêu quan điểm: Bạn đang bật chế độ tạm nghỉ thôi, nghỉ hưu á, nó xa vời quá, đến lúc chồng con lại quay cuồng trong cuộc sống kiếm tiền, nghỉ vài năm đồng nghĩa với nhanh nhẹn và kiến thức vơi đi công việc sẽ khó khăn hơn, hơn 100 triệu tiết kiệm đủ chi phí trong viện 20 ngày nếu mắc trọng bệnh. Cá nhân từng trải và viết lại.

Tuyên bố nghỉ hưu sớm ở tuổi 27 với tài khoản tiết kiệm 100 triệu đồng, cô gái Hưng Yên vẫn nhận dạy tiếng Trung online? - Ảnh 2.
Tuyên bố nghỉ hưu sớm ở tuổi 27 với tài khoản tiết kiệm 100 triệu đồng, cô gái Hưng Yên vẫn nhận dạy tiếng Trung online? - Ảnh 3.

Những ý kiến này cho rằng cô gái Hưng Yên thực ra chỉ đang gap year, nghỉ tạm thời chứ chưa thể gọi là nghỉ hưu sớm. Theo lẽ thường, quan niệm nghỉ hưu được hiểu là khi có dòng tiền thụ động chứ không cần phải chủ động đi kiếm tiền trong thời gian này.

Tuy nhiên, cô gái này vẫn nhận dạy tiếng Trung online, thậm chí mới đây còn bắt đầu tạo kênh YouTube cá nhân và chia sẻ với VnExpress rằng bản thân chuẩn bị bước vào một khóa đào tạo trong 4 năm để trở thành một chuyên gia thiền tâm lý trị liệu.

Để bản thân lao động không có gì là sai nhưng theo ý kiến của nhiều người, cô gái Hưng Yên nên gọi đó là chế độ tạm nghỉ sau một quãng thời gian làm việc miệt mài. Vì tư tưởng này có thể khiến nhiều người hiểu sai về quan niệm nghỉ hưu sớm, dẫn tới sự lười biếng hay bị động trong cố gắng lao động.

Hơn nữa, cô gái này cũng chia sẻ bản thân đang ở với gia đình và các bữa ăn khá đơn giản vì cô theo trường phái ăn chay. Các hoạt động hằng ngày cũng xoay quanh bản thân cô là chính chứ không gặp gỡ và giao tiếp nhiều với người khác. Bởi vậy, có thể cho rằng chi phí mà cô bỏ ra hằng tháng không nhiều, số tiền 100 triệu đồng có thể đủ cho một cô gái vẫn còn độc thân như vậy.

Nói tóm lại, không ai có thể hiểu bản thân bằng chính họ, vì thế lựa chọn lối sống nào là tùy ở bạn, miễn là bạn cảm thấy hạnh phúc và không hối hận. Đi lâu mỏi chân, cứ cho phép bản thân mình ngừng lại, chẳng sao cả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại