Cuộc sống của Hàn Thái Tú tại Mỹ: "Tôi không đi hát được, khổ lắm"

Tùng Ninh |

Tâm sự của Hàn Thái Tú phần nào cho thấy nỗi lòng nghệ sĩ Việt nơi đất khách quê người.

Sau khi ghé thăm nhà ca sĩ Quách Thành Danh tại thành phố Austin. Mới đây, danh hài Nhật Cường đã tới thành phố Dallas, một trong những thành phố lớn của bang Texas, Mỹ để ghé thăm nhà ca sĩ Hàn Thái Tú, người em thân thiết của mình.

Cuộc sống của Hàn Thái Tú tại Mỹ: Tôi không đi hát được, khổ lắm - Ảnh 1.

Hàn Thái Tú cũng vừa trở về nhà sau một thời gian lo liệu đám tang cho Vân Quang Long.

Qua clip của danh hài Nhật Cường, có thể thấy, Hàn Thái Tú ở một mình tại Mỹ cùng một người anh, không ở cùng gia đình, bố mẹ như nhiều nghệ sĩ khác.

Anh mua một căn nhà nằm ngay mặt đường lớn ở Dallas, thiết kế theo phong cách cổ điển truyền thống đậm chất Mỹ, với mái thái, lát gạch và chỉ có một tầng nhưng diện tích khá rộng rãi.

Không như nhiều nghệ sĩ khác tại Mỹ như Thúy Nga, Quách Thành Danh, Bảo Quốc, Vân Sơn… nhà của Hàn Thái Tú khá giản dị, bài trí đơn giản, ít đồ đạc, không quá cầu kỳ. Có lẽ vì anh không ở cùng gia đình nên chỉ cần một sự đơn giản như vậy.

Cuộc sống của Hàn Thái Tú tại Mỹ: Tôi không đi hát được, khổ lắm - Ảnh 3.

Thấy danh hài Nhật Cường đến thăm mình, Hàn Thái Tú rất vui mừng, liền tự tay vào bếp để làm một số món đậm chất Việt Nam như bê thui, chả giò, khô cá lóc, canh chân giò hầm củ cải muối.

Đặc biệt, Hàn Thái Tú còn tự sáng tạo ra một món mắm chấm riêng của mình gồm mắm cá linh, mắm cá kèo xay nhuyễn với dứa, ớt, tỏi, gia vị, tạo thành một loại hương vị đậm chất vùng miền Việt Nam.

Hàn Thái Tú tâm sự, anh thường làm những món như vậy để ăn cho đỡ nhớ Việt Nam. Anh nói:

"Tôi làm món mắm này không ở đâu có, theo kiểu riêng của tôi, ngon theo vị tôi muốn, không theo một vùng miền nào.

Đơn giản vì tôi đi hát khắp nơi, từ miền Trung tới miền Tây, ăn được nhiều loại mắm. Từ khi sang Mỹ, tôi thèm các loại mắm quê hương nên tự sáng tạo ra một loại mắm riêng như vậy.

Cuộc sống của Hàn Thái Tú tại Mỹ: Tôi không đi hát được, khổ lắm - Ảnh 4.

Sẵn tiện hôm nay có anh Nhật Cường sang chơi, tôi mới làm để đãi anh ấy. Tôi làm món này cũng để ăn cho đỡ nhớ quê hương".

Tâm sự của Hàn Thái Tú phần nào cho thấy nỗi lòng nghệ sĩ Việt nơi đất khách quê người. Ngoài mắm chấm, Hàn Thái Tú còn chuẩn bị đầy đủ các món rau thơm, diếp cá, ngò gai, chuối xanh để ăn kèm thịt luộc.

Khi Nhật Cường hỏi làm sao kiếm được những loại rau và mắm Việt trên đất Mỹ, Hàn Thái Tú đáp: "Ở Mỹ không thiếu gì hết, chỉ thiếu tiền thôi, còn lại cái gì cũng có".

Cuộc sống của Hàn Thái Tú tại Mỹ: Tôi không đi hát được, khổ lắm - Ảnh 5.

Nhật Cường nghe vậy cũng thốt lên: "Tôi cũng chẳng thiếu gì hết, chỉ thiếu nợ thôi". Sau khi ăn xong, Hàn Thái Tú than: "Mùa này tôi không đi hát hò được, khổ lắm". Tuy nhiên, anh vẫn rất vui vẻ, lạc quan, luôn đùa giỡn hài hước với bạn bè.

Cuối clip, Nhật Cường nói: "Tôi rất cảm ơn Hàn Thái Tú vì đã mời tôi một bữa ăn thịnh soạn như thế này. Đúng là có dịp đi xuyên nước Mỹ, ghé thăm nhà những người em thân thiết thì không còn gì quý giá hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại