TIN VUI CHỐNG COVID 1/6: U80 trẻ như U20 và lợi nhuận khổng lồ của 28 siêu thị ở Bắc Giang

Mạnh Mường |

Những câu chuyện đẹp và có sức sống nhất, được kể nhiều nhất thường là những câu chuyện bình dị như thế...

Xương giòn nhưng tim không giòn

Anh Thân Ngọc Mạnh (SN 1991) ở Việt Yên, Bắc Giang bị bệnh xương thủy tinh từ bé. Tuy hoàn cảnh vô cùng vất vả nhưng anh không coi đó là sự thiệt thòi. 

Ngược lại anh luôn vươn lên, làm chủ cuộc sống của mình, và giúp đỡ người khác. Gần đây, anh Mạnh đã đứng ra vận động được 20 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid của địa phương.

TIN VUI CHỐNG COVID 1/6: U80 trẻ như U20 và lợi nhuận khổng lồ của 28 siêu thị ở Bắc Giang - Ảnh 2.

Anh Thân Ngọc Anh

Bất cứ khiếm khuyết nào trên cơ thể đều không đáng sợ. Khiếm khuyết tâm hồn mới đáng sợ!

Xương giòn nhưng tim không giòn

Đã Ngọc còn Mạnh, sắc son tình người

U80 mà như U20

Bác sỹ Nguyễn Văn Trang (78 tuổi) ở thị trấn Thanh Chương viết đơn xin được tham gia đội quân chống dịch Covid-19. Ở độ tuổi U80, có thể quyết tâm thư xin vào tâm dịch của ông không được chấp nhận nhưng tinh thần tuyệt vời trẻ như U20 đó của ông, đã truyền cho lớp trẻ tinh thần dám sống cho điều tử tế.

Những người đức hạnh thuận hòa

Đi đâu cũng được người ta tôn sùng!

Gieo ‘sẻ chia’ gặt "hạnh phúc"

Nhận thấy nhiều sinh viên và gia đình tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, BGH Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã có một quyết định vô cùng sẻ chia: Hỗ trợ mỗi sinh viên học online 1 triệu đồng (số tiền được trừ vào tiền học phí).

Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.

Lợi nhuận khổng lồ của siêu thị trong đại dịch

Nhiều lao động sẽ không lo thiếu nhu yếu phẩm trong thời gian cách ly nhờ sáng kiến về những siêu thị 0 đồng.

Đã có khoảng 28 siêu thị như thế được lập ra tại Bắc Giang, ở những khu nhà trọ đang thực hiện cách ly, phong tỏa có đông người lao động.

Thương người như thể thương thân

Nhường cơm sẻ áo lòng nhân mới là

Loại ống hút chỉ có ở Việt Nam

BS Nguyễn Trung Hiếu (Yên Bái) với sáng kiến tận dụng dây dẫn truyền trong y tế, cùng chiếc túi vải và dây đeo, đã giúp "tiếp nước" cho các đồng nghiệp tuyến đầu chống dịch.

Theo đó, chai nước uống được đeo cố định bên trong bộ đồ bảo hộ phòng dịch, cắm dây truyền nước, kéo vòng qua mang tai. Dây dẫn được giấu trong mũ bảo hộ, đầu ống dẫn bên trong khẩu trang, chỉ cần mở khóa là có thể uống nước. Rất tiện lợi cho việc uống nước mà vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch.

Sáng tạo của con người là không có giới hạn. Có những thứ đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ!

Mục sư Hội thánh Phục hưng và những bất ngờ ở nơi cách ly

Ngày hôm qua, vợ chồng mục sư Hội thánh Phục hưng P.V.T và V.X.L viết thư xin lỗi vì làm lây lan dịch bệnh. Qua thư này, vị mục sư bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, chăm sóc tận tình từ các nhân viên y tế. Đặc biệt, ông cho biết cảm thấy đau xót cả thể chất lẫn tinh thần, và muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân TPHCM.

Có ai đó đã từng nói: "Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn sự im lặng"

Người lớn khóc, trẻ con cười

Ngày 31/5 có 24 em bé 5 tuổi tại trường mầm non Lê Lợi, TP Bắc Giang đã hoàn thành cách ly tập trung. Các con đã được gặp phụ huynh của mình. Đâu đó có thể thấy giọt nước mắt của những người làm cha mẹ, và thậm chí là của chúng ta nữa. Nhưng các bé con thì cười.

TIN VUI CHỐNG COVID 1/6: U80 trẻ như U20 và lợi nhuận khổng lồ của 28 siêu thị ở Bắc Giang - Ảnh 11.

Các cô phụ trách tại đây cho biết, các con trong thời gian cách ly rất ngoan, rất nghe lời, sinh hoạt điều độ. Điểm đặc biệt là, trong thời gian cách ly, nhiều bé dù còn nhỏ, nhưng đã thể hiện tính kỷ luật, tự lập cao.

Và hôm nay, chắc chắn các bé con sẽ đón một Tết Thiếu Nhi 1/6 đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Những em bé 5 tuổi, thầy thuốc U 80, thanh niên giòn xương đều đã xung trận, lẽ nào bạn đứng ngoài cuộc? Đoàn kết là sức mạnh!

TIN VUI CHỐNG COVID 1/6: U80 trẻ như U20 và lợi nhuận khổng lồ của 28 siêu thị ở Bắc Giang - Ảnh 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại