Thanh niên nhẹ dạ nghe cả lớp set kèo gặp đầu năm, lon ton đến nơi thấy ai cũng “tàng hình”

Vũ Trịnh |

Đi họp lớp ngày Tết sao mà khó!

Một trong những cuộc gặp mặt mà nhiều người đã tự gạch đầu dòng sẵn trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết hẳn là buổi hợp lớp cũ. Mỗi năm chỉ có 1 lần để các thành viên trong lớp sau khi đi học, đi làm xa tề tựu đông đủ để thăm thầy cô và ôn lại kỷ niệm cũ. Nhưng đó chỉ là gach đầu dòng trong tưởng tượng, còn thực tế thì...

Có lẽ đây là trường hợp không phải hiếm gặp đối với nhiều người. Chẳng là một cậu bạn sau khi ra trường vì lời hẹn năm xưa của bạn học mà vào group chung của lớp để xếp lịch gặp nhau. Cuộc gặp được ấn định vào lúc 14h30 trước cổng trường rồi sau đó cả lớp cùng nhau kéo tới nhà cô giáo.

Thanh niên nhẹ dạ nghe cả lớp set kèo gặp đầu năm, lon ton đến nơi thấy ai cũng “tàng hình” - Ảnh 1.
Thanh niên nhẹ dạ nghe cả lớp set kèo gặp đầu năm, lon ton đến nơi thấy ai cũng “tàng hình” - Ảnh 2.

Ấy vậy mà không biết vì lý do gì mà đến giờ lại chẳng thấy bóng dáng ai và có vẻ những chẳng thành viên nào mặn mà với buổi họp mặt ngoài người xếp lịch.

Đây không phải là chuyện hiếm hằng năm, người ta nhắc nhiều, nhắc mãi, nhắc hoài về câu chuyện họp lớp nhưng chưa bao giờ trở thành chủ đề cũ. Vậy là cái nắm tay, giọt nước mắt bịn rịn năm xửa năm xưa rồi hứa hẹn mỗi năm, Tết là phải về gặp được mặt nhau để ôn lại kỷ niệm cũ, để nhớ về thầy cô phải chăng chỉ là lời trót lưỡi đầu môi?

Dù thế nào đi chăng nữa, việc họp lớp là tùy tâm của mỗi người, nếu có lý do bất khả kháng không thể đến được thì đành thông cảm, hoặc vì thực sự không muốn đến thì cũng không thể nào cưỡng ép. Thế nên, nếu còn được đi họp lớp bạn là một người may mắn đấy!

Ảnh: Trường người ta

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại