Mẹ sai vô phòng tắm rửa ốc, cô gái “tí thì ngất” khi thấy cảnh tượng bên trong: Dân mạng cũng rùng hết cả mình!

Thanh Phong |

Cảnh tượng này không ít người trải qua rồi, cái gì cũng phải có lần đầu.

Với những loại động vật như ốc, ngao, hến..., người Việt thường ngâm trước khi chế biến. Bước sơ chế này để các loài động vật tiết bớt chất nhầy, bùn bẩn ra khỏi vỏ, giúp cho việc chế biến thuận lợi hơn, ăn sạch và ngon hơn. Nhưng khi ngâm cũng có không ít “tai nạn” nhớ đời, trường hợp sau đây là một ví dụ.

Một cô nàng nọ được mẹ nhờ vào phòng tắm rửa lại chỗ ốc đang ngâm trong chậu, khi thấy cảnh tượng bên trong, cô nàng phải thốt lên “tí thì ngất”.

Mẹ sai vô phòng tắm rửa ốc, cô gái “tí thì ngất” khi thấy cảnh tượng bên trong: Dân mạng cũng rùng hết cả mình! - Ảnh 1.

Vâng, ốc tràn bờ đê! (Ảnh: Nguyễn Thị Thu Huệ/ ONVTB)

Nhìn hình là đủ hiểu, lũ ốc trong chậu bò lên tít trên tường cao, bám khắp tường phòng tắm. Đây là khung cảnh không quá xa lạ. Thông thường nếu dự định ngâm ốc lâu, người ta sẽ sử dụng các loại rổ/ mẹt để đậy nắp chậu lại, tránh lũ ốc bò ra ngoài.

Một số phản hồi của dân mạng:

- “Rùng hết cả mình, tôi sợ nhất mấy cái chi chít”.

- “Rồi xong, cọ nhớt mệt nghỉ”.

- “Haha, ai cũng có lần đầu”.

- “Nhà mình có cái mâm cũ chuyên dùng để đậy, ngâm cua cũng thế không đậy cái là dọn xỉu”.

Về cơ bản, ốc bò, bám xung quanh không gây hại nhưng chúng khiến khung cảnh mất thẩm mỹ, dễ gây khó chịu với một số người. Trong những không gian như phòng tắm thì nhớt của ốc cũng cần dọn dẹp lại, tốn thời gian phết chứ đùa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại