Sân trường mọc cây xoài to bự nhưng thầy giáo tiết lộ 'giờ mới biết vị quả chua ngọt ra sao', hoá ra là vì lý do trớ trêu này

MH |

Không biết nên vui hay nên buồn cho người thầy này nữa!

Mùa hè hiện tại là lúc xoài đậu quả nhiều nhất. Xem ảnh cây xoài nhà người ta mà dân mạng ai cũng… ứa nước miếng vì thèm. Trong khi đó, nhiều nơi trồng xoài, trái dù treo lủng lẳng hay rụng đầy gốc cũng chẳng ai thèm nhặt.

Đối với mấy gốc xoài mọc trong sân trường thì càng trớ trêu hơn. Mới đây, một thầy giáo đã khoe hình ảnh cây xoài ở nơi mình đang công tác.

Trên bài đăng, anh hài hước chia sẻ: "Group có ai giáo viên mà trường có xoài hay hoa quả gì không? Năm nay là năm đầu tiên thầy cô biết vị quả xoài nó chua ngọt ra sao, vì mọi năm chỉ cần bằng 3 đầu ngón tay non choẹt là học sinh nó đã vặt sạch. Nhìn tụi nó ăn mà mình cũng cồn hết cả ruột!".

Sân trường mọc cây xoài to bự nhưng thầy giáo tiết lộ giờ mới biết vị quả chua ngọt ra sao, hoá ra là vì lý do trớ trêu này - Ảnh 1.

Bài đăng của giáo viên nọ khiến không ít người "dở khóc dở cười"

Có thể thấy, cây xoài mọc ở sân trường này khá cao to, quả nào quả nấy cũng chín vàng ươm chứ không xanh lè xanh lét như mấy cây nơi khác. Do hiện tại đang là mùa dịch nên trường anh bắt buộc phải cho học sinh nghỉ học hết. Đó cũng là lý do giúp cây xoài vẫn "bảo toàn" nguyên vẹn số quả như thế này!

Sân trường mọc cây xoài to bự nhưng thầy giáo tiết lộ giờ mới biết vị quả chua ngọt ra sao, hoá ra là vì lý do trớ trêu này - Ảnh 2.
Sân trường mọc cây xoài to bự nhưng thầy giáo tiết lộ giờ mới biết vị quả chua ngọt ra sao, hoá ra là vì lý do trớ trêu này - Ảnh 3.

Cây xoài cao to, đậu đầy trái thế này nhưng tới năm nay người thầy mới có cơ hội hái ăn

Sân trường mọc cây xoài to bự nhưng thầy giáo tiết lộ giờ mới biết vị quả chua ngọt ra sao, hoá ra là vì lý do trớ trêu này - Ảnh 4.

Quả nào quả nấy cũng chín vàng ươm chứ không xanh như những cây khác

Bình luận về khoảnh khắc này, cư dân mạng hài hước cho hay:

- "Sau trường mình có cây chôm chôm. Quả nó mới ửng vàng thôi là học sinh tụi nó đã hái ăn hết rồi chứ chưa cần chín!"

- "Chả bù cho trường tôi, xoài rụng đầy gốc nhưng chả ai thèm ăn."

- "Ôi xoài cát, xoài này lúc nó đang ương ương mà vẫn còn cứng chấm muối ăn mới ngon."

- "Chắc thấy học sinh ăn thầy cũng thèm lắm, nhưng tự nhủ với lòng phải là một người giáo viên gương mẫu!"

Sân trường mọc cây xoài to bự nhưng thầy giáo tiết lộ giờ mới biết vị quả chua ngọt ra sao, hoá ra là vì lý do trớ trêu này - Ảnh 5.

Trường này các cô còn bắc cả thang, dùng cả chăn để hứng xoài! (Ảnh: Lê Thị Hương)

Sân trường mọc cây xoài to bự nhưng thầy giáo tiết lộ giờ mới biết vị quả chua ngọt ra sao, hoá ra là vì lý do trớ trêu này - Ảnh 6.

Trong khi đó, trường này lại giăng bảng cấm sinh viên hái (Ảnh: Mai Duyên)

Sân trường mọc cây xoài to bự nhưng thầy giáo tiết lộ giờ mới biết vị quả chua ngọt ra sao, hoá ra là vì lý do trớ trêu này - Ảnh 7.
Sân trường mọc cây xoài to bự nhưng thầy giáo tiết lộ giờ mới biết vị quả chua ngọt ra sao, hoá ra là vì lý do trớ trêu này - Ảnh 8.

Một ngôi trường ở Hà Nội dù quả chín vàng, rụng đầy gốc nhưng chẳng ai thèm nhặt (Ảnh: Hoàng Băm)

Nguồn: Hong Dang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại