60 năm và 75 giả thuyết: Bí ẩn rùng rợn về "Sự cố đèo Dyatlov" của Nga cuối cùng đã có lời giải

Trương Mạnh Kiên |

Nguyên nhân cái chết của nhóm thám hiểm đèo Dyatlov năm 1959 đã được thêu dệt thành nhiều giả thuyết rùng rợn. Cuối cùng, Nga đã đưa ra kết luận chính thức làm sáng tỏ bí ẩn hơn 60 năm qua.

Nhóm thám hiểm đèo Dyatlov.

Nhóm thám hiểm đèo Dyatlov.

Nguyên nhân cái chết của nhóm leo núi đèo Dyatlov vào mùa đông năm 1959 là do tuyết lở, gây ra bởi sự thay đổi thời tiết đột ngột, phó trưởng Văn phòng Công tố Liên bang Ural, ông Andre Kuryakov thông tin vào ngày 11/7/2020.

Chi tiết sự cố đèo Dyatlov

Theo kế hoạch được ủy ban du lịch Vùng Sverdlovsk phê duyệt, một cuộc thám hiểm đi bộ đường dài dẫn đầu bởi sinh viên khoa kỹ thuật vô tuyến từ Đại học Kỹ thuật Liên bang Ural, Igor Dyatlov, sẽ diễn ra vào tháng 1 và tháng 2 năm 1959, kéo dài từ 16 đến 18 ngày.

Nhóm đi bộ sẽ đi khoảng 300 km bằng ván trượt tuyết và leo lên hai đỉnh núi, Otorten và Oyka-Chakur. Tất cả đều có kinh nghiệm đi bộ đường dài và có các thiết bị cần thiết. Nhóm bao gồm các sinh viên đã và đang theo học của Đại học Kỹ thuật Liên bang Ural, bên cạnh đó còn có người dẫn đường Semyon Zolotarev đi cùng.

Sau khi họ lên đường, một trong những thành viên của nhóm, Yuri Yudin, bị đau ở chân và phải trở về Sverdlovsk. Cuối cùng anh là người duy nhất sống sót trong chuyến thám hiểm định mệnh đó.

Đến ngày 14/2/1959, nhóm phải gửi một bức điện tín từ ngôi làng Vizhay, một điểm dừng chân trên tuyến đường. Tuy nhiên, không có liên lạc nào được thực hiện. Lo ngại có điềm không lành xảy ra, vào ngày 20/2, một nhóm tìm kiếm nhóm thám hiểm đã lên đường.

Vào ngày 26/2, tại một ngọn núi cách đỉnh Holatchakhl khoảng 300m, sau này được gọi là đèo Dyatlov, nhóm tìm kiếm tìm thấy một chiếc lều với đồ đạc cá nhân và tài liệu của các thành viên trong nhóm leo núi.

Vào ngày hôm sau, thi thể của bốn thành viên trong nhóm, bao gồm cả chính Dyatlov, được tìm thấy ở một khoảng cách khá xa so với lều. Thi thể của những người còn lại được tìm thấy vào tháng 3 và tháng 5 cùng năm.

Ngay sau khi phát hiện ra các thi thể, một cuộc điều tra đã được tiến hành. Vào thời điểm đó, pháp y xác định sáu người đã chết vì hạ thân nhiệt, trong khi ba người khác bị gãy xương do bị tác động một lực rất lớn mà không rõ đến từ đâu. Đây cũng là chi tiết tạo ra nhiều giả thuyết kì bí.

Vào ngày 28/5/1959, Văn phòng Công tố Khu vực Sverdlovsk đã khép lại vụ án, đưa ra nguyên nhân mơ hồ là do cả nhóm đã gặp phải một trường hợp khó khăn không thể vượt qua. Vụ án cũng được phân loại vào hồ sơ mật, hạn chế tiếp cận.

Kể từ đó, câu chuyện về cái chết của nhóm thám hiểm đèo Dyatlov trở nên nổi tiếng ở Nga và nước ngoài trong những năm 1990 với nhiều giả thuyết bí hiểm. Có rất nhiều sách, phim tài liệu và phim truyện nói về sự cố đèo Dyatlov, biến nó thành một trong những vụ án bí ẩn nhất của Nga qua nhiều năm tháng.

Lời giải cho bí ẩn sau 60 năm

60 năm và 75 giả thuyết: Bí ẩn rùng rợn về Sự cố đèo Dyatlov của Nga cuối cùng đã có lời giải - Ảnh 1.

Lều của nhóm bị vùi trong tuyết.

Theo kết quả điều tra được công bố bởi phó trưởng Văn phòng Công tố Liên bang Ural, ông Andre Kuryakov, nhóm thám hiểm đã gặp phải một trận tuyết lở do thời tiết thay đổi bất thường.

Cả nhóm quyết định phải rời khỏi lều nga y lập tức để tránh bị chôn vùi. Cuối cùng, họ chết vì giá rét và gãy xương do tuyết đổ ập lên người.

“Sau khi rời khỏi lều, cả nhóm đi cùng nhau, di chuyển ra xa khoảng 50m, không hoảng loạn. Họ đi đến một sườn núi đá để tránh tuyết lở. Và đó là đã hành động hợp lý. Tuy nhiên, đó cũng là lý do khiến họ thiệt mạng. Khi họ quay lại, họ không thể nhìn thấy lều của mình vì tầm nhìn ban đêm là khi đó chỉ vào khoảng 6 đến 16m”, ông Kuryakov giải thích.

Sau đó, nhóm người tìm thấy một cây tuyết tùng và họ nhóm lửa, ngọn lửa đã cháy trong khoảng một tiếng rưỡi. Hai thành viên của nhóm đã chết ở đó vì giá rét. Phần còn lại quyết định tách ra để tiếp tục tìm kiếm lều. Một nhóm được dẫn dắt bởi Igor Dyatlov và nhóm kia bởi người dẫn đường Semyon Zolotarev.

"Nhóm do Dyatlov dẫn đầu bò đến lều theo dấu vết mà chính họ để lại trước đó. Tuy nhiên, họ bị đóng băng ngay sau khi rời khỏi khu rừng vì nhiệt độ xuống -40 đến -45 độ, với những cơn gió cắt da cắt thịt”, ông Kuryakov nói thêm.

Nhóm thứ hai cũng hướng về phía lều và đã làm được một lối đi, nhưng do vô tình gây chấn động khiến tuyết lở, họ bị chôn vùi dưới ba mét tuyết.

Hàng tấn tuyết đè lên người chính là lời giải thích cho lý do vì sao các nạn nhân đều bị bị gãy xương nghiêm trọng. Chính những tổn thương đó đã tạo nên những thuyết âm mưu bí ẩn sau này.

“Đây là một cuộc đấu tranh sinh tồn đầy dũng cảm. Không ai hoảng loạn. Nhưng, trong những trường hợp như vậy, họ không có cơ hội để thoát khỏi”, ông Kuryakov nhấn mạnh .

75 giả thuyết và vụ án được đóng lại

60 năm và 75 giả thuyết: Bí ẩn rùng rợn về Sự cố đèo Dyatlov của Nga cuối cùng đã có lời giải - Ảnh 3.

Bí ẩn đèo Dyatlov chính thức khép lại.

Tổng cộng, có khoảng 75 giả thuyết giài thích điều đã xảy ra với nhóm thám hiểm Dyatlov, phổ biến nhất là 9 giả thuyết, bao gồm: UFO, thử tên lửa, vụ nổ hạt nhân, bão, động đất, tuyết lở và thậm chí là có bàn tay phá hoại của nước ngoài.

Giả thuyết về vụ nổ hạt nhân đã bị loại bỏ vì không có dấu vết phóng xạ nào trên đồ đạc cá nhân của các thành viên trong nhóm. Giả thuyết về một vụ phóng tên lửa, UFO cũng không được chấp nhận. Bão và động đất không được ghi nhận xảy ra vào ngày hôm đó.

Tại cuộc họp báo hôm 11/7, Văn phòng Công tố Liên bang Ural nói rằng khu vực mà nhóm dừng chân có nguy cơ tuyết lở và đề nghị chính quyền thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn.

Đại học Liên bang Ural cũing khuyên khách du lịch không nên thực hiện các chuyến thám hiểm đến đèo Dyatlov. Vụ án chính thức kết thúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại