Độc quyền tại Hong Kong: “Đoàn Dự” kể về phần đời đau khổ, nói rõ con người Châu Nhuận Phát

Lan Hương - Hương Ly |

“2 năm đó là lúc tôi cảm thấy yếu đuối nhất. Khi ấy, tôi còn rất trẻ, cũng lần đầu gặp phải tình cảnh như vậy nên không biết phải đối mặt làm sao” - Thang Trấn Nghiệp chia sẻ về quãng thời gian ông trở thành “tội đồ” trong mắt mọi người vì bị cho là nguyên nhân khiến Ông Mỹ Linh tự sát.


Hong Kong thập niên 80-90 là thời kỳ điện ảnh hưng thịnh, Ngũ Hổ Tướng “thống trị” màn ảnh.

Ngũ Hổ Tướng là biệt danh do đài TVB đặt để lăng xê 5 nam diễn viên trẻ tài năng thời đó, gồm: “Đại Hổ” Miêu Kiều Vỹ, “Nhị Hổ” Thang Trấn Nghiệp, “Tam Hổ” Huỳnh Nhật Hoa, “Tứ Hổ” Lưu Đức Hoa và “Tiểu Hổ” Lương Triều Vỹ.

Ngày ấy, 5 cái tên này khiến làng giải trí Hồng Kông “náo loạn”. Các cô gái trẻ như phát cuồng, ngày nhớ đêm mong bóng hình trong mộng là 5 chàng tài tử điển trai, hào hoa phong nhã của đài truyền hình TVB.

Hơn 30 năm trôi qua, vận mệnh đã đưa Ngũ Hổ Tướng đi theo những ngã rẽ khác nhau. Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ vẫn trụ vững và gặt hái thành công rực rỡ trong nghệ thuật. Miêu Kiều Vỹ trở thành ông chủ giàu có nhờ chuyển hướng kinh doanh.

Huỳnh Nhật Hoa chọn sống một cuộc đời bình lặng, giản đơn, không quá nhiều tham vọng. Duy chỉ Thang Trấn Nghiệp là có phần lận đận hơn cả vì những trắc trở trong tình duyên.

Chúng tôi hẹn gặp Thang Trấn Nghiệp tại Hong Kong. Ở tuổi ngoài 60, sau khi trải qua nhiều thăng trầm của đời người, “Nhị Hổ” đã không còn giữ được vẻ điển trai, lãng tử năm nào. Dù vậy, ông vẫn gây ấn tượng mạnh cho người đối diện bởi sự gần gũi, nhiệt thành và từng trải.

Trong cuộc trò chuyện, Thang Trấn Nghiệp chia sẻ nhiều về cuộc sống hiện tại, hào hứng kể tình bạn với các mảnh ghép của Ngũ Hổ Tướng, thẳng thắn trả lời câu hỏi “nhạy cảm” về mối tình với nữ diễn viên bạc mệnh Ông Mỹ Linh mà không hề né tránh.

Độc quyền tại Hong Kong: “Đoàn Dự” hé lộ phần đời đau khổ, nói rõ về con người Châu Nhuận Phát  - Ảnh 2.
Độc quyền tại Hong Kong: “Đoàn Dự” hé lộ phần đời đau khổ, nói rõ về con người Châu Nhuận Phát  - Ảnh 3.

Thang Trấn Nghiệp trò chuyện với phóng viên.

Ở thời đỉnh cao, vẻ điển trai, lãng tử của tài tử từng làm khuynh đảo màn ảnh. Nhiều năm trôi qua, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi ông nay không còn giữ được nét hào hoa phong nhã năm xưa. Còn với tài tử, ông có bao giờ nuối tiếc, muốn quay trở lại quãng thời gian hoàng kim ấy?

Tôi không tiếc nuối, cũng không mong thời gian quay lại để được nổi tiếng như xưa. Những gì đã qua thì cứ để nó trôi qua. Ở mỗi thời điểm, chúng ta lại có một suy nghĩ riêng, một cuộc sống riêng. Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc với gia đình riêng của mình.

Ngày trước trẻ trung, phong độ, tôi được nhiều khán giả mến mộ; còn giờ khi đã già rồi, nhìn các con lớn khôn, trưởng thành, cũng đẹp trai, hào hoa, tôi như được thấy lại chính mình thời trẻ.

Thập niên 80 -90, cùng với Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa, ông tạo nên "Ngũ Hổ Tướng" xưng hùng trên màn ảnh. Hiện tại, ông có thường xuyên liên lạc và gặp gỡ những người bạn trong "Ngũ Hổ Tướng" không?

Tôi và Ngũ Hổ Tướng vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Có thể nói, thời gian hoạt động cùng nhau là một trong những ký ức đẹp nhất của chúng tôi. Đó cũng thời kì đỉnh cao của TVB.

Ngũ Hổ Tướng có rất nhiều kỉ niệm, nhưng đáng nhớ nhất là khi chúng tôi tham gia biểu diễn cho một chương trình từ thiện và phải tập luyện ròng rã hơn 1 tháng trời trên sân thượng của một tòa nhà. Đó cũng là chương trình cuối cùng mà chúng tôi biểu diễn cùng nhau, nên rất ý nghĩa.

5 người chúng tôi khá thân thiết. Trong đó, Lưu Đức Hoa là người tôi muốn học hỏi nhất. Cậu ấy sống rất tình cảm, thích giúp đỡ mọi người xung quanh.

Tôi chưa từng gặp ai tốt bụng, chăm chỉ như Lưu Đức Hoa. Tôi không ngạc nhiên khi thấy đến giờ cậu ấy vẫn có nhiều người hâm mộ và có địa vị cao như vậy trong giới nghệ sĩ. Tôi biết công sức mà cậu ấy bỏ ra nhiều hơn bất cứ ai.

Có ý kiến cho rằng, so với các gương mặt còn lại của Ngũ Hổ Tướng, Thang Trấn Nghiệp kém tên tuổi nhất, ông nghĩ sao về nhận định này?

Tôi không nghĩ mình là người kém nhất. Tất cả là do lựa chọn của tôi mà thôi.

Như Lưu Đức Hoa, cậu ấy hi sinh quá nhiều, bỏ công sức quá nhiều nên đến giờ vẫn được mến mộ. Chuyện đó hoàn toàn dễ hiểu. Còn tôi, có vài năm tôi dừng lại không đóng phim, tham gia nghệ thuật bởi tôi muốn dành thời gian đó cho gia đình.

Dù sự nghiệp chững lại, nhưng bù lại tôi có 6 người con. Chỉ cần có vợ con ở bên là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Thực ra đến tuổi này, tôi vẫn cố gắng đóng phim vì đam mê, nhưng với tôi gia đình vẫn là số 1. Bạn chỉ có thể lựa chọn, không gì trên thế giới này là thập toàn thập mỹ như mình mong muốn.

Trong hơn 30 năm tham gia diễn xuất, ông đã đảm nhận rất nhiều vai diễn kinh điển, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ, Sở Lưu Hương trong phim Sở Lưu Hương, lãng tử Yến Thanh trong Lâm Xung, Trần Hải Lâm trong Bến Thượng Hải... Đâu là vai diễn mà ông tâm đắc nhất, thưa ông?

Tôi yêu thích tất cả các vai diễn của mình. Trong đó, hai vai tôi cực kỳ tâm đắc là Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ và Trần Hải Lâm trong Bến thượng Hải.

Tuy nhiên, vai diễn tôi thích nhất là Đoàn Dự, bởi đây là nhân vật cổ trang đầu tiên mà tôi hóa thân. Trước đó tôi đều đóng phim hiện đại, nên cảm thấy rất mới lạ khi lần đầu được đóng cổ trang.

Khi đóng Thiên long bát bộ, tôi mới vào nghề chưa lâu, vẫn còn rất non nớt, chưa am hiểu nhiều về diễn xuất, chỉ diễn theo chỉ đạo của đạo diễn. Nhưng cũng vì thế mà tôi diễn rất chân thực.

Ngoài ra, Đoàn Dự trong phim là 1 chàng trai rất đơn giản, dễ thương và phù hợp với tuổi tác của tôi thời điểm ấy. Do đó, khán giả lúc ấy rất yêu thích vai Đoàn Dự của tôi.

Thời xưa, một tài tử nổi danh như ông được hâm mộ như thế nào, có gì khác biệt so với các ngôi sao hiện tại không?

Mỗi thời kỳ khác nhau, khán giả lại hâm mộ nghệ sĩ theo những cách khác nhau. Bây giờ xã hội phát triển hơn, mạng xã hội, internet phổ biến, các nghệ sĩ ra mắt ngày càng nhiều, nên người hâm mộ có nhiều sự lựa chọn hơn trước, sự đào thải vì thế cũng mạnh mẽ hơn.Vì thế tôi thấy khán giả trước kia có phần "chung thủy" với thần tượng hơn bây giờ. Chúng tôi quay phim ở đâu người hâm mộ đều đi theo từng bước. Họ rất đơn giản và chân thành.

Được biết ngoài Ngũ Hổ Tướng, ông còn là bạn tốt của Châu Nhuận Phát. Trong mắt ông, Châu Nhuật Phát là người thế nào?

Tôi với Phát Ca khá thân thiết. Chúng tôi cùng đến từ đảo Nam Nha (Hong Kong). Ngoài ra, tôi và anh ấy còn đóng chung với nhau 2 bộ phim. Sau này, Phát Ca cũng rời khỏi TVB như tôi.

Có thể nói, Châu Nhuận Phát là một tượng đài trong lòng tôi. Anh ấy vô cùng nhiệt tình, giản dị và ôn hòa. Thậm chí với tôi, Phát Ca còn rất vỹ đại.

Người nhiều tiền như anh ấy thường sống hưởng thụ, thuê giúp việc, thuê vệ sĩ bảo vệ này nọ, nhưng Phát Ca thì không. Dù rất giàu, anh ấy vẫn đi lại bằng phương tiện công cộng, ăn cơm ở quán bình dân. Anh ấy tiết kiệm tiền, rồi dùng tiền này để quyên góp, tổ chức các hoạt động từ thiện. Châu Nhuận Phát là tấm gương để nhiều người noi theo.

Trong cuộc sống cũng có những lúc, tôi học tập Phát Ca, thử sống như một người bình thường, ăn những bữa ăn giản dị, đi phương tiện công cộng.

Hào hoa và lãng tử nên Thang Trấn Nghiệp đa tình và lận đận vì chữ “tình”. Ông từng trải qua nhiều cuộc tình, kết hôn 2 lần và có tới 6 người con.

Người vợ đầu sinh cho Thang Trấn Nghiệp 1 cô con gái và 2 người con trai sinh đôi. Sau khi ly hôn, tài tử Hong Kong có thêm 1 người con trai với bạn gái cũ. Năm 2008, ông tái hôn và có 2 cô con gái sinh đôi với bà xã hiện tại.

Tuy nhiên, mối tình khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất của Thang Trấn Nghiệp lại là với nàng “Hoàng Dung” xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh - Ông Mỹ Linh. Họ từng là cặp đôi được cả Hong Kong yêu mến và chúc phúc.

Thế nhưng, chuyện tình vốn đẹp như mơ này lại kết thúc trong bi thương và nước mắt. Vì những hiểu lầm và ghen tuông, Ông Mỹ Linh đã tự kết liễu đời mình và để lại dòng chữ: "Darling, I love you", đây được cho là tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Thang Trấn Nghiệp.

Cái chết của Ông Mỹ Linh gây chấn động Hong Kong khi đó. Công chúng liên tục chĩa mũi dùi về phía Thang Trấn Nghiệp, cho rằng ông chính là nguyên nhân gián tiếp khiến người đẹp nghĩ quẩn.

Người yêu tự vẫn cộng thêm áp lực dư luận khiến Thang Trấn Nghiệp bị khủng hoảng trầm trọng. Ông im lặng trước mọi câu hỏi, rời khỏi TVB, xa lánh làng giải trí.

Nhiều năm sau khi chúng tôi nhắc lại câu chuyện bi thương này, Thang Trấn Nghiệp đã không còn né tránh mà thẳng thắn đối diện.

Độc quyền tại Hong Kong: “Đoàn Dự” hé lộ phần đời đau khổ, nói rõ về con người Châu Nhuận Phát  - Ảnh 6.

Thang Trấn Nghiệp và Ông Mỹ Linh từng là cặp “trai tài gái sắc” được cả Hong Kong mến mộ.

2 năm sau khi Ông Mỹ Linh qua đời, tài tử lặng lẽ rút khỏi làng giải trí, ngừng lại toàn bộ công việc đóng phim. Phải chăng, đây là quãng thời gian vô cùng đau khổ và khó khăn với ông?

Đúng vậy, 2 năm sau khi Ông Mỹ Linh qua đời là quãng thời gian tôi cảm thấy yếu đuối nhất. Khi ấy, tôi còn rất trẻ, cũng lần đầu gặp phải tình cảnh như vậy nên không biết phải đối mặt làm sao.

Chuyện xảy ra, tôi bị truyền thông bủa vây. Phóng viên mỗi người một câu hỏi, một ý kiến khác nhau, nên dù cho tôi giải thích thế nào cũng chẳng có tác dụng. Vì vậy khi ấy tôi đã giữ im lặng.

Tôi nghĩ nếu tôi là người bình thường thì có lẽ câu chuyện này đã sớm đi vào quên lãng. Nhưng vì là nghệ sĩ nên qua bao năm rồi, tôi vẫn bị hỏi lại về cô ấy.

Khi đã đi qua hơn nửa đời người, điều gì khiến ông nuối tiếc nhất thưa ông?

Sống hơn 60 năm cuộc đời, đến giờ, tôi không thấy mình phải nuối tiếc điều gì cả. Vì làm người, không nên nhìn lại quá khứ cũng như đừng nghĩ quá nhiều tới tương lai. Con người ai cũng đều phải trải những khó khăn và thuận lợi, đi qua tất cả mọi chặng đường chúng ta mới cảm nhận hết được dư vị của cuộc sống.

Sau nhiều thăng trầm, cuộc sống hiện tại của tài tử ra sao? Có tin đồn ông sống khá vất vả ở tuổi xế chiều...

Không hề, tôi vẫn đang sống tốt. Hiện tại, tôi chủ yếu sinh sống tại Trung Quốc đại lục, vì bà xã và các con nhỏ của tôi đều ở đó. Thỉnh thoảng tôi cũng về Hong Kong để thăm các con lớn và anh em họ hàng.

Cuộc sống của tôi giờ rất đơn giản. Tôi không hút thuốc, cũng không uống rượu. Nếu công việc yêu cầu tôi mới uống một chút. Ngoài ra, tôi thích đi bộ để rèn luyện sức khỏe.

Tôi có 6 người con, 3 đứa cũng lớn rồi. Con gái cả của tôi hiện đang làm cho một tập đoàn lớn ở đại lục, còn hai đứa con trai kế thì đẹp trai, phong độ và cũng theo nghề diễn xuất như tôi.

Tôi còn có một người con trai và hai cô con gái sinh đôi nữa. Dù các con tôi đều rất giỏi, nhưng tôi thấy hai cô con gái này của tôi rất đặc biệt. Cả hai đều xinh đẹp, cao ráo và rất thích trượt băng. Nhờ mẹ dạy dỗ nên hai cô bé còn biết làm thơ, viết thư pháp, vẽ tranh, đánh đàn...

Bà xã tôi quán xuyến gia đình và nuôi dạy con rất giỏi. Ngoài ra, cô ấy còn làm quản lý riêng cho tôi, giúp tôi bàn bạc, ký kết các hợp đồng đóng phim, tìm hiểu vai diễn. Vợ tôi làm việc gì cũng tốt và đưa ra yêu cầu rất cao.

Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện thú vị này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại