Những trải nghiệm độc đáo khi mua nhà giá rẻ ở Italy

Minh Thúy |

Bất chấp tình trạng diễn biến phức tạp của đại dịch, phân khúc nhà giá rẻ tại Ý vẫn đang tiếp tục thu hút được sự quan tâm lớn của hàng trăm người mua.

Roy Patrick, một người Anh, 67 tuổi đam mê xe cộ, đã mua một căn nhà tại ngôi làng Carrega Ligure, miền núi phía bắc Italy với giá khoảng 16.500 USD. Ông mô tả việc làm này là một sự trải nghiêm mới mẻ. Bỏ qua những vấn đề như kẹt cửa hay hỏng ống khói, nơi đây đúng là địa điểm lý tưởng để ông tận hưởng niềm vui.

Ông Patrick mua tòa nhà một cách tình cờ. Trong chuyến du ngoạn đến Địa Trung Hải sau khi ly hôn, ông đã được nghe kể về những điều tuyệt vời của ngôi làng gần biên giới vùng Piedmont và Ligure và quyết định đến thăm.

Ngôi làng xa xôi này có một sự hấp dẫn kỳ lạ, khiến ông cảm thấy như tìm lại được chính mình. Tham quan xung quanh, ông thấy rất thích ngôi nhà với kiến trúc của những năm 1930 này và quyết định mua nó vào năm 2017.

Căn nhà nằm trong một khu phố yên tĩnh của Connio, nơi chỉ có 12 người sinh sống. Nó được chính quyền địa phương rao bán nhằm gia tăng dân số cho những cộng đồng đang bị suy giảm của nước Ý.

Hiện tại, Patrick sống bằng nghề mua bán lại những chiếc xe ba bánh cũ tại Ý. Ông đã tìm thấy một gia đình trong thị trấn và thường đến thăm ngôi nhà mới khoảng hai tuần một lần, ngay cả trong thời gian dịch. Nó được coi là một thiên đường dành cho những người trẻ tới để trốn sự ồn ã của cuộc sống thường nhật và tận hưởng bầu không khí trong lành.

"Sự thân thiện của người dân địa phương chính là điều tuyệt vời nhất. Tiếp đến là những cảnh quan tuyệt đẹp mà tôi được chứng kiến khi phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ qua khắp thung lũng. Đó là bức tranh toàn cảnh đẹp nhất trong làng", ông Patrick chia sẻ.

Thực tế, tình yêu của Patrick với nơi này không đến một cách hoàn toàn tự nhiên. Khi ông tới thăm, người trưởng làng đã phải trèo cửa sổ vào nhà để mở cánh cửa bị kẹt. Sau đó, một đêm Giáng sinh nọ, ông khói ọp ẹp của ngôi nhà gặp sự cố vì tuyết dày. Một người hàng xóm đã trèo lên sửa chữa. Khi Patrick muốn trả tiền ông, người hàng xóm từ chối nhận.

Những điều nhỏ nhặt khiến Patrick có cái nhìn hoàn toàn khác về nơi này. Mọi người trong thị trấn đều sẵn sàng chào đón và giúp đỡ những người mới đến như ông mà không hề muốn được đáp lại bất cứ thứ gì ngoại trừ một ly rượu vang đỏ nồng nàn để nhâm nhi cùng nhau.

Nhờ sự tốt bụng này, ông đã có thêm rất nhiều bạn bè và thường cùng họ thưởng thức những bữa tối kiểu Ý.

Trong bối cảnh nhiều địa phương ở Italy bán nhà với giá 1 USD mà vẫn ế ẩm, Patrick cho rằng mọi người nên thử chọn cuộc sống như ông.

Đằng sau những con đường không mấy bằng phẳng, những ngôi nhà như thế mang lại khung cảnh tuyệt vời, sự yên bình, và không khí trong lành, nguyên sơ và sự thân thiện của người dân. Vào mùa lễ hội, không khí rộn rã, tươi vui cũng tràn tới những nơi như Carrega.

Tuy nhiên, không thể nói rằng những ngôi nhà nằm ở các làng quê hẻo lánh này hoàn toàn tiện ích. Ngoài nhu yếu phẩm được bán tại địa phương, Patrick cho biết ông có thể phải đi rất xa để có thể mua được những thứ mình muốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại