Vốn là kẻ thù truyền kiếp, vì sao cả bầy linh cẩu bỏ chạy dù sư tử chỉ có 1 mình?

Hoa Hướng Dương |

Linh cẩu và sư tử là hai kẻ thù đầy duyên nợ, chúng luôn đối đầu nhau trong các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ hay thức ăn.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Một đàn linh cẩu đã đối đầu với một con sư tử đực hung dữ trên một vùng đất trũng sình lầy ngập nước. Linh cẩu được biết đến là những kẻ ranh mãnh, cơ hội khi luôn dựa vào lợi thế về số lượng để quấy nhiễu sư tử, liệu lần này con sư tử đơn độc có là nạn nhân của chúng?

Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược, thay vì để cho kẻ thù chủ động tấn công thì sư tử lại lao hùng hổ về phía đàn linh cẩu mà mục tiêu của nó là một con linh cẩu bị chậm chân do bùn lầy cản trở việc tháo chạy.

Nó liền tóm lấy kẻ thù rồi sử dụng hai chi trước ghì chặt con linh cẩu này xuống bùn mà cắn xé, đàn linh cẩu thấy thế liền tỏ ra khiếp sợ rồi bỏ chạy, không con nào dám lao vào để giải cứu đồng loại dù số lượng của chúng đủ để phản công lại.

Xem video:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại