Diễn viên Kim Đào ở nhà thuê mất sạch đồ, phải bán đồ ăn kiếm sống

Tùng Ninh |

"Sau một đêm ngủ dậy, tôi mất hết đồ đạc, mất từ điện thoại tới laptop, tiền bạc này nọ nên quyết định dọn ra nhà gần đường ở" – diễn viên Kim Đào nói.

Kim Đào hiện đang là diễn viên trẻ được nhiều khán giả yêu mến nhờ lối diễn duyên dáng, hài hước. Cô để lại ấn tượng đậm nét khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt.

Tuy nhiên, Kim Đào có một đời tư khác trắc trở. Cô lấy chồng và sinh con nhưng vì con không giống bố nên nhà chồng không nhận, chồng bỏ đi.

Diễn viên Kim Đào ở nhà thuê mất sạch đồ, phải bán  đồ ăn kiếm sống - Ảnh 1.

Hiện tại, Kim Đào đang sống cùng con trai 9 tuổi và mẹ tại một căn nhà thuê chật hẹp ở Sài Gòn.

Chương trình Gõ cửa thăm nhà tuần này đã tới thăm nhà diễn viên Kim Đào. Tại đây, mẹ cô chia sẻ:

"Tôi quê ở Kiên Giang lên Sài Gòn sống. Trước giờ tôi và con gái mướn nhà ở quanh quận Bình Thạnh nhưng phải đổi chỗ ở nhiều lần.

Sở dĩ như vậy vì lúc đó tôi còn khó khăn lắm, nhà có không gian rộng hơn thì mắc tiền, không có tiền mướn nên phải lui vào những chỗ bên trong cho rẻ".

Diễn viên Kim Đào cũng tiếp lời mẹ tâm sự về cuộc sống hiện tại của mình:

"Nhưng ở những chỗ đó lại chật hẹp, bị mất trộm nên tôi không ở được. Sau một đêm ngủ dậy, tôi mất hết đồ đạc, mất từ điện thoại tới laptop, tiền bạc này nọ nên quyết định dọn ra nhà gần đường ở. Đến giờ thì tôi vẫn đang ở nhà thuê.

Diễn viên Kim Đào ở nhà thuê mất sạch đồ, phải bán  đồ ăn kiếm sống - Ảnh 3.

Lúc mới lên Sài Gòn, tôi làm nhiều việc lắm. Ban đầu tôi làm shipper giao hàng, giờ thì ngoài lúc diễn tôi bán hàng online, làm cơm rồi bán. Tôi không muốn để mình rảnh rỗi, lúc nào cũng phải làm việc để lấp đi thời gian trống.

Khuya muộn mà rảnh, tôi sẽ ngồi viết kịch bản phim sitcom, viết nhạc, chế lời. Cái gì làm được là tôi làm. Mấy bài trên mạng của tôi là tôi viết hết.

Công việc buôn bán của tôi hiện tại cũng ổn định. Bình thường nếu một ngày không phải đi quay này nọ, tôi bán cũng được hai mấy đơn, thu về ba triệu mấy đến bốn triệu, trong đó tôi lãi được hơn triệu.

Tuy thu nhập như vậy nghe ổn nhưng tháng nào tôi cũng tiêu hụt, không hụt tiền này cũng hụt tiền kia.

Diễn viên Kim Đào ở nhà thuê mất sạch đồ, phải bán  đồ ăn kiếm sống - Ảnh 4.

Vì tôi là người làm kinh tế chính trong gia đình nên phải lo hết, từ tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống, sinh hoạt tới tiền học của con. Tôi còn phải để tiền để mua đồ diễn.

Điều tôi sợ nhất lúc này là không có việc làm, phải ở không. Tôi sợ một ngày mở mắt ra không biết phải làm gì.

Nếu một buổi tối ngồi rảnh mà ngày mai không phải đi quay, tôi sẽ ngồi đăng lên Facebook xem ngày mai bán cái gì cho người ta order luôn. Từ đó thì sáng tôi có công việc để làm. Tôi sợ ở không cực kỳ.

Nếu trong một ngày không kiếm ra tiền tôi không biết phải làm như thế nào vì tôi không chỉ sống một mình, còn mẹ tôi và con tôi trông cậy vào tôi nữa. Tôi phải lo nhiều thứ lắm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại