Cái chết bí ấn của chú rể sau tiệc cưới

Hồng Hải |

Vụ án mạng xảy ra tại nhà riêng đôi tân lang, tân nương Nguyễn Tất Long và Nguyễn Thị Mến, ở thôn Đống Am, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, đã hơn 2 năm, nhưng người thân vẫn chưa hết bàng hoang đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chú rể. Dư luận càng phẫn nộ hơn khi kẻ sát nhân máu lạnh vẫn lẩn trốn.

Bị cáo Nguyễn Tất Lưu (em trai ruột của hung thủ gây án)

Bị cáo Nguyễn Tất Lưu (em trai ruột của hung thủ gây án)

Chú rể bị sát hại trong phòng ngủ

Ngày 30-1-2015, anh Nguyễn Tất Long và chị Nguyễn Thị Mến tổ chức đám cưới tại nhà của anh Long tại thôn Đống Am, xã Thủy Đường, Thủy Nguyên. 

Sau khi tan tiệc cưới, hai vợ chồng chị Mến lên phòng ngủ. Đến 6h15 ngày 31-1-2015, chị Mến xuống tầng 1 của gia đình dọn dẹp, trong khi dọn chị Mến có nghe thấy tiếng chân người lạ chạy trên tầng 2.

Chị Mến thấy lạ, bỏ dở việc dọn dẹp, lên tầng 2 thì hốt hoảng phát hiện thấy trên nền nhà có nhiều vết chân dính máu, cửa phòng ngủ bị chốt phía trong.

Chị Mến gọi mà anh Long không trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành xảy ra với chồng mình, chị gọi người chú ruột của chồng, nhà ở bên cạnh, đến phá cửa phòng ngủ vào trong thấy anh Long nằm trên nền nhà, trên người có nhiều vết thương ở vùng cổ, mặt và đã tử vong. 

Qua kiểm tra tài sản của hai vợ chồng, thấy mất 3 chiếc điện thoại di động.

Cái chết bí ấn của chú rể sau tiệc cưới - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – CATP đã phối hợp với CAH Thủy Nguyên cùng các lực lượng nghiệp vụ CATP khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ và truy bắt kẻ thủ ác, đưa vụ án ra ánh sáng công lý…

Những người hàng xóm cho biết, anh Long là lái xe tải cho công ty gạch ngói ở Thủy Nguyên. Gia đình anh sống khá khép kín. Anh Long lại vắng mặt suốt ngày nên ít va chạm với những người dân xung quanh. Do đặc thù công việc nên Long và ít quan hệ với những thanh niên gần nhà.

Nhiều hộ dân xung quanh cho hay, không nghe thấy anh Long nợ nần hay chơi bời bao giờ. Bố mẹ anh Long là những người lao động bình thường. Không ai thấy gia đình nạn nhân xảy ra cãi vã hoặc có những mâu thuẫn với người trong xã…

Vậy hung thủ là ai, tại sao lại xuống tay một cách tàn độc với anh Long sau đêm tân hôn? Vậy đây là vụ giết người vì trả thù hay là vụ giết người, cướp tài sản. Có thể hung thủ đã biết rõ đường đi lối lại của căn nhà anh Long nên dễ dàng đột nhập, gây án và tẩu thoát rất nhanh!?…

Ráo riết truy tìm hung thủ

Qua khám nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra, cho thấy có dấu hiệu của sự vật lộn, nhiều vết máu trải dài từ giường ngủ của nạn nhân xuống tới sàn nhà, kéo lên tầng 3 và sân thượng. Tại ống thoát nước từ sân thượng xuống dưới đất vẫn còn nhiều vết máu.

Sơ bộ điều tra, lực lượng công an xác định, nhiều khả năng sau khi sát hại anh Long, kẻ thủ ác đã chạy lên sân thượng, sau đó tụt theo đường ống nước xuống dưới đất để tẩu thoát.

Quá trình tập trung rà soát, phân loại những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cơ quan công an nhận định hung thủ có thể là bạn bè của gia đình.

Tối 30-1, lợi dụng việc nhiều người lưu lại vui chơi sau khi dự tiệc cưới vào buổi chiều, nhà chỉ có 2 vợ chồng mới cưới, hung thủ đã ém sẵn trong nhà, chờ thời cơ trộm cắp tài sản.

Sau khi bị động, hung thủ ra tay sát hại anh Long rồi tụt theo đường ống nước xuống phía sau nhà rồi tẩu thoát.

Theo một số người dân chia sẻ, trước khi xảy ra án mạng ở nhà anh Long, người đi chợ sớm thấy một số kẻ lạ mặt đi xe máy, chụm đầu nói chuyện ở gần nhà nạn nhân. Bác ruột của nạn nhân nhớ lại, hôm đám cưới Long, rất nhiều người đến dự, chúc mừng.

Tối 30-1, một nhóm bạn của anh Long ở lại chơi. Anh Long có tham gia đánh một vài ván bài, sau đó mọi người ra về để vợ chồng anh Long nghỉ ngơi.

Khi mọi người ra về, người nhà phát hiện mất một con dao inox ở chạn bếp. Lúc đó, mọi người chỉ nghĩ rằng nó thất lạc ở đâu đó, nhưng sau khi xảy ra án mạng, lực lượng công an không tìm thấy con dao ở hiện trường.

Con dao này sau đó được tìm thấy tại một gò đất cách khá xa hiện trường vụ án, nhiều khả năng hung thủ đã dùng chính con dao này để sát hại nạn nhân.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 anh em trai: Nguyễn Tất Phong, sinh 1984 và Nguyễn Tất Lưu, sinh 1986, cùng ở thôn Bắc 2, xã Thủy Đường, Thủy Nguyên.

Ngày 1-2-2015, cơ quan điều tra đã bắt được Nguyễn Tất Lưu, còn Nguyễn Tất Phong đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo người dân địa phương, Phong là con cả trong gia đình có 3 anh em trai. Mặc dù đều có vợ và 2 con, cuộc sống gia đình khó khăn nhưng cả Phong và Lưu đềm ham mê cờ bạc. Phong đang làm công nhân tại một khu công nghiệp ở huyện Thủy Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, qua lời khai của Nguyễn Tất Lưu, cho thấy Nguyễn Tất Phong chính là hung thủ gây nên cái chết cho nạn nhân Long.

Tối ngày 30-1-2015, Lưu cùng Nguyễn Tất Hoạt, Nguyễn Văn Kiên và Đào Văn Chỉnh đánh bài ăn tiền tại nhà Nguyễn Thị Hương (em gái Lưu). Đến 4h ngày 31-1, Lưu về nhà ở thôn Bắc 2, Thủy Đường để ngủ.

Đến 7h cùng ngày, Lưu nhận được điện thoại của anh trai là Nguyễn Tất Phong bảo: “Anh vừa giết người, mày ra nghĩa trang Đống Am đón anh!”.

Nghe xong, Lưu đi xe máy BKS 16K8-3913 của bố đẻ là ông Nguyễn Tất Quyết, ra đón Phong. Khi gặp Phong, Lưu nhìn thấy trên quần áo Phong đang mặc có nhiều vết loang tối màu, chân đi tất có dính bùn.

Khi về đến nhà, Phong lấy trong túi quần 3 điện thoại, trong đó có 1 chiếc Iphone 4s ra để tắt nguồn. Khi tắt máy, trên màn hình có ảnh của anh Long. Lưu đoán Phong vừa giết anh Long nên hỏi: “Sao anh làm thế?”. Phong trả lời: “Nó mới cưới vợ xong có nhiều tiền, tao vào lấy trộm bị nó phát hiện, tao cắt cổ nó rồi!”.

Sau đó, Lưu đưa cho Phong 1 bộ quần áo để đi tắm. Sau khi tắm xong, Phong hỏi xin tiền Lưu để trốn. Lúc này, bà Nguyễn Thị Gái, là mẹ đẻ của Phong và Lưu đến hỏi chuyện gì, thì Lưu nói: “Anh ấy giết người rồi!”.

Phong nói: “Con vừa giết người, con làm con chịu!”. Lưu đưa cho Phong 200.000 đồng. Phong lấy xe máy BKS 16K8-3919 của ông Quyết rồi bỏ trốn.

Với hành vi “Che giấu tội phạm”, tiếp sức cho anh ruột phạm tội giết người bỏ trốn, Nguyễn Tất Lưu đã phải lĩnh 30 tháng tù. Còn kẻ thủ ác Nguyễn Tất Phong hiện bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra lệnh truy lã và ráo riết truy tìm.

Lưới trời lồng lộng, một ngày không xa, kẻ giết người máu lạnh sẽ phải tra tay vào còng số 8 để đền tội, trả lại công lý cho người đã khuất…


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại