Bắt ghe đưa con dâu xuyên đêm đi đẻ, mẹ chồng có hành động lạ khiến nàng đâu vừa ngại vừa mừng

Duy Nam |

Đêm định mệnh với chị Mai và mẹ chồng cách đây 34 năm là kỉ niệm suốt đời hai mẹ con không quên.

Xuất hiện trong chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" số mới nhất, chị Lê Mai mang đến câu chuyện về người mẹ chồng tuyệt vời. Trong suốt 34 năm làm dâu, chị chưa từng bị bà Liên la mắng dù chỉ một lần. Bản thân chị không biết nấu ăn nhưng vẫn được mẹ chồng yêu thương, kiên nhẫn dạy bảo từ cái nhỏ nhất.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất là thời gian người phụ nữ mang bầu và sinh con đầu lòng. Mỗi lần thèm ăn món gì, chị đều được bà Liên nấu cho đầy đủ. Chị bảo "được mẹ chồng thương đến mức không tả nổi".

Đêm đó, khi chị Mai đang mang bầu tháng thứ 7 thì lên cơn đau bụng dữ dội. Biết con sắp sinh, mẹ chồng cùng họ hàng "thu gom" tất cả những người đàn ông trong xóm hộ tống chị đi bệnh viện.

"Nước cạn mà mọi người đẩy ghe từ trong ấp ra tận sông Đồng Nai. Mấy người đàn ông lo sợ sinh giữa đường, còn mình thì ấn tượng nhất cảnh mẹ chồng nhỏ xíu, lôi mình lên bắp vế (đùi trong) ngồi. Mình sợ bà đau nên tụt xuống, bà lại kéo lên. Một tay ôm mình, một tay xoa bụng, liên tục nói "ráng nha con"", nàng dâu nhớ lại.

Sang tới bến đò, mẹ chồng tiếp tục gọi xe lam, đưa con dâu đến bệnh viện gấp. Đến nơi là 10h đêm, cả nhà gồm ba má chồng, chồng, dượng chồng, cô chồng và nhóm đàn ông đứng đông nhất bệnh viện. Bà Liên là người thấp thỏm nhất cũng là người mừng nhất khi cháu nội chào đời.

Mẹ chồng nhỏ con bế nàng dâu bầu bí lên bắp đùi, kéo cả họ chạy ghe giữa đêm để bắt cháu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại