‘Thất bại nhục nhã này phản ánh đúng thực trạng ở Spurs’

Lệ Nhi |

Thủ môn đội trưởng Hugo Lloris không giấu được sự thất vọng và cảm giác hổ thẹn sau khi Tottenham dừng bước tại Europa League.

Với việc đã giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi và đối thủ còn chịu cảnh “rắn mất đầu” khi bước vào lượt về, ít ai nghĩ tới viễn cảnh Tottenham phải nhận thất bại trước Dinamo Zagreb. Dù vậy, trên sân nhà, đại diện Croatia đã có một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất lịch sử CLB, qua đó loại đội bóng của HLV Jose Mourinho khỏi Europa League.

Thất bại gây sốc này đến không lâu sau khi Tottenham trắng tay ở trận derby Bắc London với Arsenal, khiến niềm tin về một sự hồi sinh từ chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trước đó hoàn toàn sụp đổ. Viễn cảnh trắng tay thêm một mùa giải nữa đang hiển hiện trước mắt “Gà trống”.

‘Thất bại nhục nhã này phản ánh đúng thực trạng ở Spurs’ - Ảnh 1.

Lloris bất lực trước màn trình diễn tồi tệ của Tottenham

Đội trưởng Tottenham, Hugo Lloris không giấu được sự tức giận và cả cảm giác hổ thẹn trước trận thua bạc nhược của đội nhà: “Đây thực sự là một kết quả nhục nhã. Tôi hy vọng tất cả mọi người trong phòng thay đồ đều cảm nhận được trách nhiệm của mình trong thất bại này.

Tình hình hiện tại chỉ đơn giản là phản ánh chính xác những gì diễn ra trong nội bộ đội bóng. Chúng tôi thiếu đi cả những điều cơ bản nhất và đây chính là hệ quả. Những gì chúng tôi đang thể hiện không đủ tốt. Trong quá khứ, Spurs có những khoảng khắc tuyệt vời vì tin tưởng vào nhau và tất cả đều đồng lòng. Hôm nay, tôi không chắc về điều đó nữa”.

Đêm chủ nhật tuần này, Tottenham sẽ có thêm một chuyến làm khách đến sân của Aston Villa. Lịch thi đấu của “Gà trống” thời gian tới là rất nặng khi trong tháng 4 họ sẽ lần lượt gặp Man Utd rồi Everton trước khi đá trận chung kết Carabao Cup với Man City.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại