Quán xuyến việc nhà rồi chăm chị chồng ở cữ, nàng dâu vẫn bị chê ích kỷ chỉ vì 1 hành động

Ngân Hà |

Chỉ vì không giặt áo quần và tắm em bé giúp chị chồng ở cữ, nàng dâu liền bị nhà chồng chê sống ích kỷ, không biết quán xuyến việc nhà. Bà mẹ bỉm sữa bức xúc lên mạng nhờ hội chị em tư vấn.

Xưa nay, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không phải lúc nào cũng bình lặng, êm ấm. 

Bởi vậy, bất kỳ cô gái trẻ nào trước khi lấy chồng cũng lo ngại cảnh "sống chung với mẹ chồng" vì sợ không xích mích này cũng mâu thuẫn nọ, không cãi vã thì cũng chướng tai gai mắt lẫn nhau.

Nàng dâu nào cũng mong muốn sống hạnh phúc bên chồng và gia đình chồng, cố gắng vun vén để cuộc sống êm ấm. Thế nhưng, không phải lúc nào nỗ lực ấy cũng được đền đáp.

Thậm chí, nhiều nàng dâu dù đã hy sinh, sống hết lòng vì nhà chồng nhưng vẫn bị chê bai, xét nét.

Nàng dâu có tên Minh Xuân, đến từ Đồng Nai là một ví dụ. Bà mẹ bỉm sữa đang cảm thấy vô cùng buồn phiền, có phần ức chế sau khi bị nhà chồng chỉ trích là sống ích kỷ, không biết điều, chỉ vì không phục vụ chị gái chồng chu đáo.

Chuyện là, chị gái chồng Xuân sinh em bé, về ở cữ nhà ngoại đã được gần 2 tháng. Đáng lẽ mẹ chồng chị Xuân sẽ là người chăm con gái và cháu ngoại.

Tuy nhiên, mẹ chồng chị lại bận công việc riêng nên giao hết việc nhà cho con dâu quán xuyến. Chị Xuân đang ở nhà chăm con nhỏ gần 2 tuổi, kiêm nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa… từ A đến Z.

Đến khi chị chồng về ở cữ, nàng dâu trẻ được giao luôn nhiệm vụ nấu cơm cữ cho chị, tắm em bé...:

"Ở nhà mình làm hết việc nhà, từ dọn dẹp, lau chùi, giặt giũ, cho gà vịt ăn… Mình nấu ăn cho cả nhà, cả cơm cho bà đẻ, mẹ chồng không phụ gì vì bà làm 2,3 việc nên giao hết việc nhà cho mình.

Mình cũng không kêu ca gì cho đến hôm nay, mẹ chồng nghe chị bảo là mình không phụ giúp cho chị được gì, trong khi mình có tắm em bé được khoảng tháng đầu, sau chị không nhờ nữa mới thôi.

Thế là chị ấy bảo mình sống ích kỷ, không biết chăm lo cho nhà chồng, phục vụ chị chồng, để chị tự tắm bé, tự giặt đồ cho bé.

Mình mới giải thích là do chị không nhờ con, chị tự làm, thì mẹ chồng nói mình: "Con phải biết tự ý thức mà làm những việc đó, làm đi không thiệt đâu mà sợ, con ở nhà không phải làm gì nhiều, phụ chị có sao đâu.

Con dại lắm, giúp chị rồi anh chị yêu thương, nhà chồng yêu quý, chứ sống ích kỷ vậy thì sống với ai."

Quán xuyến việc nhà rồi chăm chị chồng ở cữ, nàng dâu vẫn bị chê ích kỷ chỉ  vì 1 hành động  - Ảnh 1.

Chị Xuân đảm nhiệm việc nấu cơm cho cả nhà, kiêm cơm cữ cho chị chồng

Theo nàng dâu trẻ, sau khi mẹ chồng dạy bảo, chị được bà khuyên nên suy nghĩ kỹ xem đúng sai thế nào rồi trả lời cho bà nghe.

Hoang mang không biết liệu mình đã làm tròn bổn phận của dâu con khi về nhà chồng chưa, và bản thân sai ở đâu mà bị nhà chồng chỉ trích sống ích kỷ, chị Minh Xuân chia sẻ hoàn cảnh trớ trêu của mình lên một diễn đàn mạng, nhờ hội chị em tư vấn.

Câu chuyện đăng tải chưa bao lâu, nàng dâu trên đã được cộng đồng "500 chị em" tràn vào giúp sức.

Đa phần đều bức xúc thay cho nàng dâu trẻ, cho rằng cô đang bị đối xử tệ. Hội chị em cho rằng, chị nên tự mình "giải phóng" bản thân khỏi tình cảnh này.

Quán xuyến việc nhà rồi chăm chị chồng ở cữ, nàng dâu vẫn bị chê ích kỷ chỉ  vì 1 hành động  - Ảnh 2.

Hội chị em tư vấn cho chị Minh Xuân cách để thoát khỏi tình cảnh éo le

Chị Ngọc Lan nói: "Chả hiểu sao các mẹ cứ chấp nhận ở nhà làm việc nhà rồi mang tiếng ăn bám. Con 12-13 tháng là có thể gửi được rồi, đi học tuy ban đầu hay ốm chút nhưng bù lại con được tương tác/giao tiếp với thế giới bên ngoài, được học hỏi nhiều kỹ năng...

Mẹ đi làm cũng không bị tụt hậu với xã hội, có tiền tự túc cho bản thân và con (có tiền mới có tiếng nói, đa phần là vậy).

Ở nhà làm osin bị người ta ngồi cả lên đầu thế mà vẫn phân vân sợ hãi, bạn ở nhà lâu quá rồi nên tự thấy thân phận mình bé nhỏ, mới yếu đuối như vậy. Thử vào bà nào cũng làm ăn kinh tế ổn định xem, dám nói như nói với con sen thế không?"

Một tài khoản khác cũng bức xúc lên tiếng: "Khéo léo với người tôn trọng mình, chứ từ mẹ chồng đến chị coi thường thế thì khúm núm làm gì.

Bạn nên đi làm, vừa chủ động kinh tế, vừa không rảnh rỗi để nhờ vả nữa. Nhà mình cũng tình cảm nhưng không có kiểu lẫn lộn như vậy.

Gia đình nào có công việc của gia đình đó, tự phải vun vén, hễ khó khăn thực sự thì bố mẹ giúp đỡ con cái hết khả năng, chứ không có chuyện bố mẹ chồng bắt mình phải có nghĩa vụ cung phụng ai".

Theo nàng dâu trẻ, ngay cả chồng chị cũng không bênh vực vợ, ngược lại còn khuyên chị nên giúp đỡ chị gái, bởi: "Nhà anh trước giờ nề nếp, trọng tình nghĩa…Mình giúp người ta sau người ta giúp lại. Chả thiệt gì đâu mà tính toán!"

Cuối cùng, chị Minh Xuân quyết định sẽ nhẫn nhịn, xin lỗi mẹ và chị gái để gia đình êm ấm. Sau đó, chị sẽ sắp xếp thời gian, tìm kiếm việc làm để tự giải phóng mình khỏi tình cảnh hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại