Nụ cười Hazard và cái tát vào tham vọng của Chủ tịch Perez

Minh Trí/VOV.VN |

Hazard cười tươi sau khi Real Madrid bị Chelsea hất văng khỏi Champions League khiến cổ động viên đội bóng này cảm thấy chua xót và nụ cười đó chính là cái tát trời giáng vào tham vọng của Chủ tịch Perez.

Kinh nghiệm, bản lĩnh và DNA chiến thắng ở Champions League mà các nhà chuyên môn và truyền thông hay nói về Real Madrid đã không thể giúp Kền kền trắng cất cánh ở Stamford Bridge. Trái lại đôi chân chậm chạp và cái bụng ngấn mỡ của Hazard đã khiến Real Madrid thua một trong những trận thua bạc nhược nhất nhiều năm trở lại đây.

Sẽ không công bằng khi đổ lỗi cho Hazard sau thất bại của Real Madrid vì bóng đá là môn thể thao mang tính tập thể mà xét về yếu tố này thì Chelsea đã chơi quá hay trong cả hai trận bán kết trước đại diện Tây Ban Nha. Nếu như Chelsea tận dụng cơ hội tốt, có lẽ họ đã thắng 8-1 hoặc 9-1 sau hai lượt trận chứ không phải là 3-1.

Tuy nhiên, Hazard cũng không thể hoàn toàn vô can khi Los Blancos thất bại. Mặc dù được HLV Zidane đặt niềm tin, trao suất đá chính cùng việc hy sinh cả Vinicius Junior (đẩy sang cánh không phải sở trường), nhưng những gì Hazard để lại chỉ là nỗi thất vọng.

Về mặt chuyên môn, Hazard đáp lại niềm tin của Zizou bằng việc tung 1 cú dứt điểm, 2 lần rê bóng thành công, không có đường chuyền quyết định nào cho đồng đội. Ngoài việc khiến Jorginho nhận thẻ vàng thì Hazard mất hút trên sân trước khi được thay ra ở phút 89.

Về mặt hình ảnh, Hazard khiến HLV Zidane và các cổ động viên Real Madrid không khỏi bực mình, khi cười đùa với các đồng đội cũ ngay sau trận đấu. Việc làm này của cầu thủ sinh năm 1991 ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chỗ đứng, tương lai của anh ở Real, nhất là khi anh không đóng góp được gì nhiều trong 2 năm qua.

Cảm xúc là thứ con người khó kiểm soát nhất và có lẽ Hazard cũng không nghĩ quá nhiều tới việc anh cười đùa chúc mừng những người đồng đội cũ vào chung kết vì quả thực sau 2 trận đấu thì Chelsea xứng đáng vào chung kết hơn đội bóng đang trả lương cho tiền vệ người Bỉ.

Tuy nhiên, với Chủ tịch Perez nụ cười của Hazard mang ý nghĩa khác và rất cay đắng. Perez cùng HLV Zidane kéo quân đến Stamford Bridge với mục tiêu trừng phạt “kẻ phản bội” Chelsea vì đã rút lui khỏi Super League, dự án mà vị Chủ tịch Real Madrid khởi xướng.

Xuyên suốt lịch sử Champions League/Cúp C1 châu Âu thì Real Madrid là biểu tưởng của giải đấu này. Không đội bóng nào vô địch và lập nhiều kỷ lục ở đấu trường danh giá nhất lục địa già bằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ngay cả khi Real Madrid bị loại ở mùa giải năm nay thì Los Blancos vẫn là tượng đài của sân chơi này.

Nếu như Real Madrid đánh bại Chelsea vào chơi trận chung kết, Chủ tịch Perez không chỉ dạy cho The Blues bài học và cái giá của kẻ phản bội mà còn có thể vỗ ngực tự hào, đồng thời tiếp tục đối đầu với lãnh đạo UEFA để biến dự án Super League thành hiện thực hoặc chí ít là khiến UEFA thay đổi, để thu về lợi ích cho các đội bóng lớn, điều vốn dĩ thuộc về họ.

Nhưng sau cùng Real Madrid là những người thất bại tâm phục khẩu phục. Hàng tiền vệ trứ danh với Kroos - Casemiro - Modric làm mưa làm gió châu Âu trong những năm qua bị N'Golo Kanté “bỏ túi” trong cả hai trận đấu.

Đội trưởng Ramos với kinh nghiệm đầy mình, dũng mãnh trong từng pha bóng, nhưng liên tục bị các cầu thủ trẻ bên phía Chelsea qua mặt ở những tình huống một chọi một để rồi bất lực nhìn đội nhà bị chọc thủng lưới 2 lần.

Real Madrid là đội bóng giàu kinh nghiệm ở Champions League, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ rất cao, không bao giờ bỏ cuộc, nhưng trước Chelsea những giá trị đó dường như không tồn tại. “Cỗ máy chiến thắng” giúp Real Madrid 3 lần vô địch Champions League liên tiếp đã già nua và… hụt hơi.

Real Madrid mua Hazard để thế chỗ Ronaldo, nhưng chưa thành công. Trong khi đó, Chelsea đã lấy số tiền bán Hazard cho Los Blancos để tái đầu tư và dưới bàn tay của Lampard trước kia và Tuchel bây giờ, những Mason Mount, Kai Havertz, Christian Pulisic, Timo Werner ngày một trưởng thành. Chelsea hiện tại là một cỗ máy chiến thắng, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Suy cho cùng, trong một mùa giải mà bão chấn thương tàn phá đội hình, việc Real Madrid vào tới bán kết và đua tranh vô địch La Liga tới thời điểm này đã là thành công. Nhưng với tham vọng của một đội bóng lớn, có lẽ Real Madrid nên nhìn vào Chelsea để thực hiện một cuộc cách mạng triệt để nếu muốn tìm lại bản ngã.

Và nếu Chủ tịch Perez quyết tâm làm cách mạng để tiếp tục nuôi hy vọng hồi sinh dự án Super League thì Hazard có lẽ chính là điểm đầu tiên để bắt đầu. Bởi cầu thủ này đã "nằm viện" quá nhiều trong 2 năm qua và đã nở nụ cười mà theo cách nói ví von là chẳng khác nào cái tát vào tham vọng của vị Chủ tịch 74 tuổi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại