Gia cảnh tình trẻ kém 27 tuổi của chồng cũ Lệ Quyên

Bảo Quỳnh (tổng hợp) |

"Bố mẹ dựng lên một cái nhà sàn nhỏ sát mép sông. Cả nhà 5 người ở đó, ngày ngày chịu đựng mùi rác ở sông bốc lên", Cẩm Đan chia sẻ về tuổi thơ nghèo khó.

Cả tuổi thơ chịu đựng mùi rác dưới sông bốc lên

Chỉ sau hơn 2 tháng ly hôn với ca sĩ Lệ Quyên, ông chủ phòng trà "Không Tên" Đức Huy đã gây chú ý khi vướng nghi án hẹn hò cùng tình trẻ kém 27 tuổi.

Theo một số nguồn tin, cả hai đã bắt đầu tìm hiểu từ lâu nhưng mãi đến ngày 2/1/2021, Đức Huy mới đưa bạn gái ra Hải Phòng dự đám cưới của bạn thân và thoải mái chia sẻ hình ảnh chung lên trang cá nhân.

Đến tháng 4/2021, cặp đôi cũng bị bắt gặp có những hành động thân mật khi cùng tham dự concert Rap Việt.

Được biết, Cẩm Đan là gương mặt gây tiếc nuối tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong 35 thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Nguyễn Thị Cẩm Đan là gương mặt nổi bật, được nhiều khán giả nhận xét là "đẹp nhất Hoa hậu Việt Nam 2020".

Cô sinh năm 2002, đến từ Châu Đốc, An Giang, từng theo học tại Cao đẳng Du lịch Sài Gòn.

Không chỉ là thí sinh hiếm hoi để tóc ngắn ở cuộc thi, Cẩm Đan còn có nhan sắc ấn tượng với vẻ sắc sảo, hiện đại. Nhiều khán giả so sánh cô với những mỹ nhân như "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika hay "búp bê Black Pink" Lisa.

Từ đầu cuộc thi, Cẩm Đan thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Hàng loạt fanpage của mỹ nhân 10X đã được khán giả lập ra để cổ vũ cô giành chiến thắng.

Thời điểm thi Hoa hậu Việt Nam, cô nàng sở hữu chiều cao 1,72m với số đo ba vòng 83-64-92 cm. Được biết, cô đã giảm 10kg trong một tháng trước khi đăng kí tham gia cuộc thi, từ 60kg xuống khoảng 50 kg.

Theo lời kể của Cẩm Đan, cô sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, có hoàn cảnh khá khó khăn.

"Tôi là con út trong một gia đình có ba chị em. Gia đình tôi sống trong một cái chòi nhỏ, chật hẹp tại vùng quê hẻo lánh của An Giang. Cha tôi đi làm thuê xa nhà. Một mình mẹ chăm sóc các con và làm nhiều việc cùng lúc. Bây giờ, mới bước qua tuổi 50 nhưng mẹ tôi yếu và mất sức lao động", Cẩm Đan kể trên Báo giao thông.

Tuy nhiên, chính nỗi ám ảnh nghèo khổ cơ cực của gia đình từ thuở nhỏ đã khiến Cẩm Đan có khao khát vươn lên, giúp đỡ bản thân và gia đình.

"Gia đình tôi sống nhờ trên đất sau vách nhà của một người bà con. Bố mẹ dựng lên một cái nhà sàn nhỏ sát mép sông. Cả nhà 5 người ở đó, ngày ngày chịu đựng mùi rác ở sông bốc lên, mùa mưa thì ngập ở dưới dột ở trên, mùa nắng thì nóng bức. Đó chính là động lực để tôi phát triển bản thân sau này.

Nói tôi tham gia Hoa hậu Việt Nam để tìm kiếm cơ hội để đổi đời thì cũng đúng. Khi ghi danh, tôi không suy nghĩ quá nhiều về những thay đổi có thể xảy đến mà chỉ mong có cơ hội được công chúng biết đến, từ đó tạo bàn đạp để bước chân vào con đường nghệ thuật", Cẩm Đan tâm sự trên Ngoisao.net.

Kiếm được bao nhiêu tiền, gửi cả về cho bố mẹ ở quê

Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, Cẩm Đan nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý. Cát-xê tăng 15 lần so với thời chưa có tên tuổi. Cô tích cực tham gia các show diễn thời trang, làm mẫu ảnh đồng thời thử sức ở lĩnh vực kinh doanh.

Thu nhập tốt hơn không chỉ giúp Cẩm Đan trang trải cuộc sống của bản thân mà còn tích góp được một số tiền nho nhỏ biếu ba mẹ. Với số tiền đò, gia đình cô giờ chuyển sang một căn nhà, nhỏ nhưng khang trang và kiên cố hơn nhà sàn bên sông trước đây. Đồ đạc trong nhà cũng đầy đủ, tiện nghi hơn rất nhiều.

"Thật ra, nhìn hình ảnh mỗi khi xuất hiện tại sự kiện, nhiều người nghĩ cuộc sống của tôi sang chảnh nhưng tôi vẫn ở nhà thuê, đi làm bằng xe ôm.

Trang phục, phụ kiện tôi dùng đều được nhãn hàng mời hợp tác hoặc những nhà thiết kế yêu mến tặng. Tiền kiếm được tôi chỉ giữ lại một phần để trang trải cuộc sống như ăn ở, đi lại… còn lại tôi đều gửi hết về cho ba mẹ", Cẩm Đan tâm sự.

Đặc biệt, dù sinh ra trong một gia đình khó khăn, cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều thiếu thốn nhưng Cẩm Đan khẳng định cô không có tư tưởng dựa dẫm, lợi dụng.

Người đẹp khẳng định trên Ngoisao.net: "Tôi sinh ra trong gia đình lao động, luôn suy nghĩ có làm thì mới có ăn và không muốn dựa dẫm vào bất kỳ mối quan hệ nào cả. Tôi quen rất nhiều anh, chị doanh nhân thành đạt, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Họ mang đến cho tôi nhiều bài học quý giá, rằng hãy tìm cần câu thay vì con cá.

Tôi chưa bao giờ nhờ vả hay lợi dụng những người xung quanh vì được bố mẹ dạy phải lao động thì mới có miếng ăn chân chính. Đồng tiền mình làm ra chắc chắn sẽ đáng trân trọng và tạo động lực để cố gắng hơn nữa trong cuộc sống. Tôi không muốn sống dựa dẫm vào ai khác mà muốn đứng bằng chính đôi chân của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại