Sát hại “bạn nghiện” vì chia tiền... không đều

Cao Phong |

Cả hai đến lô đất trống thuộc khu đô thị mới phía Tây Bắc bến xe khách để hít ma túy và chia số tiền 10.500.000 đồng trước đó đã đổi còn lại sau khi chi tiêu chung mà Duyên đang giữ. Duyên chia cho Quyết 5.500.000 đồng, Duyên giữ 5.000.000 đồng.

Nghi phạm Quàng Văn Quyết chỉ nơi phi tang vật chứng của vụ án.

Nghi phạm Quàng Văn Quyết chỉ nơi phi tang vật chứng của vụ án.

Thế nhưng, Quyết cho rằng Duyên “chia không đều” nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi gay gắt...

Quyết rút con dao nhọn mang theo trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực “bạn nghiện” cho đến khi nạn nhân gục xuống.

“Lộ” tung tích nạn nhân qua chiếc thẻ nhớ

Khoảng 11 giờ ngày 6/2/2016, tức mùng 10 Tết Đinh Dậu, ông Đỗ Quý Ba, ở phường Quyết Tâm, TP Sơn La đến khu công trình đang thi công dang dở để tiếp tục lao động sau những ngày nghỉ. Công trình nơi ông làm việc ở sau tường rào khu dự án phía Tây Bắc bến xe khách Sơn La, thuộc bản Nà Cạn, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La.

Trong quá trình lao động, ông Ba phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ đống gạch ba vanh gần đó. Ông Ba dùng xẻng lật mấy viên gạch lên thì hoảng hồn khi phát hiện một chiếc chân người lộ ra. Ông vội vã chạy ra ngoài hô hoán, sau đó gọi điện cho báo tin cho Công an TP Sơn La.

Sau ít phút, lực lượng chức năng Công an TP Sơn La đã có mặt tại hiện trường. Phó trưởng Công an TP Sơn La, Trung tá Phạm Văn Đạo cho biết, khi tiếp cận hiện trường anh thấy tử thi được vùi lấp dưới đống gạch ba vanh, sát tường công trình đang xây dựng.

Bức tường đang xây bằng loại gạch khác và không có dấu hiệu đổ, sập. Như vậy, việc giấu xác nhằm che đậy hành vi giết người. Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, anh đã báo cáo lên lãnh đạo cấp trên và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Sơn La.

Nhận được báo cáo của Công an TP Sơn La, Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xuống hiện trường, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm xác định tử thi là nam giới trên dưới 30 tuổi, chưa rõ danh tính. Trên cổ nạn nhân đeo một túi da đang mở. Bên trong túi có một áo sơ mi, một áo vét chưa sử dụng, một số tờ tiền, bốn sim điện thoại, một thẻ nhớ...

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Khám nghiệm, Phòng Kỹ thuật Hình sự thì khi phát hiện, tử thi đang trong quá trình phân hủy mạnh, khiến không còn nhận diện được. Qua các vết thương sắc gọn tại vùng ngực, lưng nhận định đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương lập ban chuyên án để chỉ đạo điều tra làm rõ vụ án và tổ chức truy tìm thủ phạm. Đại úy Phạm Văn Cường, Phòng Cảnh sát Hình sự là điều tra viên trực tiếp điều tra vụ án kể, khi phát hiện xác nạn nhân đã bị phân hủy nhiều, thời gian xảy ra vụ án cách đó khoảng hơn hai tuần nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên việc xác định tung tích nạn nhân rất khó. Tuy vậy, các điều tra viên xác định điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm được danh tính nạn nhân, từ đó mới truy tìm được tung tích của hung thủ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường và tử thi, manh mối duy nhất tìm được là chiếc thẻ nhớ thu được trong chiếc túi da treo trên người nạn nhân. Dữ liệu trong thẻ nhớ cho thấy các cuộc đàm thoại với nhau bằng tiếng Thái. Qua phân tích, đó là tiếng Thái ở vùng Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La đã đề nghị Công an tỉnh Điện Biên phối hợp giúp tra cứu vân tay của các nam thanh niên trong độ tuổi từ 20 - 30 tuổi, sống tại huyện Tuần Giáo.

Kết quả tra cứu tàng thư căn cước công dân của Công an tỉnh Điện Biên cho thấy, ba dấu vân tay của nạn nhân trùng với dấu vân tay của một công dân. Đó là Lò Văn Duyên (SN 1989), trú tại bản Rửn, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo.

Tuy nhiên, khi các điều tra viên tìm đến gia đình Duyên, người nhà cho biết từ tháng 2/2016, Duyên đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Tháng 8/2016, Duyên liên lạc một lần duy nhất về nhà và thông báo cuối năm sẽ về quê ăn Tết. Ông Lò Văn Ban, bố nạn nhân kể, cách Tết ba ngày mà vẫn chưa thấy con về như lời hứa trước khi đi làm ăn xa lòng ông nóng như lửa đốt.

Vợ chồng ông đã trải qua một cái Tết ảm đạm, âu sầu lo lắng cho số phận đứa con trai đang “tha phương cầu thực” nơi đất khách quê người. Qua Tết đã vài ngày nhưng vẫn không có tin tức gì của con, vợ chồng ông Ban đã báo Công an xã với hy vọng được giúp đỡ tìm kiếm đứa con đang “bặt vô âm tín”.

Giết bạn vì chia tiền không đều

Sát hại “bạn nghiện” vì chia tiền... không đều - Ảnh 1.

Quàng Văn Quyết trước vành móng ngựa.

Ban Chuyên án xác định rất có thể thủ phạm vụ án là người cùng đi làm với nạn nhân, thời điểm gây án là những ngày giáp Tết Nguyên đán. Có thể, khi từ Trung Quốc về quê ăn Tết, thủ phạm và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn...

Căn cứ vào các dấu vết thu thập được tại hiện trường, các mũi trinh sát lên tỉnh Lai Châu, sau đó là tỉnh Lào Cai, rồi lại về huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để xác minh thông tin nạn nhân, xác minh các mối quan hệ và di biến động của nạn nhân thời gian trước khi bị giết.

Các điều tra viên trích xuất từng camera trên các tuyến đường, đến nhà nghỉ ở tỉnh Lào Cai nơi nạn nhân dừng chân, tìm những chiếc xe khách nạn nhân đã từng đi từ tỉnh Lào Cai về Sơn La, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào...

Sau ba ngày liên tục triển khai các tổ công tác, kiên trì điều tra xác minh tại nhiều địa bàn, Ban Chuyên án đã xác định được khoảng 20 người tại địa bàn các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai đi làm thuê ở Trung Quốc. Trước đó khoảng nửa tháng, Duyên và một số người trong nhóm này đã cùng nhau về quê ăn Tết.

Trong số các nghi phạm nổi lên đối tượng Quàng Văn Quyết (SN 1992), quê quán xã Pù Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Năm 2013, Quyết lấy vợ và nhập khẩu tại quê vợ ở bản Lọng Khoang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ngay lập tức Quàng Văn Quyết được triệu tập lên cơ quan điều tra...

Tại cơ quan Công an, Quyết thừa nhận có làm việc cùng Duyên bên Trung Quốc và về cùng nạn nhân đến TP Lào Cai. Tuy nhiên, khi đến bến xe khách vì Quyết ít đồ đạc, hành lý nên chạy theo nhảy được lên xe về Sơn La luôn, còn Duyên nhiều đồ nên không chạy theo xe được.

Vì thế, Duyên ở lại TP Lào Cai và về khi nào thì Quyết không hay biết... Tuy nhiên, trong khi Quyết khai đi từ Lào Cai về Sơn La là ngày 28/1/2017, nhưng vợ Quyết lại khai chồng về từ ngày 24/1/2017. Từ mâu thuẫn giữa lời khai của hai vợ chồng, mọi nghi vấn đều tập trung vào Quyết.

Qua trích xuất camera của các hộ dân ven đường và sự phối hợp của nhà xe Hải Thịnh (tuyến Lào Cai - Sơn La), cơ quan Công an đủ căn cứ để xác định Quyết và Duyên về cùng nhau, chứ không như lời khai của Quyết.

Các điều tra viên dùng chứng cứ, tài liệu thu thập được tiếp tục đấu tranh với Quyết. Quyết đã không thể lý giải được những bất minh trong thời gian biểu của mình. Sau một hồi khai báo quanh co nhưng trước những lý lẽ sắc bén của điều tra viên Quyết đã nhận tội.

Quàng Văn Quyết khai nhận, khoảng tháng 3/2016, hắn đi làm thuê ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tại đây hắn gặp và quen biết với Lò Văn Duyên. Cùng làm thuê xa nhà, xa quê nơi đất khách, lại cùng nghiện ma túy nên hai người đã đánh bạn với nhau. Ngày 20/1/2017, Quyết và Duyên trở về Việt Nam để về quê ăn Tết cùng gia đình.

Về đến TP Lào Cai, Quyết góp 3.000 NDT, Duyên góp 1.800 NDT (tiền Trung Quốc), đây là số tiền cả hai kiếm được sau một năm làm thuê, để đổi sang tiền Việt Nam. Sau khi đổi tiền được 15.200.000 đồng, cả hai thống nhất giao cho Duyên giữ để chi tiêu chung.

Trên đường bắt xe khách về TP Sơn La, Quyết đi mua được một tép heroin, sử dụng một ít còn lại gói và cất đi. Đến khoảng 4 giờ chiều ngày 24/1/2017, sau bốn ngày di chuyển, họ về đến TP Sơn La. Đến bến xe TP Sơn La, Quyết rủ Duyên tìm nơi vắng người để sử dụng ma túy.

Cả hai đến lô đất trống thuộc khu đô thị mới phía Tây Bắc bến xe khách để hít ma túy và chia số tiền 10.500.000 đồng trước đó đã đổi còn lại sau khi chi tiêu chung mà Duyên đang giữ. Duyên chia cho Quyết 5.500.000 đồng, Duyên giữ 5.000.000 đồng.

Thế nhưng, Quyết không đồng ý và đòi được chia 6.500.000 đồng vì Quyết góp số tiền nhiều hơn. Cả hai xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi quyết liệt. Lợi dụng lúc Duyên không đề phòng, Quyết rút con dao nhọn mang theo trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực “bạn nghiện” cho đến khi nạn nhân gục xuống.

Gây án xong, Quyết lục soát người nạn nhân lấy đi một chiếc điện thoại và toàn bộ số tiền nạn nhân mang theo. Sau đó, kẻ thủ ác vùi xác nạn nhân dưới đống gạch ba vanh gần đó rồi mang chiếc áo và điện thoại của Duyên quẳng xuống cống gần bến xe Sơn La hòng xóa dấu vết.

Xong xuôi mọi việc, Quyết thản nhiên về nhà tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đón Tết cùng gia đình như không có chuyện gì xảy ra. Những tưởng xóa sạch dấu vết tội ác, nhưng Quyết không ngờ từ chiếc thẻ nhớ còn sót lại trong túi của nạn nhân, hắn bị bắt sau nửa tháng gây tội ác.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Quàng Văn Quyết đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và tranh luận tại tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La quyết định tuyên Quàng Văn Quyết hình phạt tù chung thân cho cả hai tội danh bị truy tố. Ngoài ra, Quàng Văn Quyết phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 190 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại