160 năm sau, các nhà khoa học thừa nhận Charles Darwin đã đúng về việc lý do tại sao côn trùng mất khả năng bay

TVD |

Trước đó, họ chỉ đơn giản nói rằng Darwin đã sai.

Hầu hết các loài côn trùng đều có thể bay.

Tuy nhiên, nhiều loài côn trùng đã mất đi khả năng phi thường đó, đặc biệt là trên các hòn đảo. Trên những hòn đảo nhỏ nằm giữa Nam Cực và Châu Úc, hầu như tất cả các loài côn trùng đều như vậy: Ruồi đi bộ, bướm đêm bò trên cây.

160 năm sau, các nhà khoa học thừa nhận Charles Darwin đã đúng về việc lý do tại sao côn trùng mất khả năng bay - Ảnh 1.

Charles Darwin là "cha đẻ" của khoa học tiến hóa và là một nhà sinh vật học với các công trình nghiên cứu đồ sộ.

Tiến sĩ Rachel Leihy, từ Trường Khoa học Sinh học Đại học Monash cho biết: “Charles Darwin biết về thói quen rụng cánh của côn trùng trên đảo. Ông ấy và nhà thực vật học nổi tiếng Joseph Hooker đã có một cuộc tranh cãi về lý do tại sao điều này xảy ra.

Lý thuyết của Darwin rất đơn giản, nếu côn trùng ngoài đảo bay thì chúng sẽ bị gió thổi bay ra biển. Những con còn lại trên đảo không muốn bay và tiếp tục tạo ra những thế hệ mới, quá trình tiến hóa sẽ thực hiện phần còn lại”.

160 năm sau, các nhà khoa học thừa nhận Charles Darwin đã đúng về việc lý do tại sao côn trùng mất khả năng bay - Ảnh 2.

Côn trùng sống trên đảo bị mất khả năng bay.

Joseph Hooker lúc đó và rất nhiều nhà khoa học hiện nay không đồng tình với quan điểm đó của Darwin. Nhưng tóm lại họ chỉ đơn giản nói rằng Darwin đã sai.

Sử dụng bộ dữ liệu mới và rất lớn về côn trùng từ các đảo cận Nam Cực và Bắc Cực, tiến sĩ Rachel Leihy và các nhà khoa học tại Đại học Monash đã xem xét mọi ý tưởng được đề xuất để giải thích cho việc côn trùng mất khả năng bay, bao gồm cả ý tưởng về gió của Darwin.

Báo cáo đã được công bố vào ngày 9 tháng 12 năm 2020, theo đó các nhà khoa học đồng ý với ý tưởng của Darwin. Bên cạnh đó, họ nhận ra rằng không có bất kỳ một ý tưởng nào, kể cả của Joseph Hooker có thể lý giải cho việc côn trùng bị mất khả năng bay với tỷ lệ rất lớn tại các hòn đảo này.

Những hòn đảo cận Nam Cực và Bắc Cực là nơi lộng gió nhất trên thế giới. Điều kiện đặc biệt này khiến cho việc bay của côn trùng trở nên khó khăn hơn và tốn nhiều năng lượng hơn. Do đó, đám côn trùng này quyết định không bay nữa, chuyển hướng sang việc di chuyển bằng chân và sinh sản.

Cách giải thích có hơi khác, nhưng chung một ý tưởng với Darwin. Mặc dù các nhà khoa học tại Đại học Monash không nói rằng những con côn trùng thích bay bị gió cuốn ra biển và chết hết, nên để lại những con côn trùng không thích bay.

Tiến sĩ Rachel Leihy, tác giả chính của nghiên cứu này cho biết: “Thật đáng chú ý là sau 160 năm, những ý tưởng của Darwin vẫn có thể mang lại cái nhìn sâu sắc về sinh thái học”.

Tham khảo: ScitechDaily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại