Quân bầu Đức, bầu Hiển bất ngờ nhận trái đắng, thầy Park bỗng rơi vào thế nửa mừng nửa lo

Linh Đan |

Việc cả hai lò đào tạo danh tiếng HAGL và Hà Nội FC đồng loạt ngã ngựa ở vòng loại giải U21 Quốc gia 2020 khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

NHỮNG THẤT BẠI CAY ĐẮNG

Trước khi lượt đấu cuối của vòng loại diễn ra, thật khó tin khi đương kim vô địch U21 Hà Nội lại không còn nắm trong tay quyền tự quyết.

Mang đến giải với đội hình gồm hàng loạt tuyển thủ U22 Việt Nam như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Văn Công, Nguyễn Văn Minh, cùng với đó là những tuyển thủ U21, U20 những năm qua như Lê Xuân Tú, Lê Văn Nam, Thái Khắc Huy Hoàng, Mạch Ngọc Hà, Dương Tùng Lâm hay đội trưởng tuyển U19 Vũ Tiến Long, tuy nhiên đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn lại tự đẩy mình vào thế khó khi không đánh bại được U21 Viettel (hòa 0-0) và U21 Nam Định (hòa 1-1) ở 2 lượt trận đầu tiên.

Kết quả này khiến cho U21 Hà Nội đánh mất đi quyền tự quyết, bởi nếu U21 Viettel và U21 Nam Định hòa nhau với tỉ số từ 2-2 trở lên ở lượt cuối thì hai đội bóng này sẽ dắt tay nhau vào vòng chung kết.

Cuối cùng, điều mà nhiều người dự đoán đã xảy ra khi U21 Viettel cùng U21 Nam Định có màn rượt đuổi tỉ số khá hấp dẫn và trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2. Trong khi đó, U21 Hà Nội với tâm lý căng cứng chỉ có thể đánh bại được U21 Luxury Hạ Long 1-0. Thậm chí, một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thi đấu V.League như Lê Văn Xuân còn sút hỏng phạt đền. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, U21 Hà Nội không vượt qua vòng loại.

Quân bầu Đức, bầu Hiển bất ngờ nhận trái đắng, thầy Park bỗng rơi vào thế nửa mừng nửa lo - Ảnh 1.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2020 Bùi Hoàng Việt Anh không thể giúp U21 Hà Nội vượt qua vòng loại. (Ảnh: Hà Nội FC)

Trong khi đó dù là đội chủ nhà nhưng U21 HAGL đã phải nhận trái đắng khi để thua U21 SLNA ở trận đấu quyết định. Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho và đồng đội liên tục để cho đối thủ vươn lên dẫn trước, để rồi cuối cùng bị "kết liễu" bởi quả penalty ở phút 86, ấn định chiến thắng 3-2 cho U21 SLNA và giúp đội bóng này (6 điểm) vượt qua chính U21 HAGL (4 điểm) trên bảng xếp hạng bảng C để có vé vào vòng chung kết.

Đây là kết quả vô cùng đáng tiếc với đội quân của bầu Đức bởi họ chỉ cần một trận hòa ở lượt cuối là đủ để đi tiếp.

Quân bầu Đức, bầu Hiển bất ngờ nhận trái đắng, thầy Park bỗng rơi vào thế nửa mừng nửa lo - Ảnh 2.

U21 HAGL phải ngồi nhà xem vòng chung kết. (Ảnh: HAGL)

VÌ ĐÂU NÊN NỖI?

Với U21 Hà Nội, có nhiều lý do chính khiến đội bóng này không có được kết quả tốt. Đầu tiên, dù dự giải với đội hình gồm nhiều cầu thủ tên tuổi tuy nhiên sự kết dính trong lối chơi lại không cao. Nguyên nhân là bởi trong suốt mùa giải vừa qua, những cái tên này không được tập luyện cùng nhau. Lê Văn Nam, Trần Văn Công, Nguyễn Văn Minh đá cho HL Hà Tĩnh, Nguyễn Hồng Sơn chơi ở Quảng Nam, thủ môn Dương Tùng Lâm ngồi dự bị ở Sài Gòn FC. Lực lượng phân tán khắp nơi khiến cho thời gian tập trung ngắn trước giải là không đủ để tất cả có thể ăn ý với nhau.

Có lẽ cũng bởi lý do này mà HLV Dương Hồng Sơn đã lựa chọn lối chơi tận dụng nhiều pha chuyền dài vượt tuyến và tạt bóng từ hai biên. Đây thực tế không phải cách đá mà lò đào tạo Hà Nội FC hướng đến trong nhiều năm qua. Các cầu thủ chưa thể ăn ý trong lối chơi ban bật, phối hợp mảng miếng, nhưng rồi cũng không phát huy được thế mạnh cá nhân khi đá bóng bổng, bóng dài. Hệ quả rõ nhất chính là việc U21 Hà Nội chỉ có được 2 bàn thắng ở vòng loại, kém hơn rất nhiều so với U21 Viettel (10 bàn) và U21 Nam Định (5 bàn).

Ngoài ra, việc U21 Hà Nội mang tới đội hình cực mạnh cũng khiến các đối thủ thêm phần cẩn trọng. Cả U21 Viettel và U21 Nam Định đều chủ động thi đấu chắc chắn để ít nhất có được 1 điểm. Đến trận quyết định, việc hai đội bóng này chủ động đá chậm trong những phút cuối sau khi có tỉ số hòa 2-2 cũng là điều dễ hiểu, bởi loại sớm U21 Hà Nội sẽ giúp cả hai bớt đi được một đối thủ đáng gờm ở vòng chung kết.

Quân bầu Đức, bầu Hiển bất ngờ nhận trái đắng, thầy Park bỗng rơi vào thế nửa mừng nửa lo - Ảnh 3.

Viettel lại thêm một lần khiến Hà Nội FC phải ôm hận. (Ảnh: Hà Nội FC)

Trong khi đó, U21 HAGL chỉ còn tự biết trách mình. Trong trận đấu với đối thủ trực tiếp, đội bóng này lại phòng ngự tệ hại khi giúp đối thủ được hưởng đến 2 quả đá penalty. Lợi thế sân nhà đã không giúp gì được cho U21 HAGL và cuối cùng đánh ngậm ngùi nhìn U21 SLNA giành lấy tấm vé đi tiếp.

TÂM TƯ CỦA THẦY PARK

Việc U21 Hà Nội và U21 HAGL bị loại sớm khiến một loạt tuyển thủ ở các đội U quốc gia trong những năm qua phải vắng mặt ở vòng chung kết giải U21 Quốc gia năm nay. Trước khi vòng loại diễn ra, HLV Park Hang-seo đã cử một loạt trợ lý của mình tới các địa điểm thi đấu để theo dõi tình hình. Và rõ ràng, màn trình diễn không tốt của những tuyển thủ U22 Việt Nam không khỏi khiến thầy Park cảm thấy lo lắng.

Quân bầu Đức, bầu Hiển bất ngờ nhận trái đắng, thầy Park bỗng rơi vào thế nửa mừng nửa lo - Ảnh 4.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ này rất có thể sẽ mở ra cơ hội cho những cầu thủ khác. Còn nhớ vào cuối năm 2017, chính màn trình diễn ấn tượng ở VCK U21 Quốc gia đã giúp Phan Văn Đức được ông Jurgen Gede (khi ấy còn giữ chức Giám đốc kỹ thuật VFF) tiến cử cho HLV Park Hang-seo. Để rồi chỉ 1 tháng sau, cầu thủ của SLNA đã thi đấu vô cùng thành công ở VCK U23 châu Á, góp công lớn vào chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam.

VCK U21 Quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19/12 12 trên sân 19 tháng 8 Nha Trang. Và ngay sau đó sẽ là đợt hội quân tiếp theo của U22 Việt Nam. Trong bối cảnh không nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội được ra sân ở V.League và hạng Nhất, giải U21 Quốc gia rõ ràng sẽ là sân chơi quan trọng để thầy Park và cộng sự tìm ra thêm những nhân tố tiềm năng cho U22 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại