Long Nhật vỡ mộng khi sang Mỹ, bị nghi mắc lao phổi phải vội về Việt Nam chữa trị

Tùng Ninh |

"Em gái đưa tôi vào viện ở San Jose thì bác sĩ bảo lá phổi có thể bị lao...", Long Nhật nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Long Nhật đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi tâm sự về chuyện bị bệnh khi sang Mỹ cách đây nhiều năm.

Hoài Linh bảo tôi: "Em đang ở Việt Nam thì anh qua Mỹ để làm gì? Mùa này ở Mỹ không có show đâu"

Mỗi đêm diễn, trước khi bước ra sân khấu tôi đều vái mẹ Quan Âm Bồ Tát, vái Tổ và vái cả một người chú, người cha nuôi của mình. Chưa bao giờ tôi quên vái người chú đó.

Long Nhật vỡ mộng khi sang Mỹ, bị nghi mắc lao phổi phải vội về Việt Nam chữa trị - Ảnh 1.

Trong cuộc đời đi hát của tôi, có một lần tôi gặp phải biến cố rất lớn. Đó là vào khoảng năm 2006, tôi qua Mỹ hát.

Lần đó qua Mỹ, tôi bị thất vọng nặng nề. Do múi giờ đổi khác so với Việt Nam, ngày thành đêm, đêm thành ngày, sang bên đó lại lạnh quá, tôi không kịp chuẩn bị quần áo ấm, ăn mặc phong phanh nên bị viêm phổi rất nặng, có thể dẫn tới lao phổi.

Lúc đó, Hoài Linh đã can tôi rồi. Hoài Linh bảo tôi: "Em đang ở Việt Nam thì anh qua Mỹ để làm gì? Mùa này ở Mỹ không có show đâu. Đang mùa Tết người ta về Việt Nam ăn Tết hết rồi. Anh qua đó làm gì?".

Nhưng tôi mới lấy được visa nên cứ nôn nao muốn đi. Tôi qua đó cũng đi hát được một vài show nhưng đúng dịp Tết nên khá buồn.

Tôi ngủ không không được, lại buồn chán do ít show hơn Việt Nam, không quen thời tiết khắc nghiệt

Long Nhật vỡ mộng khi sang Mỹ, bị nghi mắc lao phổi phải vội về Việt Nam chữa trị - Ảnh 3.

Từ nam Cali, tôi đi xe ô tô về bắc Cali là San Jose để ở nhờ nhà em gái, cũng là con ruột của chú tôi, tôi vẫn gọi là bé Như. Bé Như bảo tôi ở lại chơi vì còn vài ngày nữa là tới ngày giỗ chú.

Tự nhiên trong mấy ngày ở đó, tôi sốt rất cao, sốt về chiều, mồ hôi ra rất lạnh.

Tôi ngủ không không được, lại buồn chán do ít show hơn Việt Nam, không quen thời tiết khắc nghiệt. Tôi còn bị stress, bực dọc vì sang Mỹ sai thời điểm. Đáng lẽ ra tôi phải đợi hết Tết mới được sang.

Em gái đưa tôi vào viện ở San Jose thì bác sĩ bảo lá phổi có thể bị lao. Tôi gọi điện về cho các em làm bác sĩ ở Huế xem bị lao thì ở Việt Nam có chữa được không. Các em đều nói là chữa dễ dàng.

Tôi nghe vậy nên quyết định không nhập viện ở San Jose nữa mà quay lại nam Cali để mua vé bay về Sài Gòn.

Long Nhật vỡ mộng khi sang Mỹ, bị nghi mắc lao phổi phải vội về Việt Nam chữa trị - Ảnh 4.

Tôi quyết định như vậy vì nghe nói chữa bệnh lao phổi phải mất tới cả năm liền mà ở Mỹ lại quá buồn, chỉ có một em gái là con ruột của chú thôi. Tôi muốn về Việt Nam vì có gia đình.

Trong lúc đi từ San Jose về quận Cam, người y tá tại bệnh viện đó gọi điện liên tục cho tôi, nhưng tôi nói nhầm máy rồi và cứ thế về nam Cali để bay về Việt Nam.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại