Tim: "Về bạn gái, tôi không có nhiều bằng các đồng nghiệp"

Mochi |

"Tôi yêu ai, thích ai thì sẽ chia sẻ, không muốn giấu vì không muốn người phụ nữ của mình phải thiệt thòi", Tim nói.

Mới đây, chương trình Lời tự sự lên sóng với khách mời là ca sĩ Tim. Trong chương trình, Tim chia sẻ nhiều điều về chặng đường hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm qua và chuyện tình cảm sau đổ vỡ với Trương Quỳnh Anh.

Tôi mất đi cảm hứng về âm nhạc

Ngoài âm nhạc, điện ảnh là niềm đam mê lớn của tôi nên thời gian này, tôi dành bớt thời gian hơn cho âm nhạc. Lý do thứ 2 là thời gian vừa qua, tôi mất đi cảm hứng về âm nhạc. 

Điện ảnh là xuất phát đầu tiên của tôi. Tôi học điện ảnh ở Trường Sân khấu điện ảnh nhưng cơ duyên khán giả biết đến tôi với vai trò ca sĩ. Tôi còn dự định sang năm thì vào khoa đạo diễn của trường sân khấu. Tôi sẵn sàng bỏ show hay từ chối các vai diễn một màu để đóng được nhiều loại vai diễn đa dạng.

Tim: Về bạn gái, tôi không có nhiều bằng các đồng nghiệp - Ảnh 1.

2 năm vừa qua, Tim tập trung cho diễn xuất thay vì âm nhạc.

Âm nhạc tôi đã dành quá nhiều thời gian rồi nên 2 năm trở lại đây, tôi muốn dành toàn bộ thời gian cho diễn xuất. Ngoài diễn xuất, tôi còn tập viết kịch bản. Tôi sẵn sàng giảm cân, để tóc dài, lăn xả để đóng phim. 

Năm vừa rồi tôi đóng 7-8 phim lớn nhỏ. Năm nay do dịch bùng phát nên tôi đóng ít hơn, nhưng chọn lọc hơn khi chọn vai, tôi không chọn vai chính diện mà nhận vai phản diện gai góc. Một năm tôi cho phép mình nhận từ 4-7 phim. Có những phim quay trong 2 tháng, có phim quay 4-5 tháng.

Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn. Khi chúng ta có tinh thần, sức khỏe, đam mê thì luôn luôn ổn.

2 năm nay tôi không yêu ai hết

Quan điểm của tôi về chuyện tình yêu hiện tại xoay quanh chữ "duyên". Nếu chúng ta gặp được một người đúng duyên thì chắc chắn sẽ bên nhau, còn không có duyên thì đường ai nấy đi. Hạnh phúc đối với tôi là mỗi sáng thức dậy được ở bên người mình yêu thương, nhìn họ hạnh phúc, lớn lên từng ngày. 

Thời điểm hiện tại, người thức dậy cùng tôi mỗi sáng là người tôi thương nhất, đó là con trai tôi.

Tim: Về bạn gái, tôi không có nhiều bằng các đồng nghiệp - Ảnh 2.

Thật ra tôi từng đưa ra rất nhiều tiêu chí chọn bạn đời nhưng toàn gặp người ngược lại thôi, nên tốt nhất là không có tiêu chí gì cả. Tất cả những người phụ nữ tôi từng yêu hầu như bây giờ đều là bạn hết. Tôi đều giữ liên hệ bình thường. 

Nếu mà nói về bạn gái thì tôi nghĩ mình không có nhiều bằng các đàn anh, đồng nghiệp trong nghề đâu. 2 năm nay tôi không yêu ai hết. Tôi yêu ai, thích ai thì sẽ chia sẻ, không muốn giấu vì không muốn người phụ nữ của mình phải thiệt thòi.

Tim: Về bạn gái, tôi không có nhiều bằng các đồng nghiệp - Ảnh 3.

Con trai tôi bây giờ 8 tuổi nhưng rất tự lập và là người bạn thân nhất của tôi bây giờ. Tôi và Quỳnh Anh rất thương con, chia nhau ra để chăm sóc con. Con tôi rất người lớn, nói chuyện rất đàn ông. 

Năm trước mẹ giữ bé nhiều hơn còn năm nay, thời gian rảnh tôi dành thời gian cho con, nhiều khi đi quay phim về trễ rất mệt nhưng tôi vẫn tâm sự, chơi cùng con. Bé rất thần tượng ba nhưng không thích nghệ thuật. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại