Bên trong nhà tù nguy hiểm nhất thế giới, tù nhân tự do cầm súng và lựu đạn, bán ma túy

Đăng Nguyễn |

Một bộ phim tài liệu mới được công chiếu cho thấy cảnh tượng bên trong nhà tù General Penitentiary ở bang Guarico, Venezuela, nơi các tù nhân tự cai quản và cai ngục có vũ trang không can thiệp.

Theo Daily Star, bộ phim tài liệu đã hé lộ về cuộc sống bên trong "nhà tù nguy hiểm nhất thế giới", nơi các cai ngục có vũ trang không can thiệp và các tù nhân công khai vận hành các quầy bán ma túy.

Vợ con, bạn gái của các tù nhân được thoải mái vào bên trong nhà tù bất cứ khi nào họ muốn. Các bữa tiệc với những tiếng hò reo không ngớt thường được tổ chức ở nhà tù vào mỗi cuối tuần.

Bên trong nhà tù nguy hiểm nhất thế giới, tù nhân tự do cầm súng và lựu đạn, bán ma túy - Ảnh 1.

Ma túy được bày bán công khai bên trong nhà tù.

Andrés Figueredo Thomson, đạo diễn bộ phim tài liệu mang tên La Causa, đã mất 8 năm để hoàn thành xong bộ phim. Andrés là người trực tiếp vào bên trong nhà tù để có những cảnh quay chân thực.

Đạo diễn Andrés, hiện đang sống ở Mỹ, nói: “Thật đáng ngại khi thấy cảnh tù nhân tay cầm vũ khí, lựu đạn. Bên trong nhà tù có mùi lạ, điều kiện sống trong đó không hề tốt”.

“Giống như chiến trường vậy. Hoặc là cảnh hậu tận thế. Có tù nhân còn giao dịch ma túy trong khi một tay vẫn bế con nhỏ”, Andrés nói thêm.

Bên trong nhà tù nguy hiểm nhất thế giới, tù nhân tự do cầm súng và lựu đạn, bán ma túy - Ảnh 2.

Một tù nhân mang theo vũ khí.

Nhà tù General Penitentiary giống như các nhà tù nổi tiếng khác ở Nam Mỹ, do băng đảng ma túy điều hành. Một ông trùm áp đặt quy định bên trong nhà tù. Các tù nhân muốn đem ma túy và vũ khí vào bên trong đều phải nộp tiền.

Những tù nhân vi phạm quy định mà ông trùm đặt ra sẽ bị phạt rất nặng, bị đưa đến một nơi gọi là “nhà tù bên trong nhà tù”. Ở một mức độ nào đó, Andrés, nói nhà tù do một ông trùm điều hành còn “an toàn” hơn vì có trật tự, thay vì hỗn loạn.

Bên trong nhà tù nguy hiểm nhất thế giới, tù nhân tự do cầm súng và lựu đạn, bán ma túy - Ảnh 3.

Một tù nhân còn có cả lựu đạn.

Tù nhân khi được chia làm 3 thành phần khi được đưa đến General Penitentiary. Thành phần đầu tiên được sống tự do bên trong nhà tù, có thể đi bất cứ nơi nào bên trong nhà tù, dùng ma túy mà không bị ngăn cấm.

Thành phần thứ hai luôn cầm cuốn kinh thánh trên tay và đeo cà vạt, vừa phụ trách việc quét dọn nhà tù, vừa phụ trách nấu ăn. Thành phần cuối cùng bị đối xử tệ nhất, giống như ở “nhà tù bên trong nhà tù”.

Cai ngục có vũ trang và lực lượng cảnh sát quốc gia chỉ giám sát ở vòng ngoài, không trực tiếp can thiệp vào hoạt động bên trong nhà tù, theo nội dung bên trong bộ phim tài liệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại