Hoài Linh với Chí Tài hay bảo tôi "thằng cha này sướng thật"!

Tùng Ninh |

"Tôi nghĩ làm lụng cả đời rồi, giờ phải đi đây đi đó cho biết người biết ta, chứ ở nhà mãi biết ngày nào khôn" – danh hài Nhật Cường nói.

Nhật Cường được biết đến là một danh hài nổi tiếng, cùng thế hệ với Hoài Linh, Chí Tài và thường xuyên diễn chung với nhau. Hiện tại, anh đã sang Mỹ sinh sống nhưng vẫn thường xuyên về Việt Nam biểu diễn.

Mới đây, Nhật Cường đã ghé thăm nhà nhạc sĩ Lê Quang tại Mỹ để chơi. Tại đây, anh chia sẻ đôi điều về cuộc sống hiện tại của mình.

Hoài Linh với Chí Tài hay bảo tôi thằng cha này sướng thật! - Ảnh 1.

Tôi hay qua Mỹ để diễn với chị Hồng Đào, bà Thúy Nga, anh Hoài Tâm

Tôi sang Mỹ từ năm 2015, được 5 năm rồi nhưng cứ đi đi về về bên Việt Nam vì ở Việt Nam vui hơn. Tính đến giờ, thời gian tôi ở Mỹ còn chưa được một năm, còn chưa đủ thời gian thi quốc tịch nữa.

Hiện tại, chủ yếu thời gian tôi vẫn ở Việt Nam nhiều hơn. Mỗi lần qua Mỹ, tôi kết hợp 3 công việc là thăm vợ con, đi du lịch và đi diễn show. Tôi hay qua Mỹ để diễn với chị Hồng Đào, bà Thúy Nga, anh Hoài Tâm phục vụ bà con mình, khá vui.

Lâu lâu tôi lại mò sang cả Canada, Anh rồi Úc làm MC dẫn chương trình, ca hát tại một số show của người Việt. Ngày 31 tháng 12 tới đây tôi cũng biểu diễn một show tại thành phố Hilton.

Bên đó dịch bệnh được kiểm soát chặt hơn nên cũng đỡ, nghệ sĩ được làm show chứ bên Cali này thì đang căng quá, nghệ sĩ chưa được làm show.

Hoài Linh với Chí Tài hay bảo tôi thằng cha này sướng thật! - Ảnh 3.

Nhật Cường chụp cùng Chí Tài

Con tôi năm nay 18 tuổi rồi, tôi sinh nó năm 37 tuổi, giờ tôi 55 tuổi rồi chứ ít gì đâu. Từ năm 6 tuổi, nó đã theo mẹ sang Mỹ, còn tôi ở lại Việt Nam. Như vậy, tôi sống xa vợ con phải 15 năm rồi.

Con trai tôi lén lấy tiểu phẩm hài của tôi dịch sang tiếng Mỹ để diễn cho người ta xem

Bây giờ con tôi rành tiếng Mỹ lắm, còn tiếng Việt cũng sõi, biết hết các từ lóng. Nó còn là bạn thân của ông hiệu trưởng trường nó. Mỗi lần có phụ huynh học sinh người Việt lên gặp, ông hiệu trưởng đều gọi con tôi tới để phiên dịch.

Mỗi lần trường có sự kiện, lễ hội gì, con trai tôi lại lén lấy tiểu phẩm hài của tôi dịch sang tiếng Mỹ để diễn cho người ta xem. Ở trường, nó vừa làm MC, vừa diễn kịch, vừa thổi sáo, chứng tỏ có năng khiếu nghệ thuật, có máu nghệ sĩ truyền từ tôi sang.

Hoài Linh với Chí Tài hay bảo tôi thằng cha này sướng thật! - Ảnh 4.

Nhật Cường và vợ con

Nhưng đến khi tôi hỏi nó có muốn theo nghề của tôi không thì nó nói không. Nó muốn vào đại học để làm nghề chế biến thuốc. Bây giờ nó vừa thi đỗ vào một trường đại học gần nhà để được ở gần cha mẹ, bà ngoại rồi chuẩn bị thi tiếp vào trường khác danh tiếng hơn. Nó học giỏi lắm, lại hiền nữa.

Có đứa con học hành giỏi như vậy tôi cũng vui. Tôi làm lụng vất vả cả đời cũng chỉ dành hết cho con, mong muốn được như thế này là quá đủ rồi.

Hoài Linh với Chí Tài hay bảo tôi: "Thằng cha này sướng thật, cứ đi hoài"

Giờ tôi cũng lớn tuổi rồi nên tạm gác công việc lại một chút để đi đây đi đó cho biết. Đó là lí do vì sao bây giờ tôi mới sang Mỹ sống nhiều hơn còn trước đây vẫn chủ yếu ở Việt Nam.

Hoài Linh với Chí Tài hay bảo tôi thằng cha này sướng thật! - Ảnh 5.

Hoài Linh với Chí Tài hay bảo tôi: "Thằng cha này sướng thật, cứ đi hoài". Nhưng tôi nghĩ làm lụng cả đời rồi, giờ phải đi đây đi đó cho biết người biết ta, chứ ở nhà mãi biết ngày nào khôn.

Vợ tôi thấy tôi đi một mình nên cũng xin chủ cho nghỉ để đi cùng tôi. Vợ tôi làm nail, tôi sợ cô ấy nghỉ như thế không được nên dặn phải hỏi kĩ. Cô ấy bảo không sao vì mùa dịch này công việc cũng ế, chỉ đi qua đi lại làm cho người nọ người kia thôi.

Bây giờ còn có sức khỏe thì phải đi để thêm niềm vui, như thế cuộc sống mới đỡ buồn, có thêm sức khỏe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại