Hình ảnh "như mơ" ở khu phong tỏa thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức

Bài và ảnh: HUẾ XUÂN |

Những gói mì, rau củ, vài hộp cơm, chai nước tương,… tất cả là những món quà ý nghĩa mà người dân gửi vào trong khu vực bị phong tỏa ở phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM.

Đến điểm phong tỏa ở đường số 12, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức (TP HCM) chiều cuối tuần, tôi ngỡ ngàng khi thấy bên ngoài rào chắn phong tỏa mọi người đang tất bật soạn những túi rau củ để gửi vào trong khu vực bị phong tỏa .

Hình ảnh như mơ ở khu phong tỏa thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Mọi người chuẩn bị thực phẩm cho khu vực bị phong tỏa

Đây là những món quà người dân xung quanh phường chung tay sẻ chia với 110 nhân khẩu bên trong nơi phong tỏa.

Hình ảnh như mơ ở khu phong tỏa thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được ưu tiên nhận thực phẩm trước

Chị Lê Khánh Linh, trưởng khu phố 8, phường Trường Thọ chia sẻ: "Khi có thông báo ở phường Trường Thọ về việc việc lập chốt cách ly, bà con "lá lành đùm lá rách", người bên ngoài giúp đỡ người bên trong, 1 chai nước mắm, 1 hủ chao, 1 thùng mì gói, từng chút nhỏ nhặt nhưng góp thành những món quá ý nghĩa gửi vào bên trong khu cách ly"

Một số người sau khi hay tin đã liên hệ địa phương để gửi những suất cơm trưa, những bịch rau củ, mì gói,… mọi thứ đều đến rất tự nhiên, chị Linh cho biết thêm.

Hình ảnh như mơ ở khu phong tỏa thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức - Ảnh 3.

Chị Linh đứng từ xa, thăm hỏi tình hình sức khỏe của người dân trong khu phố

Cô Líp vừa cẩn thận kiểm tra những túi rau củ vừa nói: "Tôi cảm thấy hạnh phúc được ủng hộ tinh thần cho bà con ở bên trong để tất cả mọi người cùng nhau vượt qua dịch bệnh"

Hình ảnh như mơ ở khu phong tỏa thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức - Ảnh 4.

Túi rau củ chứa đầy tình làng nghĩa xóm

Hình ảnh như mơ ở khu phong tỏa thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức - Ảnh 5.

Những phần quà chia sẻ khó khăn với người dân ở khu vực bị cách ly của UBND phường Trường Thọ (Ảnh: Người dân cung cấp )

Hình ảnh như mơ ở khu phong tỏa thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức - Ảnh 6.

Những phần cơm được chuẩn bị cho khu vực cách ly ở phường Trường Thọ (Ảnh: Người dân cung cấp)

Cô Líp hào hứng chia sẻ về "menu" đi chợ của khu vực cách ly ở phường Trường Thọ: "Hôm nay có trứng gà, bí đó, đậu hủ, bắp cải, mì gói"

Hình ảnh như mơ ở khu phong tỏa thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức - Ảnh 7.

Cô Líp kiểm tra lại các túi thực phẩm trước khi đưa vào khu cách ly

Hình ảnh như mơ ở khu phong tỏa thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức - Ảnh 8.

Lực lượng dân quân tự vệ mặc bảo hộ trước khi mang đồ vào khu vực bị phong tỏa

Hình ảnh như mơ ở khu phong tỏa thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức - Ảnh 9.

Lực lượng dân quân tự vệ canh gác 24/24

Hình ảnh như mơ ở khu phong tỏa thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức - Ảnh 10.

Lực lượng dân quân tự vệ phường Trường Thọ hỗ trợ người dân nhiệt tình

Lực lượng dân quân tự vệ là người trực tiếp tiếp nhận hàng hóa từ bên ngoài và vận chuyển vào bên trong cho người dân. Để đảm bảo an toàn, lực lượng dân quân luôn đeo bao tay, đeo khẩu trang và mũ bảo hộ, thực hiện phun khử khuẩn thường xuyên khu vực tiếp nhận hàng hóa.

Anh Đinh Hoàng Phúc, chỉ huy trưởng Quân sự phường Trường Thọ chia sẻ: "Lực lượng dân quân tự vệ túc trực 24/24, mỗi ngày có 3 ca thay phiên nhau. Ngoài chốt tại điểm phong tỏa này, lực lượng còn phân công nhau chốt hỗ trợ tại các địa điểm khác của địa bàn, thắt chặt an ninh và hỗ trợ sinh hoạt của người dân bị cách ly".

Hình ảnh như mơ ở khu phong tỏa thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức - Ảnh 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại