Bạn trai cũ tiết lộ về cuộc sống 'cầm tù' của Britney Spears trong 2 năm yêu nhau

Tú Oanh |

Theo bạn trai cũ giấu tên, ông Jamie Spears kiếm được ít nhất 200.000 USD mỗi năm từ Britney, nhưng chỉ phát cho cô 2.000 USD/tuần trợ cấp.

Mới đây, tờ The Post đã thực hiện phỏng vấn độc quyền bạn trai cũ của Britney Spears. Người này ở bên cạnh “Công chúa nhạc pop” khoảng hai năm, phần nào chứng kiến cuộc sống của nữ ca sĩ sinh năm 1981 dưới quyền bảo hộ do cha ruột, ông Jamie nắm giữ. Vì lo sợ gia đình Spears trả thù, bạn trai cũ yêu cầu ẩn danh.

Bạn trai cũ cho biết, rất tức giận khi nghe luật sư của Britney, Samuel D. Ingham III, nói với tòa hôm thứ Tư (23/6) rằng giọng ca “Lucky” chưa bao giờ yêu cầu chấm dứt quyền bảo hộ. Theo người đàn ông giấu tên, Britney yêu cầu luật sư 4-5 lần/tuần để chấm dứt quyền bảo hộ nhưng không được đáp ứng. “Tôi hy vọng cô ấy sẽ kiện họ vì điều này. Tôi sẽ làm chứng nếu trong đơn kiện đề cập đến điều này”, bạn trai cũ tuyên bố.

Được biết, trong phiên tòa gần đây, Britney có đề cập đến việc thay luật sư biện hộ cho cô. Sau đó, ông Ingham cũng chia sẻ với truyền thông rằng, không hề phiền lòng về điều đó.

Trong cuộc phỏng vấn, bạn trai cũ mô tả cuộc sống của chủ nhân hit “Toxic” hoàn toàn bị lu mờ bởi quyền bảo hộ. “Điều cô ấy mong muốn hơn tất cả là có một bé gái. Đó thực sự là tất cả những gì cô ấy muốn. Họ đã không cho phép cô ấy làm điều đó. Họ nói với cô ấy rằng cô ấy phải thực hiện buổi biểu diễn ở Vegas”, anh tiết lộ.

Bạn trai cũ tiết lộ về cuộc sống cầm tù của Britney Spears trong 2 năm yêu nhau - Ảnh 1.

Bạn trai cũ của Britney Spears mô tả cuộc sống của Britney bị lu mờ bởi quyền bảo hộ.

Theo bạn trai cũ, tình trạng hiện tại của Britney thậm chí còn tồi tệ hơn so với lúc anh ở bên cô ấy. Anh kể, hồi đó cô được phép sử dụng điện thoại riêng và anh có thể đến đón cô bằng xe của anh. Trong khi đó, Britney đã văng tục trước tòa vì để nhấn mạnh mong muốn được bạn trai (Sam Asghari) chở cô trong xe của anh ấy.

Bạn trai cũ không biết Britney sử dụng vòng tránh thai. Anh chỉ cho rằng cô uống thuốc tránh thai hàng ngày vì “không có chuyện họ để cô ấy mang thai khi có show diễn ở Vegas”. Tuy vậy, đời sống tình dục của họ không bị xâm phạm. “Đó là điều bình thường. Britney dã ở trong nhà một mình. Phần đó ổn”, anh nói.

Bạn trai cũ tiết lộ về cuộc sống cầm tù của Britney Spears trong 2 năm yêu nhau - Ảnh 2.

Britney không dám phản kháng vì sợ bị tách khỏi các con.


"Cô ấy sợ không dám phản ứng hoặc lên tiếng vì cô ấy lo lắng họ tách các con khỏi cô ấy (hai con trai Sean Preston, 15 tuổi, và Jayden, 14 tuổi, với chồng cũ Kevin Federline). Cả gia đình kiếm tiền nhờ cô ấy.

Cha cô ấy kiếm được ít nhất 200.000 USD mỗi năm từ cô ấy (hơn 4.000 USD/tuần), trong khi cô ấy chỉ nhận được khoản trợ cấp 2.000 USD/tuần. Ông ta là kẻ thua cuộc. Điều duy nhất ông ta từng làm là điều hành một cửa hàng sinh tố hoặc thứ gì đó, nhưng đã phá sản.

Nếu không có tiền của Britney, ông ta sẽ không có gì cả", bạn trai cũ bức xúc, không quên tố cáo gia đình cô, đặc biệt là ông Jamie, và các luật sự bảo hộ đã gieo rắc nỗi sợ hãi thường trực vào Britney.

Bạn trai cũ nói thêm, các trợ lý của Britney đã theo dõi anh và nữ ca sĩ, sau đó báo lại với Jamie. Anh cũng cho biết, từng “bị phạt” vì làm hoặc đề nghị làm điều gì đó liên quan đến Britney mà người giám hộ không thích.

Anh không nói rõ bị trừng phạt như thế nào vì sợ lộ danh tính. “Họ muốn cô ấy không còn cảm thấy là con người và để làm nhụt chí bạn trai của cô ấy. Tất cả là đòn tâm lý lớn”, anh tố.

Bạn trai cũ khẳng định “Công chúa nhạc pop” không có biểu hiện bị tâm thần hay thất thường trong quá trình yêu nhau. Hồi năm ngoái, một người yêu cũ khác của Britney cũng xác nhận điều này với The Post.Theo bạn trai cũ, khi hai người còn gắn bó, Britney không kiểm soát tài khoản Instagram của cô.

 Thông tin này trái ngược với những gì Cassie Petrey, người quản lý phương tiện truyền thông xã hội của ngôi sao 40 tuổi, từng chia sẻ hồi tháng 2. Petrey viết trên Instagram rằng, Britney tạo ra các bài đăng và tự viết chú thích trên nền tảng mạng xã hội này, không ai can thiệp bất cứ điều gì vào bài đăng của cô.

Bạn trai cũ cho rằng, xác lập quyền bảo hộ đối với Britney vào năm 2008 là đúng đắn bởi khi đó cô giao du với “người xấu”, sử dụng ma túy và mất kiểm soát hành vi. Cha mẹ cô đã nhanh chóng xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của cô như xin lệnh cấm đối với bạn của Britney và quản lý cũ Sam Lutfi, đồng thời thay ổ khóa nhà của cô.

“Tất cả những gì họ phải làm là giúp cô ấy trở về con đường đúng đắn, sạch sẽ và gặp đúng người. Thay vào đó, họ xem đó là cách để kiểm soát cô, đặt cô ấy dưới ngón tay cái của họ và kiếm tiền từ cô ấy”, anh nhấn mạnh mọi thứ đi quá xa với mục đích tốt đẹp ban đầu của quyền bảo hộ.

Khi được hỏi “họ” là ai, bạn trai cũ của Britney chỉ đích danh ông Jamie và đồng quản lý cũ của Jamie, Andrew Wallet, và quản lý kinh doanh của Britney Lou Taylor. Taylor đã từ chức vào tháng 11/2020 sau nhiều tháng bị phong trào #FreeBritney (trả tự do cho Britney) nhắm vào.

Hôm 23/6, Britney có bài phát biểu gần 30 phút qua điện thoại tại Tòa án Thượng thẩm Los Angeles. Trong đó, cô cáo buộc quyền bảo hộ là "lạm dụng". Cô đổ lỗi cho cha ruột đã kìm kẹp cô ngay cả khi cô tiếp tục biểu diễn và kiếm tiền cho các thành viên trong gia đình. Cô thậm chí so sánh quyền bảo hộ 13 năm qua với "buôn bán tình dục".

Tuy nhiên, ít nhất một thành viên trong gia đình Spears đã phản bác Britney. "Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng gia đình cô ấy yêu cô ấy và muốn điều tốt nhất cho cô ấy. Tôi sẽ không ở gần những người không như vậy.

Ai lại không muốn ủng hộ Britney chứ?", em rể Jamie Watson (kết hôn với em gái Jamie Lynn của nữ ca sĩ) nói với The Post Friday.Đây là lần đầu tiên Britney lên tiếng về quyền bảo hộ tác động đến cuộc sống của cô như thế nào. Sau đó, người đẹp xin lỗi người hâm mộ trên Instagram vì "giả vờ ổn" trong suốt nhiều năm qua. Theo cô, lòng kiêu hãnh và sự xấu hổ đã ngăn cản cô nói lên sự thật về cuộc đời mình.

Bạn trai cũ tiết lộ về cuộc sống cầm tù của Britney Spears trong 2 năm yêu nhau - Ảnh 3.

Bạn trai cũ chỉ đích danh ông Jamie là người kiểm soát Britney để hưởng lợi từ cô.




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại