Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng "cháy da cháy thịt" trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh

PHƯƠNG THẢO |

Xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là địa phương có nhiều F0, nhiều người dân phải đi cách ly tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà. Việc tiếp tế, vận chuyển đồ dùng, lương thực cho mọi người đều do các tình nguyện viên của xã, thôn đảm nhiệm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 1.

7 thôn trên địa bàn xã Nguyệt Đức đang thực hiện công tác phòng chống dịch khá nghiêm ngặt với nhiều chốt chặn cứng và chốt kiểm soát có sự giám sát của lực lượng chức năng

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 2.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo đời sống của người dân tại đây, xã đã thành lập tổ tình nguyện viên để đảm nhiệm các công việc khi người dân tại đây không được phép rời khỏi nhà

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 3.

Do vị trí địa lý giáp với Hưng Yên nên việc quản lý, kiểm soát an toàn phòng dịch vô cùng kỹ lưỡng. Mọi người muốn chuyển đồ dùng, lương thực cho người thân trong xã sẽ được vận chuyển qua chốt cầu Gáy

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 4.

Để gửi đồ vào trong sẽ phải ghi lại đầy đủ thông tin người nhận để các tình nguyện viên phân bổ sau khi nhận hàng. Đây là các tình nguyện viên do xã phân công với hơn 10 người là cán bộ của xã và các tình nguyện viên

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 5.

Các shipper này đã được xét nghiệm âm tính 2 lần và phải thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng dịch. Các tình nguyện viên cơ động bằng xe tải, hoặc xe máy và được xã hỗ trợ chi phí nhiên liệu. Hàng hóa được chất lên xe tải tại đầu chốt và vận chuyển vào bên trong xã

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 6.

Mỗi ngày có khoảng hơn 30 chuyến hàng chủ yếu là lương thực, thực phẩm của người bên ngoài tiếp tế vào địa phương, được chuyển tới tay người dân trong xã sau khi đã được kiểm tra tại các chốt kiểm dịch

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 7.

Trong tuần, với các đợt tiếp tế lớn, các tình nguyện viên của xã lại phối hợp với các tình nguyện viên của nhiều thôn để có thể bốc xếp gạo, thực phẩm với khối lượng hàng chục tấn

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 8.

Ngay sau khi bốc dỡ gạo từ xe container xuống xe tải nhỏ, các shipper lại tiếp tục việc phân phối vào từng thôn, chốt cách ly

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 9.

Các shipper không quản ngại nắng nóng, nhanh chóng phân phối hàng hóa về các điểm để tiếp tục vận chuyển các đợt hàng khác, tránh gây ùn ứ xe tiếp tế trong xã

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 10.

Không chỉ vận chuyển hàng hóa, các shipper còn thu hoạch hoa màu để phân phối cho người dân

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 11.

Cánh đồng mướp của một hộ dân để làm xơ mướp không thể xuất khẩu được, được trưng dụng để làm thực phẩm cho người dân

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 12.

Các tình nguyện viên cho biết, công việc của mọi người bắt đầu từ 5h sáng trong việc hái rau, nhận thực phẩm và kết thúc giữa đêm sau khi chia đồ tiếp tế ra thành từng túi cho từng hộ dân

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 13.

Cô giáo mầm non Nguyễn Thị Xuyến, tổ trưởng tổ tình nguyện của xã cho biết: "công việc của đội tình nguyện liên tục từ sáng tới tối, thời tiết nắng nóng khá vất vả nhưng để chung tay cùng quê hương chống dịch nên ai cũng quyết tâm và cố gắng". Chồng chị là cán bộ xã đang thực hiện nhiệm vụ tình nguyện tại khu vực cách ly tập trung, hai vợ chồng gửi con cho ông bà nội trông để yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 14.

Dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt mùa hè, các tình nguyện viên liên tục di chuyển trên đường để vận chuyển hàng hóa tới các chốt, các điểm.

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 15.

Ngoài nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, các tình nguyện viên còn đều đặn 2 bữa mang cơm tới cho các thành viên các chốt phong tỏa, nhất là anh em công an từ tỉnh và huyện xuống tăng cường

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 16.

Giữa trưa nắng, tổ lại lên đường nhận hàng hóa tại cầu Gáy, không như bốc dỡ hàng hóa thông thường, mọi người phải nhận hàng qua chồng gạch khá cao tại chốt cứng

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 17.

Những suất cơm cho anh em cán bộ chiến sĩ được vận chuyển hàng chục cây số, từ khu vực nấu ăn tập trung tại trường mầm non trong xã tới các chốt

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 18.

Chiều trở về, có khi các shipper lại tranh thủ vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ để cho anh em lái xe nghỉ ngơi phục vụ các đợt vận chuyển hàng tiếp tế khác.

Ảnh: Những shipper 0đ dưới nắng nóng cháy da cháy thịt trong tâm dịch Thuận Thành, Bắc Ninh - Ảnh 19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại