Bị Mỹ Linh đòi tiền cát-xê 25 năm trước, Lại Văn Sâm nói thẳng điều này

Tùng Ninh |

"Không có đâu em ơi. Chẳng lẽ em lại nghi anh lĩnh số tiền cát-xê của em hay sao" – MC Lại Văn Sâm nói với Mỹ Linh.

Vừa qua, tại phần tiếp theo chương trình Ký ức vui vẻ, diva Mỹ Linh đã được mời tới để trình diễn ca khúc Thì thầm mùa xuân, một bài hit gắn liền với tên tuổi của cô. Hát xong, Mỹ Linh tâm sự:

Bị Mỹ Linh đòi tiền cát-xê 25 năm trước, Lại Văn Sâm nói thẳng điều này - Ảnh 1.

"Bài Thì thầm mùa xuân đúng là bài hát đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Hồi đó, tôi tham gia ban nhạc Hoa Sữa. Anh nhạc sĩ Ngọc Châu sáng tác bài hát này cho riêng giọng hát của tôi nên tôi cứ thế hát thôi, đến giờ cũng 28 năm.

Hồi đó, tôi chưa hát solo mà là thành viên của ban nhạc Hoa Sữa, đi vào Đà Nẵng dự thi Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc.

Đi cùng với tôi khi ấy là rất nhiều anh chị nghệ sĩ mà bây giờ toàn người nổi tiếng cả. Chẳng hạn như anh Đức Trí, vợ chồng Phương Thảo, Ngọc Lễ nằm trong ban nhạc Đen Và Trắng.

Chị Thanh Lam nằm trong ban nhạc Phương Đông. Anh Bằng Kiều trong ban nhạc Chìa Khóa Vàng".

MC Lại Văn Sâm nghe vậy liền tiếp lời: "Đúng rồi, vào thập niên 90 thì Mỹ Linh là một trong những gương mặt mà đi đến đâu khán giả thích đến đó.

Bị Mỹ Linh đòi tiền cát-xê 25 năm trước, Lại Văn Sâm nói thẳng điều này - Ảnh 3.

Tôi còn nhớ, năm 1997 Mỹ Linh mới nổi tiếng nhưng năm 1996 tôi đã biết tới cô ấy với bài Hà Nội đêm trở gió. Hồi đó, tôi với Mỹ Linh còn đi tour với nhau đến tận miền Trung.

Cho dù bây giờ người ta gọi Mỹ Linh là nữ hoàng hay diva gì đấy thì với tôi, đây vẫn là cô bé nhỏ hát Hà Nội đêm trở gió trong chương trình SV96 của tôi. Tôi yêu Mỹ Linh từ hồi đó".

Mỹ Linh thấy thế liền chia sẻ tiếp: "Đúng là cái gì không chuẩn bị lại thành ra được nhớ lâu. Hồi đó tôi đến SV96 để cổ vũ cho đội tuyển của Nhạc viện Hà Nội đi dự thi thôi. Trong đội có anh Bằng Kiều, anh Lê Minh Sơn nhưng riêng tôi thì lại không được tham gia.

Mọi người thấy thế mới bảo tôi lên hát một bài đi. Tôi đành lên xin thử và anh Lại Văn Sâm cũng bảo: "Thôi, cho nó hát".

Lúc ấy, tôi chỉ biết có nhạc bài nào thì hát bài đó. Mọi người bật đĩa lên chỉ có vài bài như Chị tôi, Hà Nội đêm trở gió… Nhưng chẳng lẽ tôi lại hát Chị tôi ở chỗ đó, không hợp lý lắm. Thế là tôi hát Hà Nội đêm trở gió và được mọi người vỗ tay quá trời".

Bị Mỹ Linh đòi tiền cát-xê 25 năm trước, Lại Văn Sâm nói thẳng điều này - Ảnh 4.

MC Lại Văn Sâm bày tỏ cảm xúc: "Tất cả chúng tôi đều nhớ và phải công nhận Mỹ Linh hát bài này lúc đó hay nhất, chưa bao giờ được nghe như thế. Có lẽ không khí của bạn bè, sinh viên mới khiến bài hát trở nên hay như vậy.

Hồi đó, Mỹ Linh trông rất bụi, không có dáng dấp gì của một ca sĩ hết, nhưng đến khi cô ấy cất tiếng hát lên, tất cả mọi người đều vỡ òa.

Mà hồi đó Mỹ Linh hát làm gì có cát-xê đâu, hát cho vui thôi".

Mỹ Linh vừa nghe tới đây lập tức đòi tiền cát-xê: "Anh Lại Văn Sâm nhắc em mới nhớ. Bây giờ em muốn đòi cát-xê thì có được truy lĩnh ra tiền không anh?".

Bị Mỹ Linh đòi tiền cát-xê 25 năm trước, Lại Văn Sâm nói thẳng điều này - Ảnh 5.

Bị Mỹ Linh đòi tiền bất ngờ, MC Lại Văn Sâm liền đáp: "Không có đâu em ơi. Chẳng lẽ em lại nghi anh lĩnh số tiền cát-xê của em hay sao".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại