Trước trận El Clasico: Sân khấu nhỏ, show diễn lớn

Phi Phong |

Tầm cỡ và tính chất quan trọng của trận đấu lớn như Siêu kinh điển được giải quyết trong khuôn viên của… sân tập và dĩ nhiên là không cổ động viên cổ vũ trực tiếp.

Atletico Madrid đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga 2020-21 nhưng giờ đây, họ lại đang run rẩy hơn bao giờ hết. Phía sau, Barcelona chỉ còn cách có 1 điểm, Real Madrid thì bằng khoảng cách của một trận thắng, nên ngay cả khi 2 gã khổng lồ đụng độ ở vòng 30, Atletico vẫn không hề cảm thấy dễ chịu.

Sân khấu nhỏ

Trước trận El Clasico: Sân khấu nhỏ, show diễn lớn - Ảnh 1.

Jurgen Klopp chê sân Alfredo di Stefano không xứng tầm và Livepool đã phải trả giá.

Khi đặt chân tới sân Alfredo di Stefano nằm trong khuôn viên Trung tâm Valdebebas, Jurgen Klopp nói “đây là sân tập”. Sẽ không ai hiểu ý ông muốn nói là gì, nhưng nếu ông khẳng định đó là sân tập thì hoàn toàn thừa. Bởi nó chính là sân tập và trước giờ chỉ dành cho đội Real Madrid Castilla thi đấu. Còn nếu muốn ám chỉ nó không xứng đáng để tổ chức một trận đấu lớn thì Liverpool của ông đã sớm có một bài học ngay sau đó.

Sân bóng này được đặt theo tên của một trong những huyền thoại của đội bóng Hoàng gia và sức chứa chỉ là 6.000, quá nhỏ so với hiện tại nhưng đủ lớn nếu lùi về quá khứ với sân O’Donnell là sân nhà của Real Madrid từ năm 1912 đến 1923.

Klopp cùng các học trò đến Alfredo di Stefano và làm cho người ta thấy rõ hơn thứ bóng đá của họ cần sự hỗ trợ của ngoại lực đến thế nào. Cần cổ động viên, cần được chơi bóng trong một sân bóng “đúng nghĩa”.

Đêm mai, liệu Ronald Koeman, Lionel Messi và các cầu thủ Barcelona có nghĩ như Klopp?

Có thể có, mà cũng có thể không. Có, bởi họ đã quá quen với những trận chiến ở 2 trong số những sân đấu danh tiếng nhất thế giới là Camp Nou và Bernabeu. Việc đá một trận đấu quan trọng như vậy ở sân phụ là cảm giác khác lạ.

Nhưng không, bởi HLV người Hà Lan cũng như các học trò của mình quan tâm tới đối thủ chứ không phải là sân bóng 1 hay 5 tầng khán đài.

Trận đấu lớn

Trước trận El Clasico: Sân khấu nhỏ, show diễn lớn - Ảnh 2.

Hạnh phúc và sự đoàn kết trở lại với Barcelona.

Messi và các đồng đội không cần yếu tố sân bãi để có động lực. Chỉ đơn giản với cái tên Real Madrid là đã đủ để khơi gợi cho họ quyết tâm cao nhất, khát khao mạnh mẽ nhất. Có hay không có khán giả, không quan trọng!

Có một cảm giác thật lạ là, mặc dù không hoàn toàn có những nhân tố tốt nhất như những trận Siêu kinh điển trước đây, Cristiano Ronaldo cũng đã rời Tây Ban Nha từ 3 năm trước, nhưng lần gặp nhau này lại lớn hơn thường lệ. Mà thường lệ El Clasico lớn thế nào mọi người đều biết.

Lớn ở đây không nằm ở ý nghĩa quyết định chức vô địch hay việc loại bỏ nhau ở Champions League hay Cúp Nhà vua mà là sự trở lại của vấn đề danh dự, thứ “độc dược đầu bảng” tạo nên mối thù địch giữa 2 đối thủ.

Barca đã trải qua năm 2020 vô cùng khốn đốn, trong đó có 2 thất bại trước Real Madrid, trong đó có trận lượt đi mùa này ngay tại Camp Nou. Cuộc khủng hoảng toàn diện, từ cấp cao trở xuống, từ trong ra ngoài sân cỏ khiến Barca phải đón nhận những ánh mắt dè bỉu. Nó khiến cho sự hạnh phúc của Lionel Messi chạm vạch số 0 và sự thất vọng tràn qua những giới hạn cao nhất.

Thật may, sự thay đổi ở thượng tầng và cả sự thay đổi của HLV người Hà Lan đã mang lại nụ cười cho Messi, điều chỉnh lại chỉ số hạnh phúc và đội bóng xứ Catalunya đã có mục tiêu cụ thể hơn so với sự mông lung ở giai đoạn đầu mùa. Vô địch La Liga, vô địch Cúp Nhà vua (đã vào chung kết) giờ nằm trong tầm tay.

Trước trận El Clasico: Sân khấu nhỏ, show diễn lớn - Ảnh 3.

Real Madrid đã thích nghi với những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Với Real Madrid, 2020 của họ ít nhất còn có chức vô địch Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha, nhưng họ đã có lúc họ cũng trở nên hoang mang, Zinedine Zidane có nguy cơ phải ra đường. Cuộc khủng hoảng chấn thương tưởng như sẽ xé nát đôi cánh trắng và ép một cuộc cách mạng xảy ra.

Nhưng giá trị niềm tin ở Zizou thực sự đáng nể. Để rồi, dù có lúc còn không đủ đội hình chính để ra sân, người ta mới thấy khả năng thích nghi là đáng kinh ngạc. Quen với thời hậu Ronaldo, quen cả với cách sống không Sergio Ramos. Thế nên, đội hình vừa quật ngã Liverpool sẽ tiếp tục thách thức Messi khi siêu sao người Argentina đã không ghi bàn ở 7 trận El Clasico gần đây vắng bóng Ronaldo.

So với chính mình trong mùa giải này, cả Real Madrid và Barca đều đang ở trạng thái tốt nhất có thể để trận đấu lớn thắp sáng cả sân khấu nhỏ. Theo đánh giá của chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha, Alvaro Montero, đội thắng ở trận này sẽ vô địch. Atletico có cổ vũ ai thì cũng thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại