"Căn bếp của Nhật Bản" trở thành hố đen COVID-19

An Nhiên |

Các bệnh viện ở Osaka - thành phố được mệnh danh là căn bếp của Nhật Bản - đang phải gồng mình đối phó với làn sóng các ca nhiễm COVID-19 mới, với nguy cơ "không thể chống chọi".

Hệ thống y tế tại Osaka, thành phố lớn thứ 3 tại Nhật Bản, đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì COVID-19. Ảnh: Reuters

Hệ thống y tế tại Osaka, thành phố lớn thứ 3 tại Nhật Bản, đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì COVID-19. Ảnh: Reuters

Khu vực phía Tây của Nhật Bản với 9 triệu người dân, tương đương khoảng 7% dân số, lại đang là khu vực hứng chịu sức ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng COVID-19 lần thứ 4 ở nước này, với khoảng 1/3 số ca bệnh tử vong trong tháng 5 đều ghi nhận tại đây.

Yuji Tohda, Giám đốc Bệnh viện Đại học Kindai ở Osaka, cho biết: "Nói một cách đơn giản, hệ thống y tế tại đây đang sụp đổ. Biến thể SARS-CoV-2 từ Anh có khả năng lây nhiễm cao và sự thiếu cảnh giác đã dẫn đến sự bùng nổ về số lượng bệnh nhân".

Dù kiểm soát đại dịch tốt hơn những nước tiên tiến khác, song số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Nhật Bản vẫn tăng cao. Tại Osaka, gần 4.000 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận chỉ trong một tuần qua, tăng gấp năm lần so với khoảng thời gian tương ứng ba tháng trước đó.

Theo Reuters, cho đến nay, 96% trong số 348 giường bệnh dự trữ của Osaka phục vụ điều trị các ca lây nhiễm nghiêm trọng đã được sử dụng. Trong khi đó, chỉ khoảng 14% trong tổng số 13.770 ca COVID-19 được điều trị tại bệnh viện, còn lại phải tự điều trị tại gia hoặc các cơ sở khác, do quá tải.

Cụ bà Shizue Akita, 87 tuổi, đã phải chờ 6 giờ đồng hồ mới được nhập viện tại Osaka, dù được chẩn đoán là viêm phổi nặng và suy tạng vì COVID-19. Hai tuần sau khi nhập viện, cụ Akita tử vong.

Theo ông Toshiaki Minami, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Osaka (OMPUH), hệ thống dự trữ propofol, một loại thuốc chủ chốt dùng để an thần cho bệnh nhân được đặt nội khí quản, đang còn rất ít. Tại Bệnh viện Đại học Kindai, máy thở cho bệnh nhân COVID-19 cũng đang thiếu trầm trọng.

Căn bếp của Nhật Bản trở thành hố đen COVID-19 - Ảnh 1.

Giới chức y tế tại Osaka cũng lo sợ một thảm họa y tế sẽ xảy ra khi Olympic Tokyo được tổ chức. Ảnh: Reuters

Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tại Osaka đang thách thức chính việc tổ chức Olympic Tokyo của Nhật Bản, khi chỉ còn hai tháng nữa, sự kiện này sẽ diễn ra, trong khi mới khoảng một nửa số nhân viên y tế Nhật Bản được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Thống đốc Osaka Hirofumi Yoshimura bị chỉ trích là hành động quá chậm chạp. Ông thừa nhận đã không dự đoán được tình hình, rằng hệ thống y tế đang căng thẳng nghiêm trọng.

Yasunori Komatsu, người đứng đầu hiệp hội người lao động Osaka cho biết, các nhân viên y tế công cộng đang dần kiệt quệ. "Một số nhân viên đã phải tăng ca 100, 150, 200 giờ, và điều đó đã diễn ra trong một năm nay. Họ chỉ có thể về nhà lúc 1h hoặc 2h sáng. Họ chỉ tranh thủ ngủ, trước khi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại khẩn cấp lúc 3h hoặc 4h sáng", ông nói.

Áp lực khiến đội ngũ nhân viên y tế tại Osaka càng thêm lo sợ về việc Olympic Tokyo đang đến gần.

Akira Takasu, người đứng đầu bộ phận y tế khẩn cấp tại OMPUH cho biết: "Nên dừng Olympic Tokyo lại, bởi chúng ta đã không thể ngăn chặn sự xâm nhập của các biến thể mới từ Anh, và tiếp theo có thể là sự bùng phát của các biến thể Ấn Độ", ông nói.

"Trong Thế vận hội, 70.000 hoặc 80.000 vận động viên và người dân sẽ đến Nhật Bản từ khắp nơi trên thế giới. Đây có thể là nguyên nhân cho một thảm họa mới xảy ra vào mùa hè", ông cảnh báo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại