Vợ Long "đẹp trai": 3 giây sau tôi thấy mình không thở được, miệng cứng hết, tai ong ong

Mochi |

"Bác sĩ bảo tôi phải đeo máy trợ tim nhưng tôi không muốn đeo vì sợ con phải thở theo máy trợ tim của mẹ, khi ra ngoài con sẽ yếu", nghệ sĩ Phi Nga tâm sự.

Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa lên sóng với khách mời là nữ diễn viên Phi Nga, bà xã diễn viên Long "đẹp trai". Phi Nga được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Cô gái và hai cực bướu, Cô dâu tuổi dần, Ải trần gian, Cặp bẫy thị thành...

Năm 2017, nữ diễn viên sinh con đầu lòng sau 2 năm kết hôn. Trong chương trình, cô tâm sự về quá trình mang bầu và sinh con nhiều khó khăn. 

3 giây sau tôi thấy mình không thở được, miệng cứng hết, tai ong ong

Diễn viên Phi Nga kết hôn khi đã 38 tuổi, vì thế hai vợ chồng cô muốn sinh con luôn. Tuy nhiên, sau 1 năm để tự nhiên mà không có bầu. Đến lúc đi du lịch về, thấy bản thân béo lên, cô đi thử thai và khám bác sĩ. Khi chắc chắn mình đã mang bầu, hai vợ chồng nữ diễn viên vui mừng, khoe bạn bè và gia đình hai bên.

Suốt quá trình mang thai, Phi Nga nhiều lần xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con. Nữ diễn viên kể:

"Có một lần tôi bị trượt chân cầu thang, ra máu nhiều, tháng thứ 4 và thứ 6 tôi cũng bị như thế. Một phần là do tôi đi diễn, một phần là do đi đứng thoải mái, đi nhanh quá. Đến lần thứ 3 bị ra máu, bác sĩ bảo tôi dùng mẹo nói chuyện với con mỗi ngày. 

Vợ Long đẹp trai: 3 giây sau tôi thấy mình không thở được, miệng cứng hết, tai ong ong - Ảnh 1.

Phi Nga bên ông xã Long "đẹp trai".

Tôi gọi con là Cỏ vì cỏ dễ mọc, dễ sống. Tôi nói chuyện với con là: "Mẹ mong con lắm, con đừng bỏ mẹ đi nha". 

Lúc ở tuần 13, tôi đo độ mờ da gáy, bác sĩ bảo em bé có thể bị hội chứng Down. Từ lúc đó trở đi là không còn bình yên nữa. Tôi hoảng loạn và thất vọng, không biết bây giờ nên làm gì. Lúc đó tôi phải chọc nước ối.

Đến tháng thứ 7, bác sĩ lại bảo em bé có nguy cơ mắc bệnh tim. Nhưng tháng sau đi kiểm tra điện tim, hóa ra là mẹ bị chứ không phải con bị. Bác sĩ bảo tôi phải đeo máy trợ tim nhưng tôi không muốn đeo vì sợ con phải thở theo máy trợ tim của mẹ, khi ra ngoài con sẽ yếu".

Vì tình trạng sức khỏe yếu nên bác sĩ khuyên diễn viên Phi Nga nên sinh mổ.

Vợ Long đẹp trai: 3 giây sau tôi thấy mình không thở được, miệng cứng hết, tai ong ong - Ảnh 2.

Đến ngày vào phòng mổ, cô phải tiêm 3 lần gây tê tủy sống mới đúng vị trí. Được một lúc, ca mổ nguy hiểm khi tim Phi Nga ngừng đập. 

Cô kể: "Không biết bao nhiêu phút trôi qua, tôi nghe thấy y tá bảo nhịp tim ngừng đập, 3 giây sau tôi thấy mình không thở được, miệng cứng hết, tai ong ong".

Bác sĩ liên tục gọi và giúp Phi Nga tỉnh táo lại. May mắn là em bé sinh ra thành công.

Một tuần 2 vợ chồng không gặp mặt nhau

Suốt 4 tháng đầu sau sinh, Phi Nga thiếu ngủ, bận rộn chăm sóc con nhỏ cùng mẹ ruột.

"Mẹ tôi lớn tuổi rồi nên ban ngày mẹ chăm, tối phải để mẹ ngủ chứ. Mỗi đêm bé 2 lần uống sữa, vừa bú xong lại nửa tiếng sau đi vệ sinh. Hầu như mỗi lần tôi ngủ không quá một tiếng", cô kể.

Sự thiếu ngủ cùng chăm con vất vả khiến nữ diễn viên mắc trầm cảm sau sinh. Tuy nhiên, cô không để ý những triệu chứng của bệnh, cho đến khi thấy mình bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực, Phi Nga mới tìm đến bác sĩ tâm lý.

Vợ Long đẹp trai: 3 giây sau tôi thấy mình không thở được, miệng cứng hết, tai ong ong - Ảnh 3.

"Anh Long đàn ông nên không biết cách chăm con phụ tôi. Thậm chí một tuần 2 vợ chồng không gặp mặt nhau. Tôi nghĩ chồng bận đi làm để lo cho hai mẹ con mà mình còn đem thêm sự lo lắng cho chồng thì anh ấy sẽ bị stress.

Có những lúc tôi muốn chia sẻ thì thấy chồng căng quá, sợ hai đứa lại cãi nhau. Lúc đó tâm lý là mình ăn bám, phụ thuộc chồng nên không dám nói gì. Vì thế chồng nghĩ tôi vẫn ổn. 

Đến lúc tôi bế con đứng nhìn xuống cửa sổ. Trong đầu tôi có những suy nghĩ lạ lắm, là sao không xuống dưới này cho mát. Lúc đó tôi mới thấy mình cần đi bác sĩ tâm lý", Phi Nga nghẹn ngào tâm sự.

Vợ Long đẹp trai: 3 giây sau tôi thấy mình không thở được, miệng cứng hết, tai ong ong - Ảnh 4.

Con Phi Nga sức khỏe yếu, cậu bé thường xuyên mắc bệnh sốt, chảy máu cam... Đến khi con được 2 tuổi, nữ diễn viên mới cảm thấy bớt căng thẳng với việc nuôi con. Cô nói: 

"Tôi với mẹ không hợp nhưng thực sự không có mẹ, tôi không làm được gì hết. Những lúc tôi thấy bơ vơ, mẹ đã kéo tôi lại".

Khi được hỏi có giận ông xã vì không dành nhiều thời gian cho gia đình không, Phi Nga thành thật: 

"Trách thì không trách bởi trong giai đoạn đó, có nhiều sự cố của sân khấu. Tiền nhà, tiền diễn viên... quá nhiều thứ khiến anh Long không còn tinh thần nghĩ đến điều gì hết. Làm nghệ thuật mà phải chiến đấu như thế cũng áp lực. Chính vì thế tôi không dám than thở". 

Tuy nhiên, cô cũng mong ông xã dành nhiều thời gian hơn đưa vợ con đi chơi và tự rút kinh nghiệm cho bản thân là phải tâm sự nhiều hơn với chồng, bộc lộ cảm xúc để tinh thần được thoải mái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại