Nữ giáo viên rời bục giảng, tham gia chống dịch ở Bắc Giang: Biết vợ đi, chồng vội về sát cánh

ĐẶNG THUỶ |

Gửi con nhỏ cho ông bà chăm sóc, không làm giáo viên nhưng vẫn tình nguyện cùng vợ tham gia chống dịch đến thầy cô sắp nghỉ hưu vẫn xung phong vào tâm dịch... là những hình ảnh được hàng nghìn thầy cô giáo nơi tâm dịch Việt Yên (Bắc Giang) tạo nên.

Hàng nghìn giáo viên rời bục giảng tham gia chống dịch

Gần hết hồi chuông điện thoại, cô Lương Thị Hồng Hải (nhân viên thư viện - Trường THCS Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) mới bắt máy. Qua điện thoại, giọng cô vừa nói vừa thở, cô cho biết, mình mới thay quần áo bảo hộ sau khi cùng các tình nguyện viên tiếp nhận hàng cứu trợ chuyển vào khu cách ly.

Lúc này là 13h chiều. Cái "nóng" của tâm dịch Covid-19 tại Việt Yên như bị đổ thêm dầu bởi sự thiêu đốt của nắng hè, đây là thử thách thực sự cho bất kỳ ai, không riêng những thầy cô giáo vốn quen với việc đứng lớp, giảng bài.

Nữ giáo viên rời bục giảng, tham gia chống dịch ở Bắc Giang: Biết vợ đi, chồng vội về sát cánh - Ảnh 1.

Các cô giáo "sản xuất" kính chắn gọt bắn

Thế nhưng, với quyết tâm cùng đẩy lùi dịch bệnh, năm học vừa khép lại, dù không nằm trong lực lượng bắt buộc tham gia chống dịch nhưng rất nhanh chóng, hơn 2.000 giáo viên của huyện Việt Yên đã khoác lên mình chiếc áo bảo hộ, xung phong "chi viện" tới các điểm nóng.

Trường THCS Trung Sơn từ nơi giảng bài trở thành điểm cách ly của 167 trường hợp F1, trong đó, quá nửa là học sinh trung học, tiểu học và cả mầm non. Cô Hải cho biết, cô cùng 1 số thầy cô ở lại trường từ 22/5, cùng các bác sĩ, dân quân phục vụ người dân và học sinh khu cách ly.

Hàng ngày các cô phải dậy sớm, khoác lên mình chiếc áo bảo hộ, mà ai từng mặc cũng phải thốt lên 2 tiếng "cực hình". Cứ như vậy, khoảng 6h hàng ngày các thầy cô cùng dân quân đi lấy và phát cơm cho mọi người ở khu cách ly, lúc nào có hàng cứu trợ, các cô lại ra tiếp nhận.

Nữ giáo viên rời bục giảng, tham gia chống dịch ở Bắc Giang: Biết vợ đi, chồng vội về sát cánh - Ảnh 2.

Các cô nhận nhiệm vụ nấu ăn trong khu cách ly

Cô Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cho biết, ngay từ ngày dịch bùng phát đến nay có hơn 2.000 giáo viên đã rời bục giảng, tình nguyện tới địa bàn 17 xã, thị trấn tham gia hỗ trợ tại các điểm cách ly tập trung.

Tại các khu cách ly, cô vào bếp nấu ăn, cô làm kính chắn giọt bắn, cô tham gia hỗ trợ khai báo y tế, cô cùng y bác sĩ vào tâm dịch để nhập dữ liệu…

Không chỉ đóng góp về nhân lực, tính đến nay toàn ngành đã huy động trên 3 tỉ đồng ủng hộ công tác chống dịch. Mỗi người mỗi việc, các thầy cô đều cùng chung sức, đồng lòng vì mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh.

Biết vợ tham gia chống dịch, chồng vội về sát cánh

Nhiều người chồng hoặc vợ dù không công tác trong ngành giáo dục nhưng khi biết vợ hoặc chồng tham gia cũng sẵn sàng "kề vai sát cánh", tự nguyện cùng nhau tham gia chống dịch.

Đơn cử như trường hợp cô Nguyễn Thị Nhung (giáo viên Trường mầm non Âu Cơ). Cô Nhung kể lại, ngày 15/5, khi biết lực lượng chức năng cần thêm tình nguyện viên giúp sức, cô nhanh chóng sắp xếp để 3 con nhỏ (cháu nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi) cho chồng và ông bà chăm sóc, bản thân sẽ tình nguyện vào khu cách ly.

Nữ giáo viên rời bục giảng, tham gia chống dịch ở Bắc Giang: Biết vợ đi, chồng vội về sát cánh - Ảnh 3.

Cô Nhung đã giao 3 con nhỏ cho ông bà chăm sóc để cùng chồng tham gia chống dịch

Biết ý định của vợ, anh Thân Hoàng Phiên cũng vừa kết thúc công tác tại Bắc Ninh đã lập tức quyết định cùng vợ tham gia chống dịch, các con đều gửi cho ông bà chăm sóc.

"Có chồng sát cánh bên cạnh, các con ở nhà đều được ông bà chăm sóc khoẻ mạnh, vợ chồng tôi có thể yên tâm. Nhìn các cháu nhỏ trong khu cách ly, chúng tôi và các anh chị nơi tuyến đầu chống dịch rất thương và nghĩ các cháu như con mình nên càng quyết tâm hết mình đẩy lùi dịch bệnh", cô Nhung tâm sự.

Nữ giáo viên rời bục giảng, tham gia chống dịch ở Bắc Giang: Biết vợ đi, chồng vội về sát cánh - Ảnh 4.

Cô Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên (áo xanh) cho biết, có 100% (tương đương 2.000 giáo viên của huyện) tình nguyện tham gia chống dịch

Cô Đỗ Thị Hương xúc động nói: "Không riêng trường hợp cô Nhung, cô Hoàng Thị Giang (giáo viên trường Tiểu học Bích Sơn) cùng chồng là anh Nguyễn Xuân Tùng cũng gửi con cho ông bà chăm sóc, theo tiếng gọi tình nguyện tham gia chống dịch.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà Hiệu (Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Bích Động) cũng gác lại ngày tháng sắp nghỉ hưu để tham gia nhập dữ liệu truy vết xuyên ngày đêm, kịp thời chuyển làm xét nghiệm cho công nhân. Những thầy cô nêu trên là hình ảnh đại diện cho hàng nghìn thầy cô giáo tại Việt Yên đang chung sức một lòng đẩy lùi dịch bệnh".

Nữ giáo viên rời bục giảng, tham gia chống dịch ở Bắc Giang: Biết vợ đi, chồng vội về sát cánh - Ảnh 5.

Nhiều cô giáo trở thành thợ cắt tóc bất đắc dĩ trong khu cách ly

Nữ giáo viên rời bục giảng, tham gia chống dịch ở Bắc Giang: Biết vợ đi, chồng vội về sát cánh - Ảnh 6.

Nhiều điểm cách ly có học sinh mẫu giáo

Nữ giáo viên rời bục giảng, tham gia chống dịch ở Bắc Giang: Biết vợ đi, chồng vội về sát cánh - Ảnh 7.

Các suất cơm được các thầy cô chuẩn bị

Nữ giáo viên rời bục giảng, tham gia chống dịch ở Bắc Giang: Biết vợ đi, chồng vội về sát cánh - Ảnh 8.

Các em học sinh vẫn chăm chỉ học tập trong khu cách ly

Mọi tấm lòng, sự ủng hộ, giúp đỡ người dân, công nhân Bắc Giang xin vui lòng gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang qua số tài khoản: 2500.201.013.004 tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra có thể trao trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh (Địa chỉ: tầng 3, nhà B, Trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban Phong trào, điện thoại 0913.358.297.

Nữ giáo viên rời bục giảng, tham gia chống dịch ở Bắc Giang: Biết vợ đi, chồng vội về sát cánh - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại