Kinh hoàng 2 bố con bị đánh chết để trừ tà ở Ấn Độ

Minh Nhật |

Ông bố và cậu con trai 3 tuổi đã bị chính người thân đánh chết trong một buổi lễ trừ tà, theo Daily Star.

Ông bố và cậu con trai 3 tuổi đã bị chính người thân đánh chết trong một buổi lễ trừ tà, theo Daily Star.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào thứ Bảy ngày 20/2 tại Thikriya, thuộc vùng Andhra Pradesh của Ấn Độ.

Cảnh sát đã đến hiện trường và phải phá cửa đột kích vào bên trong ngôi nhà đang tổ chức lễ trừ tà. Khi vào được bên trong, cảnh sát thấy một cô gái 19 tuổi đang ngồi trên đầu cậu bé 3 tuổi và đánh bé "một cách điên cuồng", tờ Times of India đưa tin.

Kinh hoàng 2 bố con bị đánh chết để trừ tà ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra ở vùng Andhra Pradesh của Ấn Độ

Thiếu nữ, được xác định là Mamta và mẹ Mamta, tên thường gọi là Anita là em gái của ông bố bị đánh đến chết để trừ tà đã bị bắt. Nạn nhân xấu số tên là Rajatam Karadi, 26 tuổi và cậu con trai nhỏ 3 tuổi của anh tên là Adarsh.

Các nhân chứng cho biết, cuộc tấn công bắt đầu bởi vì 2 mẹ con Anita - những người tin rằng, linh hồn các nạn nhân đã bị quỷ ám.

Khoảng 50 người thân khác được cho là đã có mặt tại lễ trừ tà vào thời điểm xảy ra các vụ tấn công.

Cảnh sát đã được thông báo về vụ việc vào khoảng 10h ngày 20/2 sau khi các thành viên trong gia đình đưa người bố đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại