Lời kể nhân chứng phát hiện vụ vợ nằm trên vũng máu, chồng và con chết cháy trong nhà tắm

Gia Hưng |

Trước đêm xảy ra sự việc, người dân vẫn thấy anh C. bế con nhỏ đi chơi ở xóm rất vui vẻ. Sáng hôm sau mọi người phát hiện anh C. và con đã chết cháy.

Người dân tập trung theo dõi cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Người dân tập trung theo dõi cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Chiều 16/1, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu đã hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể của anh Võ Văn C. (37 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hoa) và con nhỏ 10 tháng tuổi để người thân làm thủ tục mai táng theo phong tục.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 cha con anh C. cũng như nguyên nhân dẫn đến vết thương của người vợ là chị Nguyễn Thị T. (SN 1984) đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Lời kể nhân chứng phát hiện vụ vợ nằm trên vũng máu, chồng và con chết cháy trong nhà tắm - Ảnh 1.

Căn nhà chị T. nơi xảy ra sự việc thương tâm.

Tin dữ của gia đình anh C., loan đi từ đầu giờ sáng ngày 16/1 khiến người dân xóm 1 (xã Quỳnh Hoa) hoang mang. Nhiều người tỏ ra thương tiếc cho gia đình anh C. vốn dĩ hiền lành, siêng năng nay lại gặp chuyên thương tâm đến thế.

Người dân cho biết, vợ chồng anh C. cưới nhau đã 10 năm. 2 người đã có 3 người con trai. Ngoài cháu bé 10 tháng tuổi là nạn nhân trong vụ việc thì còn 2 đứa con sinh đôi nay đang học lớp 6. Thời điểm xảy ra vụ việc, 2 người con này đang ở trong phòng ngủ.

Ở địa phương, vợ chồng anh C. được đánh giá là người hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn. Vợ chồng anh C. trước nay cũng sống hòa thuận, thân thiện. Người dân chưa thấy vợ chồng anh C. cãi hay đánh nhau bao giờ.

Lời kể nhân chứng phát hiện vụ vợ nằm trên vũng máu, chồng và con chết cháy trong nhà tắm - Ảnh 2.

Sự việc xảy ra khiến người dân xung quanh hoang mang, lo sợ.

Hàng ngày, anh C. đi làm thợ xây ở nhiều nơi còn chị T. ở nhà làm ruộng và chăm sóc 3 đứa con.

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, anh C. đi làm phụ hồ ở Hà Tĩnh. Nghe tin bà ngoại ốm nặng nên anh C. nghỉ việc về thăm. Dù tranh thủ về nhà thăm nhưng anh C. vẫn xin làm thêm phụ hồ một công trình gần nhà để kiếm thêm tiền.

Đêm trước ngày xảy ra sự việc (tối 15/1-PV), người dân xung quanh vẫn thấy vợ chồng anh C. bình thường. Riêng anh C. vẫn bế con nhỏ 10 tháng tuổi sang nhà hàng xóm chơi, cười nói vui vẻ. Nhưng sáng sớm hôm sau, cả xóm hốt hoảng khi nhận tin thương tâm về gia đình anh.

Bà H. (hàng xóm) cho biết, gần 6h sáng cùng ngày, bà nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm của chị T. rất lâu nhưng không tự ngắt như mọi khi. Thấy lạ nên bà H. vào nhà kiểm tra thì mới phát hiện sự việc đau lòng trên.

Lời kể nhân chứng phát hiện vụ vợ nằm trên vũng máu, chồng và con chết cháy trong nhà tắm - Ảnh 3.

Bà H. và những người hàng xóm vẫn chưa hết run sợ khi kể lại sự việc.

"Nhà tôi với nhà anh C. và 1 nhà nữa kề nhau, dùng chung đường ống nước. Thấy bất thường nên tôi sang kiểm tra. Đứng phía ngoài, tôi nghe tiếng nước trong khu vực nhà tắm của chị T. chảy rất mạnh.

Tôi gọi mà không ai trả lời, vào trong thì thấy chị T. nằm gục giữa nhà. Tôi đỡ dậy thì thấy cơ thể chị ấy có nhiều vết thương, người bê bết máu. Không thấy cháu bé nhỏ đâu tôi hỏi thì T. nói không biết rồi lịm đi.

Tôi hoảng quá hô hoán mọi người đến", bà H. người đầu tiên vào nhà và phát hiện sự việc kể lại.

Nghe tiếng kêu của bà H. người dân xung quanh chạy đến để hỗ trợ. Khi xuống nhà tắm, mọi người hốt hoảng phát hiện 2 cha con anh C. đã chết bên trong.

"C. và con trai đã tử vong bên cạnh một bình ga. C. tử vong trong tư thế ngồi. Con trai thì nằm ngay bên cạnh trong nhà tắm.

Không biết vì lý do gì mà xảy ra sự việc như vậy, thật xót xa. Tội nghiệp, thằng bé rất khôi ngô, kháu khỉnh", ông M. - một người hàng xóm vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại.

Được biết, hiện chị T. bị nhiều vết thương và hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại