Cậu bé Kyrgyzstan xin ông Putin được làm cổ đông của Gazprom

Thanh Bình |

Mới đây, một cậu bé người Kyrgyzstan đã gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để xin ông thực hiện ước mơ trong năm mới của mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA)

Cụ thể, cậu bé 7 tuổi người Kyrgyzstan tên là Rustam Tashmatov đã gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin xin ông thực hiện ước mơ trong năm mới của mình đó là trở thành cổ đông của Gazprom hoặc Rosneft và cũng có thể nếm thử bánh mật ong Tula.

Theo RIA, một món quà đã được gửi đến cậu bé từ Moscow, món quà sẽ được giới thiệu trang trọng tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga ở Bishkek (Rossotrudnichestvo).

“Một cậu học sinh 7 tuổi tên là Rustam Tashmatov ở Bishkek đã viết thư cho Tổng thống Nga với đề nghị ông thực hiện ước mơ của mình vào năm mới. Cậu bé sẵn sàng trở thành cổ đông của Gazprom hoặc Rosneft, và cậu chưa bao giờ nếm thử bánh mật ong Tula”, thông báo cho biết.

Đại diện của Rossotrudnichestvo đã khen ngợi cậu bé có nhiều tham vọng và bày tỏ hy vọng cậu sẽ duy trì sự quan tâm đến ngành dầu khí trong tương lai.

“Rustam có một cái nhìn đầy tham vọng về cuộc sống và điều này thật tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng rằng khi trưởng thành, cháu sẽ không thay đổi ý định chinh phục các công ty dầu khí và sau khi tốt nghiệp sẽ chọn trường đại học phù hợp để học lên cao. Còn tạm thời thì Rustam đã nhận được một gói bưu kiện từ Điện Kremlin. Món quà sẽ được trao cho cậu bé tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga ở Bishkek vào thời khắc giao thừa”, Rossotrudnichestvo cho biết.

Rossotrudnichestvo thông tin, Rustam là học sinh lớp hai tại Trường số 29 ở Bishkek, cậu được biết đến như một nhà hoạt động của phong trào học đường “Zhakshy Adamdar” (Người tốt). Ngoài ra, Rustam và những người bạn của mình thường giúp đỡ người lớn trong các ngày chủ nhật công ích, hoạt động từ thiện, tham gia các sự kiện dành riêng cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng và các sự kiện lịch sử đáng nhớ khác.

Trước đó, vào cuối năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng một món quà năm mới đặc biệt cho Artyom Palyanov, cậu bé 14 tuổi người Nga bị mắc chứng bệnh xương thủy tinh. Ước mơ của cậu bé Artyom Palyanov là một ngày nào đó được đi trực thăng và ngắm nhìn thành phố Saint Petersburg.

Trong một sự kiện từ thiện hồi đó, ông Putin đã mở một phong bì có ghi giấc mơ của cậu bé Palanov. Khi đó, ông vỗ tay và nói: “Hãy để cậu bé được nhìn thấy quê hương của mình”. Tại cung điện Constantine ở Saint Petersburg, ông Putin mời cậu bé Palanov cùng cha và anh trai của cậu bé ăn trưa. Nhà lãnh đạo Nga cũng chuẩn bị quà tặng cho anh em Palanov.

Thêm vào đó, bên bàn ăn, ông Putin cũng giở bản đồ để chỉ cho cậu bé về lộ trình mà trực thăng sẽ di chuyển để đưa cậu bé Palianov đi ngắm cảnh. Sau bữa ăn, ông Putin đích thân đưa các vị khách nhỏ ra ngoài. Ông còn đích thân lái xe và đưa các cậu bé ra sân bay.

Ông Putin ngồi ở ghế lái xe và không quên thắt dây an toàn cho cậu bé Palianov ngồi ở ghế bên cạnh. Nhà lãnh đạo Nga đưa hai cậu bé lên trực thăng và đi xuống. Ông đứng cạnh xe ngắm trực thăng cất cánh và vẫy tay chào các cậu bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại