Người phụ nữ 'giấu mặt' 15 năm phát cơm cho người vô gia cư ở Hà Nội

Hoàng Thanh |

Mỗi tối, khu vực công viên Thống Nhất, Hà Nội có một người phụ nữ khá trẻ đẹp phát hơn 70 suất cơm nóng hổi, cơm nhà nấu huy động từ 'bà chủ', người giúp việc, kế toán công ty gia đình làm ấm lòng những người nghèo không nhà giữa đêm lạnh.

Mỗi tối, khu vực công viên Thống Nhất, Hà Nội có một người phụ nữ khá trẻ đẹp phát hơn 70 suất cơm nóng hổi, cơm nhà nấu huy động từ 'bà chủ', người giúp việc, kế toán công ty gia đình làm ấm lòng những người nghèo không nhà giữa đêm lạnh

Gần 15 năm gắn bó với những chuyến thiện nguyện khắp nẻo xa gần, bà Cao Tuyết Phong (quận Đống Đa, Hà Nội) đã mang đến biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Người phụ nữ giấu mặt 15 năm phát cơm cho người vô gia cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

Những suất cơm bình dân giúp người vô gia cư no bụng, ấm lòng trong đêm đông giá rét.

Những đêm đông Hà Nội chìm trong giá rét đậm, chỉ hơn 10 độ C, ở trong nhà cũng cảm thấy lạnh giá, với những người không nhà, cuộc sống ban đêm ngoài đường phố chống chọi với giá rét hẳn vô cùng khắc nghiệt.

Chứng kiến cảnh đó, với mong muốn giúp những người bất hạnh kia bớt đi phần nào cơ cực, suốt nhiều năm nay, sáng nào bà Cao Tuyết Phong cũng dậy sớm đi chợ, tự tay chọn thực phẩm ngon về nấu hơn 70 suất cơm mỗi ngày để đếntối đem tặng những người nghèo, người vô gia cư tại khu vực Công viên Thống Nhất, ngã tư Đại Cồ Việt (Hà Nội).

Người phụ nữ giấu mặt 15 năm phát cơm cho người vô gia cư ở Hà Nội - Ảnh 2.

Con dâu bà Tuyết Phong tham gia nấu những suất cơm từ thiện phát cho người vô gia cư mỗi tối.

“Tôi quản lý một doanh nghiệp tư nhân nên chủ động được thời gian. Thường ngày, tôi thức dậy lúc 5h sáng để đi chợ. Đi chợ sớm tôi mới chọn được những thức ăn tươi ngon nhất. Mang thực phẩm về, tôi huy động hết cả người giúp việc xắn tay vào làm. Thậm chí, cả kế toán công ty và con dâu tôi lúc nào rảnh thì xuống hỗ trợ nhặt rau, sơ chế đồ ăn để nấu cơm và phát cho mọi người vào mỗi tối”, bà Tuyết Phong tâm sự.

Nói về những người vô gia cư nghèo khó sống ở Hà Nội, bà Tuyết Phong nghẹn ngào kể, bà lớn lên trong nghèo khó từ những năm 70 nên rất hiểu cái đói, cái nghèo đeo bám khổ sở thế nào.

“Mỗi chiều đưa cháu đi chạy bộ ở công viên, tôi thấy những người nghèo không nhà cửa, có cả những đứa bé chỉ mới ba tuổi, bụng đói meo, nghe cháu nói “chỉ mong được ăn một bữa cơm no” mà trào nước mắt. Hỏi ra thì được biết bố cháu nhập viện không có tiền nên hai mẹ con hàng ngày phải đi xin ăn.

Rồi cả câu chuyện của bác xe ôm đáng tuổi cha chú mình, mỏi mệt cả ngày mới được mấy cuốc khách nhưng phải nuôi liền lúc 2 đứa con tật nguyền làm tôi day dứt…

Người phụ nữ giấu mặt 15 năm phát cơm cho người vô gia cư ở Hà Nội - Ảnh 3.

Người vô gia cư nhận suất cơm từ thiện trong đêm

"Mỗi tối sau khi nấu nướng xong, những suất cơm nóng được gói ghém cẩn thận trong hộp, tôi mang ra các địa điểm quen thuộc để những ai cần có thể đến lấy”, bà Phong chia sẻ.

Giọng đầy xúc động, bà Phong kể, nhìn những gương mặt khắc khổ khi nhận và ăn cơm mình nấu một cách ngon lành, bà cũng thấy ấm lòng vì góp một phần sức lực giúp cuộc đời này.

“Thỉnh thoảng tôi cũng đưa cả các con và cháu nội đi cùng trong những chuyến đi phát quà cho người nghèo, vô gia cư. Tôi mong rằng, với các con, các cháu tôi đó là một trải nghiệm ý nghĩa, thú vị để các con luôn hướng thiện.

Thú vị bởi chính các con cũng cảm thấy rét run khi đi ngoài đường giữa đêm; còn ý nghĩa ở chỗ những thứ các con nhận lại là ánh mắt, nụ cười biết ơn của những người xa lạ mà các con giúp đỡ, các con sẽ thấy cuộc đời còn quá ưu ái cho mình, để từ đó các con sống tốt, sống hạnh phúc hơn”, bà Tuyết Phong nói thêm.

Trong gần 15 năm qua, bà Phong đã làm cầu nối kêu gọi bạn bè, các mạnh thường quân giúp đỡ cho hàng trăm trường hợp gặp khó khăn, đói nghèo, bệnh tật, bất hạnh, mồ côi... Mỗi năm, hàng chục ngàn suất cơm được trao tận tay người nghèo.

Ngoài ra, mỗi cuối tuần, bà Phong tham gia phát cháo từ thiện tại một số bệnh viện như Nhi Trung ương, Xanh Pôn, Bệnh viện K,…

Dáng người nhỏ nhắn, tấm lòng bao dung, tình thương yêu con người đã tiếp thêm sức dẻo dai cho người phụ nữ gần 50 tuổi, Khi tấm ảnh người đi đường chụp vội về một điểm hát cơm từ thiện đưa lên mạng xã hội, nhiều người vào bình luận "cảm ơn cô gái, em còn trẻ mà có tấm lòng nhân hậu quá", ít ai biết bà đã gần 50 tuổi và đã có cháu nội.

Chia sẻ về những việc mình làm, chuyện nấu cơm phát từ thiện suốt 15 năm nhưng bà Phong nói bà làm từ thiện đơn giản vì cái tâm muốn làm việc tốt, nên không muốn xuất hiện trên báo chí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại