Minh Dự bật khóc: Tôi thèm ăn cánh gà rán ba mấy ngàn mà không đủ tiền

Tùng Ninh |

"Mẹ tôi phải đi chùi toilet nuôi tôi ăn học" – Minh Dự nói.

Tuần này, chương trình Cơ hội đổi đời đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Hoài Phương (chồng Việt Hương), diễn viên Minh Dự và vận động viên bóng rổ Stefan Nguyễn Tuấn Tú.

Trong tập phát sóng tuần này, các khách mời đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách khó nhằn để giúp đỡ gia đình cô Lưu Thị Huế (54 tuổi ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Minh Dự bật khóc: Tôi thèm ăn cánh gà rán ba mấy ngàn mà không đủ tiền - Ảnh 1.

Được biết, cô Huế có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cô hiện đang sống với người chồng tàn tật và 3 con trai. Gia đình cô Huế rất khốn khổ khi sống trong cảnh nghèo khó và mọi gánh nặng đều đổ lên vai cô.

Ngôi nhà cô Huế đang ở cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, bị ngập lụt, hư hỏng nặng vào mùa mưa lũ, gây bất tiện, khó khăn trong sinh hoạt.

Số tiền ít ỏi từ việc bắt ốc, hái rau chỉ giúp cô Huế và gia đình cầm cự qua ngày. Cô nợ ngân hàng 15 triệu đồng nhưng chưa có khả năng trả.

Đứng trước hoàn cảnh khó khăn của cô Huế, các khách mời đều dốc lòng vượt qua thử thách để đem về tiền thưởng lên đến vài chục triệu đồng cho cô.

Lên sân khấu nhận tiền, cô Huế rưng rưng nói: "Tôi rất cảm động khi nhận được món quà này. Số tiền này đúng là thay đổi được cuộc đời tôi".

Chứng kiến cô Huế lên nhận tiền, Minh Dự bật khóc nói: "Tôi nhìn cô Huế mà nhớ lại hoàn cảnh của tôi hồi xưa.

Minh Dự bật khóc: Tôi thèm ăn cánh gà rán ba mấy ngàn mà không đủ tiền - Ảnh 3.

Thời tôi bằng tuổi con trai cô Huế bây giờ là năm 19 tuổi, đang học năm hai đại học. Tôi đi qua tiệm gà rán thèm vô cùng, lại đói vì là giữa trưa nhưng không đủ tiền để mua cái cánh gà rán ba mấy ngàn ăn vì tôi biết mua xong không còn đủ tiền để đi xe bus về nhà.

Suốt mười mấy năm trời từ lúc tôi học tiểu học lên đến đại học, mẹ tôi cũng chỉ làm tạp vụ, lao công đi quét dọn kiếm từng đồng nuôi tôi ăn học.

Có lần mẹ bảo tôi, mẹ phải đi chùi từng cái toilet kiếm tiền nuôi tôi học đại học, nên phải cố gắng lấy bằng được cái bằng.

Minh Dự bật khóc: Tôi thèm ăn cánh gà rán ba mấy ngàn mà không đủ tiền - Ảnh 4.

Vì vậy nên tôi muốn cô Huế cầm số tiền này về làm ngay một bữa ăn thật ngon. Tôi biết, hạnh phúc của những người trong gia đình là nhìn thấy người thân mình được ăn ngon, rồi mới tính gì thì tính. Đó là hạnh phúc rất đơn giản mà thiết thực".

MC Việt Hương nghe vậy cũng nói: "Đúng rồi, mai cô Huế phải mua ngay một con gà về luộc để cả nhà cùng ăn cho đã đời".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại