Trác Thúy Miêu: Tôi bị bắt nạt, dùng thủ đoạn chèn ép, tổn thương, đau đớn vô cùng

Tùng Ninh |

"Tôi chưa bao giờ thấy ai dùng thủ đoạn chơi xấu người khác mà nổi tiếng hơn hay thành đạt hơn" – Trác Thúy Miêu chia sẻ.

Mới đây, chương trình 8 lạng nửa cân đã lên sóng, với sự tham gia của MC Trác Thúy Miêu, MC Đại Nghĩa và người mẫu, diễn viên Maya. Tại đây, các nghệ sĩ cùng nhau bàn về chuyện dùng thủ đoạn triệt hạ nhau trong showbiz.

Maya chia sẻ: "Làm gì thì làm, nhưng phải nghĩ rằng cái gì cũng giống như một ngôi nhà vậy. Mình xây nó từ cái móng xây lên thì nó sẽ vững chắc.

Trác Thúy Miêu: Tôi bị bắt nạt, dùng thủ đoạn chèn ép, tổn thương, đau đớn vô cùng - Ảnh 1.

Chẳng hạn, với ước mơ, con đường sự nghiệp của mình, nếu mình xây nó bằng cái tâm trong sáng, bằng sự công bằng và đam mê thì sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Người ta hay nói, sống có đức thì mặc sức mà ăn là như thế đó.

Mỗi người trong chúng ta không nên đánh đổi để có được danh vọng. Hai chữ danh vọng rất cao nhưng đồng hành với nó là chữ trả giá, cái gì cũng có giá của nó.

Nếu mình đã không có cái số tỏa sáng rồi mà mình còn làm những scandal xấu thì có khi còn chẳng còn gì cả. Nó cũng trở thành con dao 2 lưỡi".

Về phía mình, Trác Thúy Miêu tiết lộ:

"Tôi nghĩ, trong môi trường showbiz như người mẫu, sân khấu, ca sĩ hay thậm chí cả MC dẫn chương trình vẫn luôn có sự đố kị.

Tôi nói ra đây không phải để làm u ám tình hình showbiz, nhưng đúng là có những con người luôn phải dùng những nước cờ nằm ngoài chuyên môn, ngoài hiệu ứng nghệ thuật.

Trác Thúy Miêu: Tôi bị bắt nạt, dùng thủ đoạn chèn ép, tổn thương, đau đớn vô cùng - Ảnh 3.

Ví dụ, trên sàn catwalk, sẽ có những cô người mẫu không phải vedette, không được đạo diễn yêu cầu nhưng vẫn cố tình đứng lâu hơn một chút để câu phóng viên, câu máy ảnh.

Bản thân tôi từng bị bắt nạt, dằn mặt khi mới vào nghề bằng những thủ đoạn ngoài chuyên môn, rất đáng sợ.

Đến giờ nhìn lại những anh chị đã từng bắt nạt tôi trong nghề dẫn chương trình này, tôi thấy, thời chung cuộc của mỗi người rồi cũng sẽ đến, chẳng ai thoát được khỏi sự hết thời đâu.

Bởi vậy, trong giai đoạn làm nghề, dù có quẫy đạp, chèn ép người khác đến mấy cũng chỉ để thỏa cái hờn ghen, tức tối trong mình thôi, chứ chẳng đưa mình lên hơn nữa được đâu.

Tôi chưa bao giờ thấy ai dùng thủ đoạn chơi xấu người khác mà nổi tiếng hơn hay thành đạt hơn.

Lúc tôi bị bắt nạt, chơi xấu, dùng thủ đoạn chèn ép như thế, tôi tổn thương, thất vọng, đau đớn vô cùng. Nhưng đến khi mọi thứ qua đi, tôi nhìn lại và thấy, những con người đó rồi cũng đến hồi chung cuộc của sự nghiệp. Cuộc chơi rồi cũng đến lúc tàn, quan trọng là chơi phải vui.

Trác Thúy Miêu: Tôi bị bắt nạt, dùng thủ đoạn chèn ép, tổn thương, đau đớn vô cùng - Ảnh 4.

Chiêu thức và thủ đoạn là cách ngắn nhất để triệt hạ đối phương. Khi phải triệt hạ đối phương tức là bạn bất tài, người ta tài hơn bạn.

Tôi nghĩ, người sử dụng chiêu thức thường là ngôi sao yếu nhược. Với một ngôi sao thực sự chuyên nghiệp, họ chỉ cần một ánh sáng để làm nên huyền thoại, để khi bản thân mình không làm nghề người ta vẫn nhắc đến tên mình.

Ví dụ, khi một scandal nổi lên, nghệ sĩ giỏi cùng với vị quản lý sẽ biết hóa giải và minh bạch với công chúng của mình như thế nào.

Trong khi đó, các ngôi sao nhỏ sẽ cố gắng tạo nên những scandal nhỏ để đi những chặng đường ngắn hạn. Cách làm đó đạt hiệu quả chứ không phải không, nhưng vấn đề ở đây là bạn chọn cái gì cho đúng với lương tâm của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại