Phản ứng của Andrea khi được "gạ" đăng kí thi hoa hậu

Ý An |

Andrea cho biết, cô có một tình yêu vô cùng đặc biệt dành cho đất nước Việt Nam.

Dù sinh ra ở Tây Ban Nha và mang trong mình quốc tịch của đất nước này, thế nhưng ngay từ khi 7 tuổi Andrea Aybar đã theo bố sang Việt Nam. Cô sinh sống và lớn lên ở đây từ bé đến giờ với cái tên Việt Nam rất đáng yêu là An.

Chính vì thế, ngoài ngoại hình "chuẩn Tây" của mình ra, thì Andrea nói tiếng Việt giỏi như bất kì người Việt Nam nào khác. Đặc biệt, cô cũng rất nhiều lần tâm sự về việc mình dành tình yêu đặc biệt cho nơi đây, dù đó không phải là nơi cô sinh ra nhưng chính là nơi cô đã mong muốn được ở lại, từ khi còn rất nhỏ.

Phản ứng của Andrea khi được gạ đăng kí thi hoa hậu - Ảnh 1.

Mới đây, Andrea chia sẻ trên mạng xã hội một đoạn clip bị bạn quay lén. Trong clip, Andrea đang chăm chú viết thì bất ngờ bị một người bạn "gạ": "An ơi, An đi thi hoa hậu đi An".

Ngay lập tức cô đáp: "An làm gì có quốc tịch mà thi hoa hậu". Sau đó, người bạn tiếp tục gợi ý: "Thi cho bên Tây Ban Nha" thì Andrea tiếp tục nói: "Không thi cho Việt Nam, thì An chẳng đại diện cho nước nào luôn".

Tâm sự này của Andrea nhận được rất nhiều sẻ, khích lệ từ cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến cho rằng việc Andrea mang quốc tịch nào không quan trọng bằng việc cô dành tình yêu cho Việt Nam.

Trước đó, Rufino Aybar - em trai ruột của Andrea đồng thời cũng là một hot tiktoker cũng từng tâm sự về những hạn chế của mình gặp phải khi không có quốc tịch Việt Nam.

"Bất lợi là các bạn lớp mình được đi học khoá quân sự thì mình không được đi. Hay nếu mình có ấp ủ giấc mơ thi vào Bộ Ngoại giao thì cũng không có cơ hội, vì mình không có quốc tịch Việt Nam", Rufino nói.

Phản ứng của Andrea khi được hỏi sao không thi hoa hậu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại