2 nữ sinh đang đợi mua trà sữa, sự xuất hiện và câu nói của thầy giáo với người bán khiến họ "đứng hình" 5 giây rồi vỡ oà vì hạnh phúc

Ngân Hà |

Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng sự quan tâm của người thầy giáo này vẫn khiến các cô học trò vô cùng bất ngờ và vui sướng.

Trong quãng thời gian cắp sách đến trường, ai cũng mong muốn gặp được những người thầy, người cô dạy giỏi, và đặc biệt là thương yêu, hiểu được tâm lý học trò.

Để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui" thì thầy cô giỏi, truyền thụ được nhiều kiến thức bổ ích cho học sinh là tất yếu. Nhưng ngoài ra, các bạn học sinh cũng ao ước thầy cô mình dù nghiêm khắc nhưng vẫn cần có sự tâm lý, thấu hiểu học trò.

Điển hình như câu chuyện mà nữ sinh có tên Lê Thùy Dương, học lớp 10 CA, trường THPT Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. 

Theo đó, nữ sinh lớp 10 đã thực sự "tan chảy" trước hành động cực kỳ đáng yêu, tâm lý của thầy giáo mình.

2 nữ sinh đang đợi mua trà sữa, sự xuất hiện và câu nói của thầy giáo với người bán hàng khiến họ đứng hình 5 giây - Ảnh 1.

Thùy Dương là học sinh lớp 10, trường THPT Gia Định

Cụ thể, trong giờ giải lao, Thùy Dương cùng bạn đã tranh thủ ra quán trà sữa đối diện trường mua 2 ly trà sữa.

Trong lúc đứng đợi, cô nữ sinh bất ngờ thấy một thầy giáo người ngoại quốc đi đến chỗ mình. Những tưởng sẽ bị thầy nhắc nhở vì "ăn hàng" trong giờ ra chơi, nhưng Thùy Dương lại hoàn toàn bất ngờ trước hành động của thầy: 

"Tụi em đang đứng đợi mua trà sữa, đợi hơi lâu rồi mà trời thì nắng nóng nên hai đứa cũng mệt mỏi, dáng vẻ ỉu xìu vậy đó. Tự dưng, từ đâu thầy giáo người nước ngoài đi đến bên cô bán trà sữa và đưa cho cô tờ 200.000 đồng.

Lúc đó em vẫn chưa biết ý định của thầy là gì, mất một lúc tụi em mới hiểu là thầy bảo: "Tôi muốn trả (tiền đồ uống) cho các học sinh ở đây". Bọn em đúng kiểu đứng hình mất 5 giây luôn.

Xong thầy hỏi tiếp là nhiêu đó đủ chưa, hỏi mấy lần mới rời đi. Thầy đi rồi tụi em vẫn còn đứng ngớ người, chỉ kịp cúi đầu cảm ơn. 

Thực sự là 2 đứa hết sức hí hửng vì được hẳn 2 ly trà sữa to đùng mà không phải trả đồng nào." - Thùy Dương kể lại.

Theo nữ sinh, đây có lẽ là ly trà sữa ngọt ngào, mát lành nhất mà cô từng uống từ trước đến nay.

2 nữ sinh đang đợi mua trà sữa, sự xuất hiện và câu nói của thầy giáo với người bán hàng khiến họ đứng hình 5 giây - Ảnh 2.
2 nữ sinh đang đợi mua trà sữa, sự xuất hiện và câu nói của thầy giáo với người bán hàng khiến họ đứng hình 5 giây - Ảnh 3.

Được biết, thầy giáo người ngoại quốc là giáo viên ngoại ngữ tại trường, tuy nhiên cô nàng chưa từng có dịp học với thầy lần nào.

Dù chưa trực tiếp dạy ở lớp của Thùy Dương nhưng thầy giáo "cute" này vẫn hết sức tâm lý khi hào phóng mua tặng học trò mình 2 ly trà sữa.

Có thể thấy được rằng, dù chỉ là một hành động nhỏ, thế nhưng điều này đã làm “mát lòng” các cô cậu học trò, đặc biệt sau những tiết học mệt nhoài trên lớp.

Nữ sinh Thùy Dương kể: "Em chưa có dịp được thầy dạy, nhưng ở trường các anh chị lớp trên vẫn khen thầy dễ thương, tốt bụng lắm.

Thầy là thầy Nick, dạy tiếng Anh. Em từng thấy thầy tặng mũ bảo hiểm cho một bạn quên mũ. Em còn được nghe các anh chị kể là thầy dạy hay, có tâm cực kỳ và rất tốt bụng nữa. Thế nên học sinh trường em ai cũng yêu quý thầy ấy".

Câu chuyện mà nữ sinh Sài thành chia sẻ khiến dân tình không ngớt lời trầm trồ, ghen tỵ. Thậm chí, sau khi chứng kiến hành động cực tâm lý của thầy Nick, nhiều bạn còn chia sẻ muốn chuyển ngay sang trường THPT Gia Định học, chỉ để gặp được thầy giáo "so cute" này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại