Cô gái cầm chiếc lư hương đi kiểm định bảo vật: Bật khóc nói ra lý do tham gia chương trình, cả trường quay chết lặng!

TAMMY |

"Nếu đây là món đồ thật em sẽ ngay lập tức bán nó!" - Cô gái vừa nói vừa nức nở khóc.

Ảnh: Haokan; Credit: Tammy

Ảnh: Haokan; Credit: Tammy

Trong một tập phát sóng mới đây của chương trình "Kiểm định bảo vật", một cô gái trẻ đã khiến cả trường quay phải rơi nước mắt trước câu chuyện đặc biệt của mình. Cô gái 20 tuổi mang một chiếc lư hương bằng đồng tới nhờ các chuyên gia định giá giúp, chiếc lư hương này là món đồ quý bà ngoại tặng cho cô. 

Bà ngoại là người cô gái rất yêu quý, bà đã nuôi lớn cô từ khi mới lọt lòng nên cô rất trân trọng món bảo vật này. Khi MC hỏi cô gái vì sao muốn định giá chiếc lư hương, cô không kìm được xúc động mà bật khóc, giọng nói run run: 

"Bà của em hiện đang bị ốm phải nằm trong bệnh viện. Bà là trụ cột tinh thần của em và cả gia đình em, nếu đây là món đồ thật em sẽ bán nó đi, mua những món ăn ngon nhất cho bà, để bệnh của bà mau khỏi."

Cô gái nức nở nói ra lý do tham gia chương trình. Nguồn: Haokan

Nghe tới đây, nhiều khán giả trong trường quay cũng không kìm được lòng, lấy tay lau nhanh nước mắt, nhìn cô gái trẻ mà xót xa. MC của chương trình gửi lời chúc bà ngoại cô sớm khoẻ mạnh trở lại, cũng mong "trời xanh có mắt" để bảo vật trong chương trình lần này là món đồ giá trị cao.

Bảo vật có giá trị ra sao?

Không để cô gái trẻ chờ lâu, các chuyên gia ngay lập tức bắt tay vào thẩm định chiếc lư hương đồng. Bên trên món đồ đồng có dòng chữ "Năm thứ 17 thời Trung Hoa Dân Quốc", bên cạnh còn để trống chỗ điền ngày, điền tháng để khắc vào. 

Cô gái cầm chiếc lư hương đi kiểm định bảo vật: Bật khóc nói ra lý do tham gia chương trình, cả trường quay chết lặng! - Ảnh 2.

Chiếc lư hương có thiết kế phù hợp với thời Trung Hoa Dân Quốc. Ảnh: Haokan

Hai cạnh lư hương có đầu sư tử làm tay nắm, hoạ tiết rất tinh xảo, chân thật, đúng với phong cách của thời Trung Hoa Dân Quốc (1912 - 1949). Đây là một chiếc lư hương được làm bởi các người nghệ nhân tay nghề cao, lại được bảo quản tốt như vậy. 

Vị chuyên gia kết luận món đồ sẽ được bán với mức giá 200.000 - 300.000 NDT (khoảng 700 triệu tới 1 tỷ đồng). Nghe tới đây ai cũng vui mừng cho cô gái, với số tiền khổng lồ này, giờ đây cô gái sẽ không còn phải lo lắng chuyện viện phí và chăm sóc bà chu đáo.

#KIỂM ĐỊNH BẢO VẬT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại