Cuốc đất, người nông dân đào được báu vật Ai Cập 2.600 tuổi

Anh Thư |

Báu vật mà người nông dân Ai Cập may mắn tìm được là một tấm bia đầy chữ tượng hình thuộc về pharaoh Apries, người trị vì Ai Cập từ năm 589-570 trước Công nguyên.

Theo người nông dân giấu tên, ông đang cuốc đất để chuẩn bị cho vụ mùa mới thì đã tìm được phiến đá kỳ lạ, bên trên đầy những chữa tượng hình. Ông đã nhanh chóng thông báo cho cảnh sát của Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập.

Cuốc đất, người nông dân đào được báu vật Ai Cập 2.600 tuổi - Ảnh 1.

Cận cảnh báu vật Ai Cập mà người nông dân vô tình tìm được - Ảnh: Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập

Tờ Live Science cho biết công tác khai quật sau đó đã đưa lên trọn vẹn mọt tấm bia đá hình chữ nhật dài 230 cm, rộng 103 cam, dày 45 cm. Tấm bia khổng lồ khắc một đĩa mặt trời nhiều cánh – biểu tượng của thần Mặt Trời Ra, trong khi 15 dòng chữ tượng hình bên dưới trong đó có tuyên bố về việc pharaoh Apries, người còn được gọi là Wahibre Haaibre, trị vì trong triều đại thứ 26 của Ai Cập trong thời kỳ Ai Cập độc lập và thủ đô của nó nằm ở Sais, phía Bắc Ai Cập.

Các nội dung còn lại vẫn là một bí ẩn. Ông Mostafa Waziri, tổng thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao cho biết các nhà khảo cổ đang nỗ lực dịch thuật, nhưng cũng đã hiểu đại ý các cổ tự mô tả về một chiến dịch quân sự mà vị pharaoh này tiến hành ở phía Đông Ai Cập.

Những bia đá mang cổ tự đem lại rất nhiều thông tin quý giá về thế giới đầy mê hoặc của người Ai Cập cổ đại. Với niên đại, độ bảo tồn cực tốt và những thông tin trên bia, có thể nói người nông dân đã tìm được báu vật thật sự.

Theo nhà sử học Hy Lạp cổ đại Herodotus (sống vào những năm 484-425 trước Công Nguyên), pharaoh Apries đã chiến đấu và thua cuộc trước người Phoenicia, khiến nhiều binh lính Ai Cập thiệt mạng, dẫn đến nội chiến triền miên và cuối cùng chính vị pharaoh này cũng bị giết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại