Mâu thuẫn sau ly hôn, gã đàn ông tạt axit, đâm chết vợ cũ

Han (theo UDN) |

Mâu thuẫn về quyền nuôi con sau khi ly hôn, người đàn ông đã hành hung vợ cũ bằng gậy rồi tạt axit vào mặt, đâm tổng cộng 27 nhát dao vào người nạn nhân.

Theo UDN, mới đây, Tòa án thành phố Đài Trung ( Đài Loan , Trung Quốc) đã kết án một người đàn ông họ Trần (35 tuổi) tù chung thân vì tội danh Giết người. Nạn nhân của Trần lại chính là người vợ cũ của mình.

Cáo trạng cho thấy, Trần và Cung có 2 người con gái nhưng vì trong quá trình chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên ngày 24/11/2020, cặp đôi đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, gia đình 4 người họ vẫn ở chung một nhà.

Ngày 29/11, Cung và Trần xảy ra mâu thuẫn khi bàn về các vấn đề chu cấp, thăm nom các con sau khi Trần chuyển đi. Trong quá trình tranh cãi, Trần đã không nén nổi tức giận đã lấy cây gậy đánh liên tiếp vào đầu Cung. Khi nghe thấy chị Cung gào thét kêu cứu, Trần không những không dừng lại mà còn đánh tàn nhẫn hơn.

Khi một người hàng xóm nghe thấy tiếng hét đã sang bấm chuông hỏi chuyện nhưng Trần không hề quan tâm. Hắn ta tiếp tục lôi chị Cung vào nhà vệ sinh, dùng axit tạt lên mặt nạn nhân. Chưa dừng lại, báo cáo tử thi cho thấy Trần đã đâm tổng cộng 27 nhát dao vào người chị Cung. Kết quả, người vợ cũ đã tử vong vì mất quá nhiều máu.

Mâu thuẫn sau ly hôn, gã đàn ông tạt axit, đâm chết vợ cũ - Ảnh 1.

Ảnh chụp chung giữa Trần và nạn nhân

Sau khi giết người, người chồng dùng bao nilon quấn thi thể nạn nhân lại, nhét vào vali màu đỏ rồi giấu trong tủ quần áo.

Đến ngày 2/12, Trần đã đi mua xe đẩy, dây nịt và một số dụng cụ khác để vận chuyển thi thể chị Cung đến một nơi khác. 10h sáng cùng ngày, Trần mang thi thể đến khu vực núi Đại Khanh và vứt xuống khe núi.

Ngày 3/12, mẹ của nạn nhân cảm thấy nóng ruột vì không thể liên lạc được với con gái nên đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc chị Cung mất tích. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát thành phố Đài Trung nhanh chóng xác định nghi phạm lớn nhất của vụ án là Trần.

Bên cạnh đó, họ cũng thu thập được chiếc điện thoại di động, hóa đơn mua đồ, axit, túi nhựa tại nơi ở của hắn ta.

Ban đầu, Trần khăng khăng phủ định việc giết Cung nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh hắn ta đang vận chuyển thi thể của nạn nhân được chụp lại bởi camera an ninh, gã sát nhân đã ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Tuy nhiên lúc này, hắn ta lại khai báo vì chị Cung tấn công mình bằng dao trước nên đã phản kháng lại. Không ngờ hậu quả lại là chết người.

Mâu thuẫn sau ly hôn, gã đàn ông tạt axit, đâm chết vợ cũ - Ảnh 2.

Hình ảnh Trần mang thi thể chị Cung đi phi tang được camera ghi lại

Tháng 3/2021, cơ quan chức năng kết thúc cuộc điều tra. Mọi bằng chứng hộ thu thập được đều xác định Trần có tội và mọi chuyện không giống như hắn ta khai báo.

Tại phiên tòa xét xử, bồi thẩm đoàn nhận thấy Trần luôn tìm cách đổ lỗi cho người đã khuất, đồng thời không có thái độ ăn năn sau khi phạm tội nên đã tuyên mức án nghiêm khắc. Cuối cùng, Trần bị án tù chung thân vì tội Giết người và 1 năm 6 tháng vì tội Vứt bỏ thi thể, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Đại diện của Tòa án thành phố Đài Trung tin rằng, việc ngồi tù trong khoảng thời gian dài sẽ khiến anh ta phải suy nghĩ lại về quá khứ và hành động tàn ác của mình cùng như sửa chữa lại những tư tưởng lệch lạc của bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại