Hoa hậu biển 2012: Tôi sinh mổ, cơ địa xấu nên sẹo rất dày, da bụng bị nhão, tối màu

Mochi |

"Khi nhìn thân hình, tôi không nhận ra chính mình, sức khỏe cũng xuống dốc", Ninh Hoàng Ngân chia sẻ.

Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa lên sóng với khách mời là hoa hậu Ninh Hoàng Ngân. Ninh Hoàng Ngân sinh năm 1990, cô từng giành được danh hiệu Siêu mẫu tài năng của cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2011, Người đẹp thời trang của Hoa hậu thế giới người Việt 2010. 

Năm 2012, Ninh Hoàng Ngân tiếp tục thử sức với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và đoạt danh hiệu Người đẹp biển.

Tháng 6/2020, Ninh Hoàng Ngân sinh con trai đầu lòng cho ông xã doanh nhân sau 6 năm kết hôn. Hiện tại, con trai Mango của cô đã được hơn 8 tháng tuổi. Trong chương trình, nàng hậu tiết lộ nhiều điều về quá trình mang thai và sinh con trai.

Hai vợ chồng phải đi khám hiếm muộn

Ngày biết tin có thai, lúc đó tôi khá béo tốt. Vợ chồng tôi đã thả khá lâu nhưng không dính bầu nên tôi cũng không nghĩ mình dính bầu lần đó.

Thử xong tôi vẫn không tin vào mắt mình, lúc đó chồng tôi đang công tác châu Âu. Tôi cũng nôn nóng nên nói với chồng qua điện thoại. Khi chồng về hai đứa mới đi khám và khoe hết với bạn bè. 

Hoa hậu biển 2012: Tôi sinh mổ, cơ địa xấu nên sẹo rất dày, da bụng bị nhão, tối màu - Ảnh 1.

Ninh Hoàng Ngân bên chồng và con trai.

Cách đó khoảng 2 năm, tôi từng bị thai lưu một lần. Từ lúc đó tôi không dính bầu lần nào, thậm chí hai vợ chồng phải đi khám hiếm muộn. 

Lúc chắc chắn có bầu 6 tuần, tôi rất vui nhưng cũng lo lắng vì lần trước có thai khoảng 10 tuần thì bị mất tim thai. Mỗi lần đi kiểm tra, xét nghiệm tôi rất lo lắng, hồi hộp. 

Trong thời gian mang bầu, tôi vẫn đi làm bình thường nhưng không đi giày cao gót, chăm đọc sách, học tiếng Anh, tìm mọi cách cho mình bận rộn để không ù lì.

Lúc sinh con, tôi không thấy cảm giác thiêng liêng mà chỉ coi như một ca mổ thực sự

Tôi mang bầu cũng không bị nghén, ăn rất khỏe và tăng 15 kg. Hôm tôi đi siêu âm, thấy bên cạnh 2 hốc mắt của con có 2 cái lỗ nữa, bác sĩ cũng chỉ vào mà không nói đó là cái gì. 

Bác sĩ bảo tôi phải ra ngoài chờ để đi hội chẩn. Tôi hồi hộp 30 phút thì biết con bị viêm tuyến lệ, nghĩa là tuyến lệ bị tắc nghẽn. Sau khi sinh, một số bé sẽ tự hết, còn một số bé sẽ phải thông tuyến lệ đó.

Thường người ta chỉ bị viêm tuyến lệ một bên thôi, còn con tôi bị hai bên. May mắn là con tôi tự hồi phục được.

Hoa hậu biển 2012: Tôi sinh mổ, cơ địa xấu nên sẹo rất dày, da bụng bị nhão, tối màu - Ảnh 2.

Từ lúc khám thai đến khi sinh, tôi đã chuyển 3 bệnh viện, bệnh viện cuối cùng tôi chọn để sinh là bệnh viện gần nhà tôi luôn, chỉ cần băng qua đường là tới. Tôi đi bộ đi sinh. 

Hôm đó 5h sáng tôi dậy đi toilet, thấy vỡ ối nên gọi chồng dậy nhập viện. Hai đứa thay đồ rồi nắm tay nhau tung tăng đi qua đường. Đang băng qua đường thì tôi bị vỡ ối thực sự, nên được đưa ngay lên xe đẩy đưa vào phòng bệnh.

Nhưng phải nằm từ 5h sáng đến 9h tối, tử cung tôi không nở một chút nào. Tôi bị đau lưng chứ không đau bụng. Tôi không sinh thường được mà quyết định mổ.

Lần đầu nhìn thấy con, thực sự tôi không có cảm giác gì. Đến một tháng sau, tôi mới có cảm giác mình đã làm mẹ. Lúc sinh con, tôi không thấy cảm giác thiêng liêng mà chỉ coi như một ca mổ thực sự. 

Mặt con y chang ba, kề da với ba đầu tiên. Còn tôi suốt 1 tháng đầu tiên còn không quen xưng mẹ-con. 

Tôi sinh mổ, cơ địa xấu nên sẹo nhìn rất dày

Tôi là người mẹ hơi sách vở. Thời gian mang bầu tôi đọc sách và làm theo công thức chăm con rất rõ ràng. Bây giờ tôi mới thấy mình hơi quá, nếu lúc đó được làm lại chắc tôi sẽ thoải mái hơn. 

Con tôi thời gian đầu không khóc, quấy gì mà chỉ ăn, chơi, ngủ thôi.

Hoa hậu biển 2012: Tôi sinh mổ, cơ địa xấu nên sẹo rất dày, da bụng bị nhão, tối màu - Ảnh 3.
Hoa hậu biển 2012: Tôi sinh mổ, cơ địa xấu nên sẹo rất dày, da bụng bị nhão, tối màu - Ảnh 4.

Bí quyết giảm cân của tôi là tự chăm con, không thuê vú em. Lúc sinh con tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị sốc, stress. 

Tôi sinh mổ, cơ địa xấu nên vết sẹo nhìn rất dày, da bụng bị trùng, nhão, tối màu. Khi nhìn thân hình, tôi không nhận ra chính mình, sức khỏe cũng xuống dốc. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại