Hàng trăm con vẹt sặc sỡ tập trung quanh bờ sông để ăn... đất đá: Lý do và cả kết cục đều rất bất ngờ

Hoa Hướng Dương |

Tại sao chúng lại có hành động kỳ lạ vậy? Câu trả lời sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Tại một bờ sông của Vườn Quốc gia Manu, Peru, hàng trăm con vẹt Macaw đỏ xanh (Tên khoa học: Ara chloropterus) cũng như vẹt Caiques (Tên khoa học: Pionites) đã tụ tập lại với nhau trên một vách đất.

Lý do mà chúng lại tập trung đông như vậy cũng rất bất ngờ, để ăn đất đá! Tại sao những con vẹt này lại thích ăn đất đá đến như vậy? Lý do là trong lớp đất đá tại đây có rất nhiều khoáng chất mà loài vẹt cần, chúng có thể ăn và tiêu hóa đất đá như một món ăn ngon lành.

Tuy nhiên trong lúc mải cặm cụi ăn đất đá thì một con vẹt Macaw đỏ xanh đã bị một con mèo gấm Ocelot (Tên khoa học: Leopardus pardalis) tóm được và lôi vào rừng ăn thịt. 

Đây là 1 loài mèo rất đẹp có thể nuôi làm thú cưng.

Xem video:

Mèo hoang bắt vẹt Macaw ăn thịt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại