Ngỡ ngàng "thân thế" của con muỗi "vàng" bị ngâm rượu ở Iceland

Nguyên Anh (Tổng hợp) |

Quốc gia đặc biệt này không có sự xuất hiện của muỗi bởi vậy có 1 con muỗi duy nhất hiện được ngâm rượu trong viện bảo tàng.

Muỗi, loài vật nhỏ bé nhưng cực kỳ nguy hiểm, chúng là nguyên nhân gây lây nhiễm bệnh sốt rét cướp đi sinh mạng của 247 triệu người trên thế giới mỗi năm.

Ghé thăm Đan Mạch, Greenland, Scotland hay Na Uy, cho dù là xứ lạnh nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp muỗi, thế nhưng, là nước láng giềng nằm sát, Iceland lại không như vậy. Đất nước nhỏ bé này là số ít những vùng đất trên thế giới có thể tự hào tuyên bố không có muỗi.

Năm 2018, khi dịch Zika bùng phát trên diện rộng càng khiến nhiều người lo lắng về căn bệnh do loài muỗi truyền virus. Nhưng khi tới Iceland, du khách không cần lo lắng về chúng bởi ở đây muỗi không thể sống nổi.

Muỗi vốn thích nghi ở cả nơi có khí hậu khắc nghiệt cực nóng ẩm hoặc cực lạnh lẽo vì muỗi có cả ở Nam Cực, nhưng tại Iceland, địa hình không có ao cạn nên muỗi không có nơi đẻ trứng tạo ấu trùng. Hệ sinh thái của đất nước này chứng kiến 3 đợt đóng băng và tan băng chính trong năm. Như vậy, loài muỗi không đủ thời gian để trưởng thành ở nhiệt độ ấm trước khi trời lạnh trở lại.

Ở quốc đảo lạnh lẽo này chỉ có duy nhất một con muỗi, nó đã được ngâm rượu và trưng bày ở Viện Lich sử Tự nhiên Quốc gia. Thậm chí, con muỗi này cũng chẳng phải mang quốc tịch Icenland thực sự.

Ngỡ ngàng thân thế của con muỗi vàng bị ngâm rượu ở Iceland - Ảnh 1.

Con muỗi duy nhất ở Iceland.

Vào năm 1980, một nhà khoa học đă bắt được con muỗi trong máy rửa bát, có thể nó đang đi du lịch đến quốc gia này. Nhà sinh vật học Gisli Mar Gislason nói: "Đó là con muỗi duy nhất tôi từng nhìn thấy tại Iceland".

Quả thực không ngoa khi nói rằng con muỗi này chính là "vật báu" kỳ lạ của xứ sở băng giá Iceland!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại